Bản hợp đồng “dằn mặt” chồng trị giá 25 triệu đồng

ANTĐ - Lo ngại chồng chơi bời nên trong thời gian đi nghỉ mát, bà Dương Thị Lan, 52 tuổi, Chủ tịch UBND xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, đã tìm thuê côn đồ theo dõi và sẽ “dằn mặt” ông xã nếu thấy có biểu hiện bất thường. Bản hợp đồng trị giá 25 triệu đồng này đã khiến chồng bà Lan thiệt mạng.

Lo chồng đi với “gái”

Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 23-6, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ các đối tượng: Dương Thị Lan (52 tuổi); Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Mai (23 tuổi); Nguyễn Anh Tú (29 tuổi); Nguyễn Thị Thu Thùy (22 tuổi), cùng trú ở thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc), để điều tra về cái chết của ông Dương Văn Lường (53 tuổi), trú tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên. Bước đầu, CQĐT đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự cả 6 đối tượng trên về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo CQĐT, khoảng 14h30 ngày 21-6, CAH Bình Xuyên nhận được tin báo, tại nhà nghỉ An Kiều, thuộc tổ dân phố Cửa Đồng, thị trấn Hương Canh xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là ông Dương Văn Lường; tử vong do rạn nứt hộp sọ, dập gan.

Theo một số nhân chứng, trước đó, họ nghe thấy tiếng động lớn ở căn phòng nạn nhân Lường thuê. Liền sau đó, có 3 người gồm 2 nam, 1 nữ cũng thuê phòng cạnh đó chạy xuống. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an loại trừ nghi vấn nạn nhân bị giết, cướp tài sản, bởi tài sản như ví, tiền mặt, điện thoại di động vẫn còn nguyên. Động cơ gây án của hung thủ nghiêng nhiều về mâu thuẫn cá nhân. Ở huyện Bình Xuyên, ông Lường khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xăng dầu.

Trên cơ sở nhận định hướng điều tra, CQĐT đã khẩn trương thu thập chứng cứ, khoanh vùng đối tượng. Ngay trong đêm 21-6, ban chuyên án đã dựng được nghi can liên quan đến cái chết của ông Lường, là Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Thị Mai. Hai đối tượng này sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn và mở cửa hàng cầm đồ ở thị xã Phúc Yên. Khi trinh sát đến nơi ở của Tú, Mai, cả hai đã biệt tích. Một số hàng xóm thông tin, cặp vợ chồng “hờ” đã về Hà Nội.

Bản hợp đồng  “dằn mặt” chồng trị giá 25 triệu đồng ảnh 1

Dương Thị Lan 

Lập tức, các tổ công tác đã tỏa về Hà Nội, phối hợp với công an cơ sở để xác minh những địa chỉ mà 2 nghi can có thể lẩn trốn. 18h ngày 22-6, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khi Tú và Mai đang tá túc tại một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt. Khai thác nóng cặp vợ chồng “hờ”, ban chuyên án làm rõ và lần lượt bắt các đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Thu Thùy. Từ đây, CQĐT xác định được “tác giả” vụ án chính là vợ nạn nhân Lường, bà Dương Thị Lan. 

Theo lời khai ban đầu của Chủ tịch xã Bá Hiến, khoảng đầu tháng 6-2015, bà Lan biết và chia sẻ tâm sự với vợ chồng “hờ” Tú, Mai về việc ông Lường cặp bồ. Tú, Mai khuyên bà Lan theo dõi để có bằng chứng, trước khi làm to chuyện. Trung tuần tháng 6, bà Lan có lịch đi du lịch ở TP.HCM 5 ngày. Lo sợ chồng ở nhà sẽ đi với “gái”, bà Lan thuê Tú, Mai theo dõi và thông tin mọi hoạt động của ông Lường. Thậm chí bà Lan cho phép nếu phát hiện ông Lường vào nhà nghỉ, Tú và Mai có thể thuê người “dằn mặt”. “Các em cứ đánh thâm tím người để ông ấy xấu hổ, lần sau không dám đi”, bà Lan thỏa thuận với Tú, Mai, cùng giao ước số tiền hợp đồng 25 triệu đồng. 

Kịch bản ngoài ý muốn?

Bà Lan khai, đã không lường hết được sự việc khi Tú, Mai không đi theo dõi mà lên kế hoạch dụ ông Lường ngủ với gái, từ đó lấy cớ đánh đập cho… xong bản hợp đồng. Mai chủ động liên tục nhắn tin tình cảm với ông Lường, giới thiệu quê ở Tuyên Quang muốn xin việc ở Vĩnh Phúc và nhờ ông Lường giúp đỡ.

Ngày 21-6, Mai nhắn tin thông báo với ông Lường đang ở nhà nghỉ và đã thuê phòng, hẹn ông Lường đến để gặp gỡ nói chuyện. Sau đó, Lan nhờ Nguyễn Thị Thu Thùy đóng giả là cô gái ở Tuyên Quang, vào nhà nghỉ chờ ông Lường. Cùng lúc, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Hải cũng thuê phòng tại đây. Không chút nghi ngờ, ông Lường đến điểm hẹn, và trong khi đang ngồi nói chuyện với Thùy, bất ngờ bị Dương, Hải ập vào tấn công. Cố vùng vẫy, bỏ chạy, nhưng ông Lường đã bị hai đối tượng đánh, đạp ngã đập đầu xuống nền nhà. Khi ông Lường nằm bất động, 3 đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.