Hà Nội

7 tiền án, vừa ra tù lại lập tức “bập” vào ma túy

ANTĐ -  Đã có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù cách đây 1 tháng nhưng Nguyễn Như Thuận lại tiếp tục “bập” vào ma túy, cho dù cơ thể đang từng ngày phải chống chọi với căn bệnh HIV/AIDS.

Vụ việc vừa được tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội phát hiện trong khi làm nhiệm vụ tại chốt Yên Viên – Hà Huy Tập.

Theo đó, khoảng 15h30 phút chiều 17/11, phát hiện một người đàn ông “ngáo ngơ” điều khiển xe máy BKS 29C1 – 17425 không đội mũ bảo hiểm nên trinh sát tại điểm C đã báo về chốt, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Thuận hiện đang mắc HIV/AIDS và đã có 7 tiền án trước đó

Vừa mới ra tù khoảng 1 tháng nên Nguyễn Như Thuận có vẻ “thờ ơ”, bất cần khi lực lượng 141 tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua đó, tổ công tác phát hiện trong túi quần moi của đối tượng có 6 gói ni lông nhỏ, chứa các tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy đá, được mua tại bến xe Ninh Hiệp với giá 1.800.000 đồng. Bản thân Nguyễn Như Thuận đã có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện đang bị mắc HIV/AIDS.

Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Công an thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.