180 ngày bóc gỡ đường dây tuồn ma túy từ nước ngoài về Việt Nam

ANTĐ - Đến khi đối tượng Nguyễn Thị Giang bị bắt cùng với tang vật thu giữ gồm 1,8kg ma túy tổng hợp và các tang vật liên quan khác, lúc này các cán bộ chiến sĩ mới dám thở phào vì Chuyên án 099H triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam đã thành công, kết thúc 6 tháng ròng rã điều tra của các cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CAQ Hoàn Kiếm và các trinh sát CAP Hàng Bài. Đằng sau chiến công này là 180 ngày đêm lần theo manh mối, đặc biệt là sự đeo bám, đấu trí căng thẳng với bọn tội phạm cho đến những ngày cuối cùng kết thúc chuyên án.

180 ngày bóc gỡ đường dây tuồn ma túy từ nước ngoài về Việt Nam  ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thị Giang (X) cùng đồng bọn với tang vật vụ án

Bắt đầu từ kẻ chuyên giao ma túy có tên “Cò bé”

…Khởi thủy của Chuyên án 099H được bắt đầu từ một đầu mối quan trọng: Đó là nguồn tin quần chúng cho biết vào khoảng thời gian từ 21h đến 23h30’ hàng ngày xuất hiện một đối tượng có “biệt hiệu” được gọi ngoài xã hội là “Cò bé” có nhiều dấu hiệu khả nghi hoạt động ráo riết trên địa bàn rộng. Quy luật hoạt động của “Cò bé” là thường sử dụng xe máy đi giao ma túy tổng hợp cho các con nghiện ở các quan bar, vũ trường... Đặc biệt “Cò bé” có mối quan hệ phức tạp, chồng chéo với không ít các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Hà Nội. 

Tiếp tục đeo bám mục tiêu, các trinh sát đã xác định được rõ lai lịch của “Cò bé” tên thật là Trần Quang Anh (SN 1992), ở số 74 Trần Điền, Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Nhưng Ban lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an; CAQ Hoàn Kiếm xác định mắt xích “Cò bé” chỉ là người giao hàng thuê. Vấn đề đặt ra là phải làm sao có thể bắt giữ được các đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy này. Kế hoạch đấu tranh đã được dựng lên, ngay sau đó, Đại úy Trần Xuân Hải, Phó trưởng CAP Hàng Bài đã trực tiếp chỉ đạo tổ cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng “Cò bé” Trần Quang Anh để buộc các đối tượng cầm đầu phải lộ diện. Đến 22h30’ ngày 20-12-2013, các trinh sát đã bắt giữ “Cò bé” Trần Quang Anh trước cửa quán bar Catwalk số 52 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, khám xét thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp nhóm ATS bằng 2,257 gam và đưa về cơ quan điều tra khai thác làm rõ. 

Khi “Cò bé” bị bắt, các “chiến hữu” của “Cò bé” dần dần xuất hiện nghe ngóng tình hình - đây chính lại là chìa khóa để các trinh sát mở nút thắt đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng trong chuyên án này. 

Lộ diện các đối tượng 

Xác định nơi tụ tập và nhà ở của những đối tượng thường dò la tin tức của “Cò bé” đó là Khách sạn A25 phố Châu Long, quận Ba Đình, TP Hà Nội và Khách sạn Hoàng Tử số 51 phố Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Sau gần 2 tuần theo sát nhóm đối tượng các trinh sát xác định nổi lên đối tượng Long “xếch” (Vũ Hoàng Long, SN 1991, ở P6, B2, Khu tập thể Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình) - đây chính là “đầu nậu” đại lý bán lẻ chuyên sử dụng những thanh niên mới lớn, ham chơi, đua đòi, nghiện ngập, chưa đủ tuổi vị thành niên tham gia vào việc bán ma túy. 

Nhưng Long “xếch” chỉ là một đại lý lẻ, vậy ai là người “cầm” tổng đại lý ma túy để bán cho Long? - Câu hỏi đã được Ban lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an; CAQ Hoàn Kiếm đặt ra. Sau khi xác định Long “xếch” là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy hoạt động chủ yếu vào ban đêm, các trinh sát đã theo dấu, nắm bắt quy luật hoạt động, các mối quan hệ của Long “xếch” và nhanh chóng tìm ra được người cung cấp ma túy cho Long - đó là một đàn anh tên Trường. Tuy nhiên việc xác định Trường hiện đang ở đâu, nhân thân Trường như thế nào là một điều hết sức khó khăn phức tạp. Trường không bao giờ xuất hiện vào ban ngày, chỉ lộ diện vào ban đêm, đi theo Trường lúc nào cũng có 4, 5 đàn em để bảo vệ và đặc biệt Trường luôn mang theo súng trong người.

Trước tính chất nghiêm trọng của đường dây ma túy có nhiều chân rết này, các trinh sát đã trực tiếp báo cáo các cấp chỉ huy. Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy và CAP Hàng Bài phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an tiếp tục xác minh, điều tra triệt để. Ròng rã nhiều ngày sau đó là những ngày mật phục, bám sát theo dõi Long “xếch” từ đó chân dung đàn anh của “Long xếch” được vẽ ra. Hắn có tên là Nguyễn Văn Trường (SN 1982), ở số 7 ngõ 12/36/37 Hồng Hà, Phúc Xá, Hà Nội. Nguyễn Văn Trường là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn, hàng ngày lượng ma túy tổng hợp Trường bán ra ngoài thị trường lên tới hàng trăm gam, cứ 5 đến 7 hôm là Trường hết hàng phải “mò ra khỏi ổ” đi lấy “hàng” về bán.

Vây bắt các chân rết 

Nguyễn Văn Trường là đối tượng “cáo già” khi ngày ngủ đêm hoạt động ráo riết, không bao giờ lộ diện mà chỉ sử dụng đàn em làm công cụ. Tại nơi ở, Trường cho lắp đặt hệ thống camera thành nhiều hướng để dễ bề quan sát, nếu có “biến” sẵn sàng phi tang để xóa tội. Nhiều đêm sau đó các trinh sát đã dựng lên được sơ đồ địa hình nhà Trường với đường đi vào - ra bằng nhiều hướng. Sau nhiều ngày mật phục, cuối cùng Trường cũng phải mò ra ngoài. Hắn đi cùng Long “xếch” đến số 104, khu tập thể nhà B9, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội để lấy một lượng lớn ma túy đá của 1 đối tượng làm nghề thầy cúng. Trinh sát nhập vai giả làm người đến thuê thầy cúng thì xác định được đối tượng thầy cúng có tên là Trần Quang Dũng (SN 1974). Tiếp tục giám sát nhiều ngày trước cửa nhà đối tượng Dũng thì phát hiện hàng ngày có nhiều đối tượng xăm trổ đến trước cửa nhà Dũng đưa tiền và nhận ma túy qua khe cửa. Trần Quang Dũng chính là đối tượng thầy cúng đã bán ma túy cho Long “xếch” và Trường trước đây.

…Trong một diễn biến khác, vào lúc 21h30’ ngày 9-5-2014, các trinh sát trong Ban chuyên án đã bắt quả tang Nguyễn Thúy Liễu (SN 1979), trú tại số 9 ngõ 103 Nguyễn Khiết, Hà Nội có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi ma túy tổng hợp trọng lượng 4,887 gam cùng một số tang vật khác có liên quan. Qua đấu tranh khai thác Nguyễn Thúy Liễu khai nhận số ma túy trên là mua của Trần Quang Dũng. Tiến hành khám xét nhà đối tượng Trần Quang Dũng thu giữ 54,244 gam ma túy tổng hợp, 25 triệu đồng, 4 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan. 

Khép chặt vòng vây 

Các trinh sát xác định kiểu gì Nguyễn Văn Trường sẽ sớm lộ diện đi lấy hàng. Thực tế diễn ra đúng như dự đoán, nhất cử nhất động của chúng được giám sát chặt chẽ để không mất dấu đối tượng Trường và Long “xếch”. Hai đối tượng đã “rời tổ” đi xuống ngõ 403 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để đặt một lượng hàng lớn. Điểm đến của Trường và Long “xếch” là tại phòng 901 của một chung cư mini 9 tầng. Xác minh được chủ sở hữu P901, nhà 47, ngõ 403 Bạch Mai, Hai Bà Trương, Hà Nội là một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Giang (SN 1972), lấy chồng người Trung Quốc và mới về mua nhà tại phòng 901. Qua công tác nắm tình hình thì tại thời điểm Trường và Long “xếch” có mặt tại phòng 901 để “đặt hàng”, “người đàn bà bí ẩn” Nguyễn Thị Giang hiện đang ở Trung Quốc. 

Tổ công tác quyết định bắt Long “xếch” để khai thác mở rộng. Tiếp theo là bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trường để từ đó lật tẩy bộ mặt thật của “người đàn bà bí ẩn” Nguyễn Thị Giang. Từ tối ngày 9-5-2014 đến rạng sáng ngày 10-5-2014, các tổ trinh sát trong Ban chuyên án thiết lập vòng vây tại khu vực Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Mọi hướng đi về nhà Nguyễn Văn Trường đều được giám sát chặt chẽ để vây bắt Nguyễn Văn Trường khi đối tượng này về nhà. Thời gian cứ trôi đi trong đêm vẫn không thấy bóng dáng Trường đâu thì đến 5h sáng ngày 10-5-2014, nhận được tin báo đối tượng Nguyễn Văn Trường đang ở tại phòng 501 Khách sạn Hoàng Tử, số 51 phố Lương Ngọc Quyến. Cuộc truy bắt của các trinh sát bắt đầu. 

Bắt gọn đối tượng

Diễn biến tại Khách sạn Hoàng Tử, vì Nguyễn Văn Trường là khách quen tại địa chỉ này nên để đề phòng, mỗi khi nhận phòng, Trường thường cầm cả 2 chìa khóa chính phụ để không ai có thể đột nhập được vào phòng từ bên ngoài. Áp sát phòng 501, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã dụ được đối tượng Nguyễn Văn Trường ra ngoài, trong tích tắc, Trường đã bị các trinh sát khóa gọn. Tại phòng 501, Trường và 1 đối tượng nữ là Hà Thị Tình (SN 1996), HKTT ở Bản Lụ 2, xã Phú Sơn, Văn Chấn, Yên Bái, nơi ở hiện tại số 228 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Giám định sơ bộ số tang vật thu giữ tại khách sạn là ma túy tổng hợp trọng lượng 0,470 gam.

Qua xét hỏi, đối tượng Hà Thị Tình khai nhận cùng đến phòng 501 Khách sạn Hoàng Tử 51 Lương Ngọc Quyến để sử dụng ma túy với Nguyễn Văn Trường, nguồn gốc số ma túy đã sử dụng và bị thu giữ là của Nguyễn Văn Trường. Tại CQĐT, đối tượng Nguyễn Văn Trường khai nhận số ma túy là do Trường mua của Nguyễn Thị Giang - “người đàn bà bí ẩn” ở phòng 901 ngõ 403 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 7-5-2014, Trường có mua số lượng 100 gam và bán cho một số người không quen biết và số còn lại cất giấu trong két sắt để trên gác xép tầng 2 ở nhà. Tiếp tục khám xét nhà Trường, các trinh sát thu giữ 130,31 gam ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, có một chi tiết đặc biệt quan trọng để kết thúc Chuyên án 099H đó là trong lời khai của Nguyễn Văn Trường cho biết: Trong lần cùng với Long “xếch” đến “đặt hàng” thì được biết ngày 10-5-2014, Giang sẽ về Việt Nam để “giao hàng”. 

Lộ mặt “Người đàn bà bí ẩn”

Thời cơ có một không hai, các trinh sát lập tức lên đường ngay sau khi bắt gọn Nguyễn Văn Trường. 10 sáng ngày 10-5-2014, các tổ trinh sát đã có mặt tại tầng 9 chung cư mini, tiếp cận căn phòng số 9, khi bảo vệ tòa nhà bấm chuông gọi cửa, đối tượng Giang luồn tay qua cửa để mở cửa, các trinh sát đã áp sát và khống chế bắt gọn Nguyễn Thị Giang. Tổ công tác khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Giang thu giữ 1.606,587 gam ma túy tổng hợp (trị giá khoảng 3 tỷ đồng), 300 triệu đồng, 7.000 Nhân dân tệ, 3 điện thoại đi động, 2 cân điện tử và một số đồ vật có liên quan khác. Nguyễn Thị Giang cất giấu số ma túy trong nhà như giá để sách, trong gầm giường, tủ treo tường, hộp chè, nhưng đều bị phát hiện… “Người đàn bà bí ẩn” này chính là kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy. Giang mua ma túy từ Trung Quốc về, Nguyễn Văn Trường mua lại rồi lại chuyển cho Vũ Hoàng Long bán hộ. Số ma túy này các đối tượng buôn bán, chuyển cho các chân rết tiêu thụ tại các quán bar, vũ trường… trên địa bàn TP Hà Nội. 

Nguyễn Thị Giang từng bị bán sang Trung Quốc. Trong thời gian ở Trung Quốc, thị đã móc nối với một số đối tượng để buôn bán ma tuý và đã thực hiện trót lọt nhiều chuyến hàng qua đường cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Giang chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc qua Móng Cái, rồi nhận hàng ngược lại bằng đường xe khách. Vậy là sau gần 180 ngày đêm đấu tranh, Chuyên án 099H triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia đã kết thúc, “bà trùm” cầm đầu đường dây ma túy này cùng các đối tượng có liên quan đã bị bắt gọn.