Lố bịch chuyện các "mợ sồn sồn" níu kéo tuổi xuân

ANTĐ - Sợ chồng ngoại tình, muốn níu kéo tuổi thanh xuân, nhiều bà vợ tuổi ngoại tứ tuần đã có cuộc “cách mạng”... trẻ hóa một cách lố bịch, làm trò cười cho thiên hạ.

"Cõng em trong... mưa nhé anh"

Sau một lần ngủ mơ thấy chồng mình yêu một cô gái trẻ, trong lòng của chị Hoài Liên (45 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) luôn cảm thấy bứt rứt không yên. Soi gương, phát hiện ra mặt mình bắt đầu có nếp nhăn, tóc xuất hiện một vài sợi bạc, nỗi lo lắng bị chồng bỏ rơi càng tăng. Chị Liên bắt đầu nghĩ ngợi mông lung và giật mình khi nghĩ tới cuộc sống gia đình hiện nay của mình khá tẻ nhạt. Rồi chị Liên lại hồi tưởng những kỷ niệm thời tuổi trẻ, hẹn hò yêu đương. Chị muốn quay trở lại thời mộng mơ ấy, phải làm cho tình yêu bùng cháy để chồng không có thời gian tơ tưởng đến người con gái trẻ đẹp khác.

 

Nghĩ là làm, sau bao đêm trăn trở, chị bắt đầu tung ra “chiến thuật” mới. Hàng ngày, trước khi đi làm, chị nũng nịu anh bắt anh tặng cái hôn đắm say. Giờ tuổi không còn trẻ, hơn nữa sợ con trai 17 tuổi nhìn thấy cảnh này nên anh nhất quyết không đồng ý. Chị nước mắt ngắn dài tra khảo: “Tại sao hồi xưa anh tình cảm thế bây giờ thì không, hay anh có người phụ nữ khác rồi?”. Thấy vợ sáng ra đã ỉ ôi, sợ lỡ việc cơ quan, anh đành tặc lưỡi làm theo ý vợ.

Chưa hết, buổi tối, thay vì cả nhà ăn bữa cơm ở nhà, cứ cách một ngày, chị lại muốn cùng anh đi ăn tối ở các quán ăn ven đường. Chẳng biết từ bao giờ, chị đã sưu tầm các quán ăn vặt ở vỉa hè mà các cô cậu choai choai, tuổi “teen” hay lui tới  như: ốc luộc, mực nướng, chân gà nướng rồi trà bát bảo, ô mai, hoa quả dầm, chè Ngũ Long… Chị bảo đến chỗ đó, hai vợ chồng có thể hồi tưởng... thời đang yêu. Ngồi trước một đám trẻ bằng tuổi con mình, anh cảm thấy gượng gạo, thừa thãi. Chưa kể đến kiểu ăn uống vỉa hè, khiến bụng anh bao ngày luôn trong tình trạng kiến bò.

Như trong lịch đặt sẵn, ăn xong, chị ngả vào vai anh đòi chở đi… dạo phố. Điểm mà chị muốn lướt qua là đường Thanh Niên rồi tới “con đường Hàn Quốc” (ở góc Hồ Tây). Tới đó, chị bắt anh dựng xe rồi ngồi tâm sự như đám trẻ tìm hiểu yêu đương. Có hôm, anh chị bị đám trẻ đi qua trêu: “Các cụ ơi, về nhà mà tâm sự, chỗ này chỉ dành cho bọn trẻ thôi” khiến mặt mũi anh đỏ nhừ. Chị thì phớt lờ câu đó vẫn tiếp tục ngả đầu vào vai anh, bồng bềnh với sự lãng mạn mà mình đang… sở hữu.

Một lần, đang ngồi tâm sự, trời bỗng đổ mưa. Anh cuống cuồng lấy áo mưa, dắt xe chở vợ về. Khác với sự cuống cuồng ấy, chị lại bình thản lạ. Chị muốn hai vợ chồng đầu trần... cõng nhau đi trong mưa cho tình yêu... dâng tràn. Anh nhất quyết không chịu, chị lại tiếp tục giở màn khóc lóc. Anh lại chặc lưỡi chiều vợ.

Sau màn lãng mạn “cõng nhau đi trong cơn mưa tình yêu” ấy, anh bị cảm lạnh, ốm liệt giường tới 4-5 ngày.  Nằm sốt ở nhà, cứ nghĩ tới những “chiêu” mới của vợ không khỏi... sởn tóc gáy.

Lộ ngực, trễ quần để... trẻ

Cũng lo sợ chồng ngoại tình và cố níu kéo tuổi xuân, nhưng chị Thắm (ở quận Hà Đông, Hà Nội) lại có kế sách khác. Tròm trèm tuổi 50, chị Thắm bắt đầu “tút” nhan sắc sau khi nghe được một cô cháu đồng nghiệp rỉ tai: “Chồng cô chuẩn bị lên sếp, cô phải trẻ, đẹp để vừa lứa xứng đôi. Cô chẳng nghe trai tài, gái sắc là gì”.

 Theo sự chỉ lối của cô cháu ấy, chị Thắm bắt đầu đến tiệm thẩm mỹ để làm trắng da, tẩy tàn nhang. Tiếp đến, chị Thắm ra tiệm thời trang tóc, bộ tóc đen dài thay thế bằng mái tóc xoăn, ngắn, nhuộm vàng cháy nắng. Khuôn mặt chị trang điểm đậm hơn.

Mấy ngày đầu “tút tát”, chị Thắm được lời khen của đồng nghiệp: “Trông chị trẻ ra vài tuổi, nếu chị thay đổi được gu thời trang chắc còn trẻ tới... 20 tuổi ấy chứ!” Lòng lâng lâng, chị bắt đầu lên mạng xem gu thời trang giới trẻ hiện nay là gì, sau đó ghi vào trong sổ những địa chỉ bán quần áo  dành cho tuổi... “teen”. Kết quả là có một buổi sáng chị Thắm đến cơ quan trong chiếc áo màu đỏ trễ cổ và một chiếc quần cạp trễ hết cỡ màu xanh lá cây ngắn khiến mấy cháu đồng nghiệp nam trẻ tuổi sững sờ khen: “Trông cô  trẻ quá, cứ như... cô bé nào vào cơ quan mình”. Nghe vậy, chị Thắm tưởng thật, nở từng khúc ruột.

Chồng chị khi chứng kiến cuộc “cách mạng” nhan sắc của vợ thấy hoảng. Anh cau mặt: “Lên chức bà tới nơi rồi còn ăn mặc kiểu đó?”. Chị Thắm cũng chẳng vừa: “Anh thấy mọi người khen tôi trẻ hơn chục tuổi, anh thấy khó chịu, anh thấy ghen à? Sao ở ngoài đường, các cô gái trẻ váy ngắn, hở ngực, đàn ông các anh lại thích nhìn!”. Rồi điều gì đến đã đến. Bố của giám đốc cơ quan chồng chị mất, anh gọi điên cho chị yêu cầu đi viếng cùng cho trịnh trọng. Vì công việc, anh tới sớm để giúp giám đốc lo liệu đám tang. Tới lúc viếng, chị mới có mặt.

Sự hiện diện của chị khiến tất cả người dự đám tang đều... sửng sốt. Để tạo “dấu ấn”, chị Thắm đã diện một bộ váy đen siêu ngắn và trễ cổ. Chị vừa đi vừa nhún nhảy như đám trẻ tuổi “teen”. Lúc chị cúi xuống vái lễ thì cổ áo trễ đã để lộ nguyên cả khuôn ngực. Chưa hết, chiếc váy ngắn vếch lên khi chị cúi xuống khiến bao quan khách xôn xao, bàn tán phá vỡ không khí trang nghiêm, u buồn cần có ở đám tang. Chồng chị lúc đó xấu hổ tới mức ước gì đất dưới chân nứt ra để chui xuống.

Quá uất ức vì các ăn mặc kỳ quặc của vợ, trong buổi tối họp gia đình hôm đó, anh đã thẳng thừng đưa ra yêu cầu, nếu chị đầu tóc, ăn mặc không trở về đúng tuổi thì anh sẽ... li dị.