Làm mất xe đạp, bé trai 12 tuổi sợ hãi ngủ ngoài ruộng suốt hai ngày đêm

ANTĐ - Bố mẹ đi làm xa, hai anh em Trường và Quang ở nhà cùng ông bà nội. Tuy nhiên, thay vì nghe lời ông bà hai anh em Trường lại rất ham chơi. Sau khi bỏ nhà đi chơi cùng bạn, hai anh em không may làm mất chiếc xe đạp. Sợ hãi không dám về nhà, Trường đã ngủ ở bờ ruộng suốt 2 ngày đêm với một vỏ bao xi măng giữa trời giá rét.

Ngày 7-12, đại diện chính quyền xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết, đã thay mặt gia đình nhận lại hai cháu bé Nguyễn Duy Trường và Nguyễn Duy Quang (SN 2002) ở trạm CSGT Diễn Châu (trạm 5-1) đóng trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào ngày 6-12 vừa qua, trong lúc tuần tra kiểm soát tại km 415 quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, các đồng chí trong tổ công tác bất ngờ phát hiện một bé trai nằm co ro bên bờ ruộng.

Lúc này, toàn thân cháu bé tím tái, hơi thở yếu, quần áo tiều tụy, xộc xệch. Khi được hỏi han, cháu bé cho biết mình đã ngủ ở mép ruộng này suốt 2 ngày đêm và chưa được ăn uống gì. Ngay sau đó, cháu bé được các đồng chí cảnh sát đưa về trạm mua đồ ăn và quần áo ấm cho cháu bé mặc. Khi được ăn no, mặc ấm, sức khỏe của cháu bé đã hồi phục.

Làm mất xe đạp, bé trai 12 tuổi sợ hãi ngủ ngoài ruộng suốt hai ngày đêm ảnh 1

Trường may mắn được các đồng chí CSGT phát hiện và đưa về trạm chăm sóc

Cháu bé cho biết mình là Nguyễn Duy Trường (SN 2002) trú tại xóm 2, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trường cho biết, mình cùng em trai song sinh là Nguyễn Duy Quang bỏ nhà đi chơi từ ngày 1-12. Sau khi chơi cùng bạn ở thị trấn Yên Thành, Trường cùng em trai đạp xe xuống khu vực huyện Diễn Châu.

Cách đây 2 ngày, hai anh em Trường không may làm mất chiếc xe đạp. Lo sợ không dám về nhà, Trường đã ngủ lại ở mép ruộng cạnh QL 1A suốt hai ngày đêm nay. Để chống chọi với cái lạnh, Trường dùng vỏ bao xi măng để quấn quanh người. Khi được phát hiện, Trường cũng không biết em trai mình hiện đang ở đâu.

Được biết, Trường và Quang là con của anh Nguyễn Duy Chiến và chị Hà Thị Thiệu trú tại xóm 2, xã Trung Thành. Hiện hai cháu đang ở với ông bà nội, anh Chiến (bố 2 cháu Trường và Quang) đang làm công nhân ở Thanh Hóa, còn chị Thiệu làm giúp việc ở Hà Nội.

Sau khi xác định được nơi ở của cháu bé, đại diện các chiến sỹ tại Trạm CSGT 5-1 đã điện báo cho chính quyền xã. Đích thân phó chủ tịch UBND xã Trung Thành đã đến đón cháu Trường về bàn giao lại cho gia đình.

Cũng trong sáng cùng ngày, một người dân ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã phát hiện cháu Nguyễn Duy Quang nằm co ro bên mép QL 48 nên đã hỏi thăm và sau đó, người dân này đưa cháu bé về tận nhà giao cho gia đình chăm sóc.

Trở về với ông bà nội, Trường vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ: “Suốt 2 ngày nằm ngoài bờ ruộng lại không được ăn uống gì nên cháu sợ lắm. Từ nay trở đi cháu sẽ không để cho ông bà cháu phải buồn nữa, cháu sẽ cố gắng học tập”.