ADN và những câu chuyện bi hài (8):

Giả có con để tống tiền tình cũ

ANTĐ - Nhận được kết quả "Đứa trẻ không phải là con của người bố, cũng không phải là con của người mẹ"....anh Hưng sung sướng hét lên thật to....Vậy là sau bao ngày mất ăn mất ngủ, anh đã có thể phở phào nhẹ nhõm.

Vốn là trai chưa vợ, lại là dân xây dựng, Hưng có điều kiện đi đây đi đó mà không bị bất cứ ràng buộc nào. Trong chuyến công tác ở biên giới Lạng Sơn, anh đã làm quen với một cô gái tên là Thoa. Mới đầu, Hưng và cô gái xưng với nhau là chú cháu, sau chuyển thành anh em và nhanh chóng gần gũi nhau. Sau đó, hai người chia tay, cô gái đi lấy chồng còn Hưng về Hà Nội.

Tưởng rằng mọi chuyện cứ như thế trôi qua và trở thành dĩ vãng ai ngờ sau hơn một năm, Thoa cho người về Hà Nội báo tin cho Hưng rằng, cô ta đã sinh con và khẳng định đó là con của anh. Cô không yêu cầu anh phải lấy cô, nhưng hàng tháng phải chu cấp tiền cho mẹ con cô. Nếu không thực hiện, cô ta sẽ lên tận cơ quan của Hưng và làm ầm lên. Trước những lời buộc tội của cô gái, “há miệng mắc quai” lại sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, anh Hưng đành đồng ý rút ví gửi tạm cho cô gái 1 triệu đồng.

Nhận được tiền từ Hưng, người đưa tin ra về để mặc anh với nỗi hoang mang tột độ. Những lời nói này có phải là sự thật? Đứa bé này có thật là giọt máu của anh?, cô gái này chỉ cần tiền hay có mục đích gì khác nữa? Liệu sau khi lấy tiền, cô ấy có để yên cho anh?... Ngồi trầm ngâm cả ngày anh cũng không thể tự trả lời được câu hỏi của chính mình. Sau một hồi lâu suy nghĩ, anh nhận ra rằng, điểm cốt lõi của vấn đề là phải xác minh được những thông tin cô gái kia nói...Anh quay trở lại vùng quê yêu dấu một thời.

10h sáng, anh có mặt tại vùng quê yên bình này. Một hồi lâu dò hỏi, anh đã tìm đến được nhà cô gái. Theo lời kể của hàng xóm thì cô gái đã có chồng và 2 đứa con. Chồng cô là một người nát rượu và “Chí Phèo”. Vào nhà cô gái đúng lúc anh chồng đang đi vắng, thoáng nhìn thấy Hưng, người phụ nữ bỗng tái mặt đi nhưng nhanh chóng giữ được bình tĩnh, chị ta đon đả mời anh Hưng uống nước, nói chuyện.

 Kết quả ADN đã chỉ rõ, Hưng không phải là bố đứa bé

Kết quả ADN đã chỉ rõ, Hưng không phải là bố đứa bé

Anh Hưng được cô gái tên Thoa cho biết, hiện đứa bé không còn ở nhà cô nữa. Sau khi chồng cô biết đứa bé không phải con của anh ta, hắn đã đánh cho Thoa một trận nhừ tử và bắt mang đứa bé cho đi nên Thoa đã đem đứa bé nhờ một bà chị họ nuôi hộ. Số tiền anh Hưng đưa hôm trước Thoa cũng chuyển cho người chị họ ấy. Thấy câu chuyện bắt đầu đi theo một hướng khác đầy nghi án, anh Hưng nhất định bắt Thoa đưa đi gặp mặt đứa bé.

Đi bộ khoảng 15 phút, hai người đã tới được ngôi nhà nơi đứa bé đang ở. Đó là một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, lụp xụp. Đón anh Hưng là một người phụ nữ khoảng 45 tuổi, trông khắc khổ và lam lũ đang bế trên tay một đứa trẻ khoảng chừng 2, 3 tháng tuổi. Giới thiệu đây là chị họ của mình, cô gái vừa chỉ tay vào anh vừa quay sang nói với người phụ nữ kia rằng, "Đây là người đưa tiền hôm trước, chị cho anh ta nhìn cháu bé một lúc". Nghe lời cô gái, chị ta trao đứa bé cho anh, kèm theo một ánh mắt lo lắng, đôi bàn tay run run như đang lo sợ một điều gì đó. Bế đứa bé trên tay, Hưng chăm chú nhìn nó. Không có một chút gì giống anh, từ cái khuôn mặt, đôi mắt cho tới cái miệng và đôi tai. “Ít ra cũng phải có một nét gì đó chứ nhỉ”, Hưng băn khoăn.

Rời nhà người “chị họ” này, những nghi ngờ trong  Hưng càng tăng lên. Rõ ràng người phụ nữ kia đang lo lắng vì một điều gì đó và trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, bà ta không nói một câu. Giả vờ chào từ biệt Thoa để ra về, Hưng quyết tâm ở lại thêm 1 tuần để điều tra về mọi việc. Trong những ngày thăm dò người dân làng nơi đây, anh Hưng biết được, đúng là Thoa có mang thai, tuy nhiên vì bị anh chồng say rượu đánh nên cô suýt sẩy thai. Còn người phụ nữ mà Thoa gọi là “chị họ” vốn bị câm và cũng vừa mới sinh con cách đây 2 tháng. Còn bố đứa bé là ai thì không ai hay biết.

Sự việc càng lúc càng rối ren, Hưng trăn trở: “Hai người phụ nữ sinh con cùng một thời điểm nhưng lại chỉ có một đứa trẻ. Nếu đứa trẻ không phải con Thoa thì ắt không phải là con mình. Nhưng nếu đúng những gì Thoa nói thì con mình lại đang trông cậy vào người đàn bà câm kia, thật tội nghiệp nó. Phải làm sao...”. Trằn trọc nhiều đêm, Hưng đi đến một quyết định, đi xét nghiệm ADN để giải mã mọi việc.

Tìm mọi cách để đưa Thoa và đứa trẻ xuống Hà Nội để xét nghiệm ADN, ba người họ đã có mặt tại Trung tâm phân tích ADN. Hưng yêu cầu xét nghiệm cả mẫu của Thoa và đứa bé. Ban đầu Thoa nhất định không chịu, nhưng sau do không hiểu mấy về công nghệ hiện đại, Thoa đã “lộ nguyên hình” khi tờ giấy kết quả ghi rõ ràng rằng, đứa bé không phải là con của người bố cũng không phải là con của người mẹ.

Trái với sự vui sướng tột cùng của Hưng, Thoa chỉ im lặng. Trên đường về, Thoa đành thú nhận với Hưng. Thực ra đây là một màn kịch do người chồng nghiện ngập của cô đạo diễn. Hắn ta làm vậy vì muốn có tiền để thỏa sức ăn chơi.

Thoa, Hưng và cả người phụ nữ câm kia cùng đứa bé chỉ là những diễn viên trong đó....

Đón đọc kỳ sau: