Chỉ làm người mẫu, không thể đủ sống

ANTĐ - Cách đây không lâu, người mẫu Ngọc Trinh từng gây “sốc” khi tuyên bố mỗi tháng kiếm được trên dưới 1 tỷ đồng. Để khẳng định thêm cho tuyên bố này, người quản lý của cô - ông “bầu” Vũ Khắc Tiệp cho biết mỗi “sô” diễn của Ngọc Trinh không dưới 10.000USD, đấy là chưa kể cát-sê cao chót vót mà cô nhận được từ việc chụp ảnh, đóng quảng cáo và đi dự sự kiện. 
Chỉ làm người mẫu, không thể đủ sống ảnh 1

Có tiếng mà chẳng có miếng

Thực hư của thông tin này còn phải kiểm chứng, bởi đấy mới chỉ là Ngọc Trinh và ông “bầu” của cô hô lên thế, chứ chưa thấy ai đứng ra xác nhận - kể cả cơ quan thuế. Trong khi ngay cả những “chân dài” nổi tiếng nhất nhì trên sàn diễn thời trang của Việt Nam cũng chưa thấy ai dám nhận là sống được bằng nghề người mẫu. Thậm chí, nói như lời T.T - chân dài cũng được xếp vào hàng quen mặt trong làng mẫu Việt thì cô đã từng chấp nhận ở nhà ăn mì tôm úp còn hơn nhận lời diễn cho các chương trình lớn mà ít tiền. Trang Trần cũng chính là người cách đây vài năm đã làm làng mẫu Việt “dậy sóng” với tuyên bố: “Đa số người mẫu Việt sống dựa vào nghề bán dâm”. Để rồi càng ngày, người ta càng tin vào lời tố của Trang Trần khi nhiều đường dây người mẫu bán dâm lần lượt bị triệt phá. 

Tìm hiểu được biết, cát-sê trong giới người mẫu cũng có sự phân chia rõ rệt như hạng A là những chân dài có giải tại các cuộc thi dành cho người mẫu, hạng B là những gương mặt ít tên tuổi hơn, còn hạng C là những người mẫu nghiệp dư không ai biết đến. Riêng hoa hậu, người đẹp, diễn viên “lấn sân” sang làm người mẫu thì được xếp vào hàng “Celeb” (người nổi tiếng). Tuy nhiên, ngay cả những người mẫu thuộc hàng “Celeb” thì cát-sê của họ cũng chỉ bằng một phần nhỏ mức cát-sê “khủng” 10.000USD/sô diễn mà Ngọc Trinh tuyên bố.

Ngay như siêu mẫu Hà Anh – người được biết đến là chân dài có giá cát-sê cao nhất nhì làng mẫu Việt hiện nay cũng thừa nhận, thu nhập chính của cô không phải đến từ nghề người mẫu mà là các công việc chẳng liên quan gì đến nghề này như: làm MC, ca sĩ, đại sứ thương hiệu... Đó là lý do thỉnh thoảng cô mới nhận lời diễn thời trang hay chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập nào đó nhưng là để thỏa mãn tình yêu với nghề chứ không phải vì được trả cát-sê cao.

Ngoại trừ thù lao tính bằng tiền “đô” được cho là cao mà người mẫu thuộc hàng “Celeb” nhận được thì cát-sê dành cho người mẫu hạng A, B hay C cũng không có sự chênh lệch đáng kể, chỉ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Ví như trong một chương trình thời trang thì trung bình mỗi người mẫu nhận thù lao trên dưới 1 triệu đồng, riêng “vơ-đét” của buổi diễn thì nhận cát-sê cao hơn nhưng cũng chỉ gấp vài lần số tiền đó. Cũng bởi thế nên trong giới thời trang, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nổi tiếng là chịu chi hơn cả khi trả cát-sê cho người mẫu tham gia chương trình của mình thấp nhất là 2 triệu đồng. 

Không ngồi chờ cát-sê từ sô diễn

Thu nhập không cao và cũng không ổn định nên rất ít người mẫu ở Việt Nam sống được bằng nghề. Đó là khẳng định của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và cũng là thừa nhận của rất nhiều chân dài trong làng mẫu Việt. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, người mẫu T.D chia sẻ việc cô bị “quỵt” tiền cát-sê dù số tiền này chỉ bằng giá của 12 cuốn tạp chí gộp lại. Ngay lập tức, chia sẻ này của T.D được rất nhiều đồng nghiệp đồng tình và thông cảm. Thậm chí, người mẫu T.T còn khẳng định giá cát-sê mà người mẫu nhận được quá “bèo”, trong khi trước mỗi “sô” diễn thì mỗi người phải tự chắt chiu tiền để lo từ đôi giày. Thế nên chỉ bằng việc có nhiều “sô” diễn thì may ra những người mẫu chỉ sống dựa vào nghề mới có đủ tiền trang trải cuộc sống. 

Cũng bởi không sống được bằng nghề người mẫu nên rất nhiều chân dài đã phải tìm cách khác để mưu sinh. Như Trang Trần chọn mở quán bán bún đậu mắm tôm rồi quán bán đặc sản Hà thành giữa đất Sài Gòn. Bỏ lại lớp váy áo diêm dúa trên sàn diễn thời trang, người ta thấy cô người mẫu cá tính này không ngại mồ hôi nhễ nhại ngồi  rán đậu, cắt bún, pha nước chấm. Sau này nhiều người mẫu cũng theo Trang Trần mở quán bán bún đậu mắm tôm như: Xuân Thu, Thu Hằng, Dương Yến Ngọc... Dù vất vả nhưng nghề tay trái đem lại cho họ nguồn thu nhập ổn định và đó là lý do ngày càng có không ít người mẫu chọn cách lao động tay chân thay vì ngồi chờ cát-sê từ các “sô” diễn mà mỗi năm tính ra cũng chỉ có vài lần. 

Nghề người mẫu bị bôi nhọ

Khi đường dây người mẫu bán dâm mới nhất bị triệt phá, nhiều người mẫu tên tuổi đã không giấu được sự bức xúc vì nghề người mẫu một lần nữa bị bôi nhọ. Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định cô không muốn tên mình bị “dính” vào với những người mẫu này. Siêu mẫu Hà Anh cũng bày tỏ băn khoăn trước việc người mẫu trẻ với thu nhập chỉ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi tháng mà cứ bị sức ép với suy nghĩ rằng đã là người mẫu thì phải mặc đồ hiệu, có kẻ đón người đưa thì lấy đâu ra. Siêu mẫu danh tiếng này kể, ngày cô còn làm việc ở nước ngoài, người mẫu quốc tế họ sống rất đơn giản, cũng chẳng dùng đồ hiệu gì nhiều,  thậm chí còn đi bộ, đi xe buýt, tàu điện ngầm để tới chỗ làm việc. Đây có vẻ là điều rất hiếm thấy ở đại đa số người mẫu Việt. Mà chừng nào còn bị sức ép như thế, thì chuyện kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả việc bán mình cũng là điều dễ hiểu.