ANTD.VN - MV "Vươn Cao Việt Nam" hiện đang nhận được sự ủng hộ và chia sẻ nhiệt tình từ cộng đồng mạng bởi những cảnh sắc đẹp tuyệt vời được truyền tải tinh tế một cách xuyên suốt.
ANTĐ - Dưới cái nắng gay gắt, cậu bé 12 tuổi tên Vương
Chính ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc lang thang trên khắp các
con phố thu nhặt phế liệu với hy vọng góp đủ tiền để giúp mẹ kế chữa ung thư
máu.
ANTĐ - Josh làm việc xa nhà, đi lại khó khăn nên vài tháng mới về thăm gia đình một lần. Lần ấy, do bận rộn không thu xếp được công việc nên sau hơn sáu tháng, Josh mới về. Sau chuyến xe khách gần một ngày trời, sẩm tối Josh mới về đến bến sông.
ANTĐ - Lea và Jenny là bạn chơi với nhau từ thuở còn học mẫu giáo, họ học cùng nhau cho tới khi vào đại học thì mỗi người mới học một trường. Cả hai học khá gần nhau nên các dịp cuối tuần và nghỉ hè, nghỉ đông họ vẫn gặp nhau hàn huyên cùng nhóm bạn cũ.
ANTĐ - Trưa nào Phillip cũng ăn trưa tại quán quen thuộc dưới tòa nhà anh làm việc vì đồ ăn ở đây ngon, sạch sẽ, còn ông chủ quán lại vô cùng thân thiện và hiếu khách. Một buổi trưa anh đang ăn thì bàn bên cạnh có hai mẹ con vào ngồi.
ANTĐ -Trong suốt một tháng
kể từ ngày 8/7, tại Asia Park (Đà Nẵng) sẽ diễn ra Chương trình đêm hội sắc màu
Châu Á với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như belly dance, carnival đường phố,
trình diễn Cosplay phong cách Nhật Bản… Chương trình sẽ mang tới một không gian
lễ hội sôi động cho tất cả các du khách.
ANTĐ - Trong tờ giấy khai sinh của tôi được Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội cấp năm 1956 đề rõ mục nơi sinh: Bệnh viện Bạch Mai. Lúc đó có lẽ do mới hòa bình có ít bệnh viện nên Bệnh viện Bạch Mai có cả chuyên khoa sản. Và cái nơi sinh thiêng liêng này đi theo suốt cuộc đời của tôi, cho dù trong phần khai lý lịch nhiều chặng đời, đôi khi để giản tiện và theo công thức khuôn, tôi chỉ đề ngắn gọn: Hà Nội.
ANTĐ - Tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Giao thông Vận tải; đảm nhận việc quản trị mạng trang Giải toán trên mạng thì bỗng một ngày, Cao Hùng Nghĩa phanh đột ngột giữa một con đường thẳng thênh thang rồi tuyên bố rẽ nhánh. Mặc cho người thân phân tích lý lẽ thiệt hơn nhưng chàng trai sinh năm 1984 vẫn kiên định đi theo con đường mà theo anh quan niệm, đó là niềm vui đích thực! Ngã rẽ đó không liên quan đến những gì đã học và lại càng chẳng liên quan đến cái “chất” phượt phủi đầy bụi bặm của anh - mở cửa hàng bán hoa tươi. Nhưng đằng sau những bó hoa là cả một câu chuyện dài…
ANTĐ - Steaven là một nhà nhân chủng học, anh được giao nhiệm vụ nghiên cứu về tính cộng đồng của những thổ dân sống trong các bộ lạc ở châu Phi. Trong thời gian 3 tháng sống cùng với những thổ dân ở đây, Steaven được bọn trẻ rất yêu quý và anh cũng rất yêu quý bọn trẻ, đến ngày kết thúc nhiệm vụ phải trở về, anh thực sự lưu luyến chúng.
ANTĐ - Ông Đinh Huy Dương, Vụ trưởng Vụ Truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế cho biết, tỷ lệ vị thành niên mang thai ở nước ta những năm gần đây đã có xu hướng giảm song vẫn ở mức tương đối cao.
ANTĐ - Để minh họa cho bài học đạo đức về cách đối nhân xử thế giữa con người với nhau, cô giáo Judy đã đưa ra một ví dụ vô cùng thực tế. Cô mang 2 quả táo chín đỏ mọng giống nhau nhưng trước khi vào lớp, cô đã đánh rơi 1 quả táo nhiều lần trên nền gạch khiến cho nó bị bầm dập, mặc dù bề ngoài không khác gì quả lành lặn.
ANTĐ - Nhan Uyên là một người tốt bụng và ham học hỏi, là người học trò rất được Khổng Tử yêu quý.Một ngày nọ, khi đi ra chợ, qua hàng bán vải, Nhan Uyên thấy đám đông vây quanh 2 người đang cãi nhau kịch liệt, người mua hàng mắt mũi trợn ngược, tay chân khua khoắng hét người bán hàng: “3 nhân 8 bằng 23 đồng, sao ông cứ đòi 24 đồng là sao?”. Nhan Uyên thấy tức mình bèn nói: “3 nhân 8 bằng 24, anh tính sai rồi, trả tiền cho người ta đi”. Nhưng người mua hàng vẫn hùng hổ nói bằng 23, anh ta đòi gặp Khổng Tử là người học rộng tài cao để phân xử.
ANTĐ -Mỗi học sinh Vinschool là một hình ảnh đại diện cho triết lý giáo dục
toàn diện - xương sống cho mọi hoạt động tại hệ thống giáo dục Vinschool, như
chuỗi sự kiện trại hè Vincamp 2016. Vincamp khởi động từ tháng 5/2016 và sẽ kết
thúc bằng hành trình kỳ thú tại Mỹ tháng 8 tới đây.
ANTĐ - Một thiếu nữ 15 tuổi gây bất ngờ cho nhà văn hơn mình 20 năm tuổi đời bởi sự hiểu biết đĩnh đạc, lễ phép, nền nếp và giản dị khác với một bộ phận lớp trẻ bị cuốn theo những trang bị hình thức. Một thủ khoa với cú đúp thành tích ở hai môn khoa học trái ngược nhau: Hóa học và Văn học - Phan Hà Linh, đỗ đầu vào lớp 10 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam lại đọc sách văn học với số lượng đáng nể.
ANTĐ - Người mẹ yêu dấu trút hơi thở cuối cùng sau gần 5 năm chiến đấu với bệnh tật. Cô bé Anna 14 tuổi khóc hết nước mắt và cô càng không thể chấp nhận được việc bố cô ký giấy hiến tặng van tim cùng giác mạc của mẹ cho bệnh viện.
ANTĐ - Một cư dân mạng chia sẻ trên Weibo rằng, một sinh viên
đại học ở thành phố Côn Minh (Trung Quốc) đã lén lút chụp ảnh dưới váy một nữ
sinh trong lớp học, thậm chí còn chia sẻ những bức ảnh này với các bạn mà không
thấy xấu hổ.
ANTĐ - Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 7 giờ tối, sau khi tan làm, Paula lại lái xe chở theo 2 cậu con trai sinh đôi 8 tuổi được gửi ngoài giờ ở trường đi qua ga tàu điện.
ANTĐ - Không chỉ ở các ao, hồ, sông, biển, mà ngay cả nơi tưởng như an toàn là bể bơi cũng có nguy cơ rất cao xảy ra đuối nước đối với trẻ em. Đáng nói là nhiều trường hợp dù người lớn phát hiện khi trẻ vẫn còn sống, nhưng do không được sơ cứu hoặc sơ cứu không đúng cách dẫn đến trẻ tử vong hoặc di chứng não.
ANTĐ - “Du lịch là một dự án đầu tư mà lợi nhuận thu về là những bài học dùng cho cả đời” - lời giới thiệu của tác giả Trần Việt Phương có lẽ không thể thích hợp hơn cho cuốn sách “Chạm ngõ thiên đường”. Để thấy rằng du lịch không đơn thuần chỉ là một thú vui, mà mỗi bước chân trên hành trình sẽ dạy chúng ta thêm một điều quý giá.
ANTĐ - Aron sinh ra trong một gia đình giàu có nhiều đời, nổi tiếng trong vùng nên từ bé đã có kẻ hầu người hạ, sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy.