Vụ lợn rừng cắn chết người phụ nữ: Con vật trúng đạn trước khi tấn công người

ANTĐ - Ngày 29-10, ông Nguyễn Tăng Thế, Trưởng Công an xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết, hiện con lợn rừng húc chết chị Phạm Thị Hồng Hạnh (39 tuổi, ở thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa) vẫn chưa tìm ra. Khả năng con lợn rừng này bị số người đi săn bắt chết rồi cất giấu xác sau khi biết lực lượng chức năng đang truy tìm. 

Chị Nguyễn Thị Hương, người cùng đi làm cắt cỏ với chị Hạnh kể lại, khoảng 10h ngày 28-10, chị Hạnh trong lúc cắt cỏ trên cánh đồng gần đập Hồ Liệt Sơn, thuộc thôn Hiển Văn, bất ngờ một con lợn rừng to lớn khoảng trên 100 kg lao đến tấn công húc và cắn chị Hạnh. Con lợn có răng nanh nhọn và dài rất hung dữ, liên tục lao vào húc, cắn.

“Thấy chị Hạnh bị tấn công, tôi cầm cây đập xuống đất dọa đuổi lợn đi, nó lại lao vào cắn tôi. Tôi bỏ chạy. Con lợn quay lại tiếp tục tấn công chị Hạnh đang nằm dưới đất. Sau đó nó quay ngược lại bỏ chạy về theo hướng khu vực đập hồ Liệt Sơn, khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Ba Tơ và Đức Phổ”, chị Nguyễn Thị Hương kể lại. Mặc dù người dân gần đó tập trung đưa chị Hạnh cấp cứu tuy nhiên chị Hạnh tử vong ngay sau đó.

Vụ lợn rừng cắn chết người phụ nữ: Con vật trúng đạn trước khi tấn công người ảnh 1

Các con chị Hạnh thẫn thờ trước sự ra đi đột ngột của mẹ 

Theo ông Nguyễn Tăng Thế,  Trưởng Công an xã Phổ Hòa cho biết: “Trong thời gian xuất hiện lợn rừng, một số người đi làm rẫy khu vực hồ Liệt Sơn thấy một nhóm thanh niên lạ mặt, khả năng là người ở huyện Ba Tơ đi truy lùng con lợn rừng. Bởi trước đó nhóm thanh niên này đã bắn con lợn bị thương ở khu vực núi giáp ranh giữa 2 huyện Ba Tơ và Đức Phổ. Tuy nhiên con lợn điên loạn bỏ chạy khỏi rừng xuống cánh đồng xã Phổ Hoà và gặp ai cũng tấn công”. Sau khi tấn công chị Hạnh tử vong khoảng 30 phút, người dân khu vực trên nghe tiếng súng nổ. Khả năng số thợ săn trên đã bắn chết con lợn rừng.

Ngay sau khi lợn rừng húc chết người, CAH Đức Phổ đã nhanh chóng điều tra vụ việc. Từ thông tin người dân cung cấp, một số đối tượng lạ mặt đi săn là người dân huyện Ba Tơ, CAH Đức Phổ đã cử cán bộ lên khu vực núi giáp ranh 2 huyện truy tìm nhóm người đi săn. Ngoài ra lực lượng chức năng cũng tổ chức truy tìm con lợn rừng hung dữ trên, cũng như điều tra các quán nhậu khả năng số đối tượng trên tìm đến bán thịt lợn rừng.

Ông Trương Văn Hai, Trưởng thôn Hiển Văn bức xúc cho biết: “Gần 20 năm qua, thôn Hiển Văn này đâu có chuyện lợn rừng xuất hiện phá hoại mùa màng huống chi tấn công người dân. Thế mà bây giờ lợn dữ xuất hiện. Thông thường khi lợn rừng tấn công con người là do bị thương trúng bẫy, săn bắn. Đây cũng do nhóm người săn thú rừng, lợn rừng phải bỏ chạy lạc đường xuống khu dân cư, tấn công người dân lành”. 

Vụ lợn rừng cắn chết người phụ nữ: Con vật trúng đạn trước khi tấn công người ảnh 2

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõvụ việc

Pháp y Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị lợn rừng hung dữ cắn khắp người. Đặc biệt với răng nanh nhọn, con lợn rừng đã húc thủng phổi nạn nhân. 

Từ chiều ngày 28 đến ngày 29-10, người dân tập trung đến chia buồn gia đình chị Hạnh. Cái chết của chị Hạnh để lại 4 đứa con nhỏ nheo nhóc. Riêng người chồng là anh Trương Văn Sang (42 tuổi) bị bệnh tim không thể làm việc nặng nhọc, nên nhiều năm nay nên mọi công việc gánh lên người đôi vai chị Hạnh.

Trong đau đớn anh Sang, chồng nạn nhân cho biết: “Cháu nhỏ nhất 3 tuổi, còn cháu lớn nhất 16 tuổi, đang học lớp 10. Tôi thì bị đau ôm liên miên suốt nhiều năm nay. Tôi không thể ra đồng, lên rẫy, vợ tôi phải gánh vác công việc thay tôi. Bây giờ vợ tôi mất đi, làm sao mà các con tiếp tục đi học”.