Cô gái chỉ có 5% sự sống trở thành nhà văn được yêu thích

ANTĐ - Ở  tuổi đẹp nhất cuộc đời, lại phải gắn liền với chiếc xe lăn, tương lai của Vương Thị Bích Việt tưởng chừng như đã khép lại. Thế nhưng với nghị lực sống phi thường, Việt đã không đầu hàng số phận, để không phải sống một cuộc đời vô nghĩa. Và với ý chí quyết tâm cùng tư duy sáng tạo đã giúp cô gái trẻ có tâm hồn đẹp trở thành một nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm được độc giả trẻ yêu thích.

Cô gái chỉ có 5% sự sống trở thành nhà văn được yêu thích ảnh 1Nhà Văn Hà Băng Vũ (Vương Thị Bích Việt) cùng với độc giả của mình

Cơ hội sống chỉ có 5%

Vốn là một nhà văn trẻ với một ngòi bút dồi dào, nhà văn Hàn Băng Vũ (bút danh của Vương Thị Bích Việt) khá nổi tiếng trong diễn đàn văn học hiện nay. Chỉ trong vòng ba năm, Hàn Băng Vũ đã hoàn thành ba cuốn tiểu thuyết và hàng trăm truyện ngắn xuất sắc cùng những cuốn sách về kỹ năng sống được bạn đọc yêu thích. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là Hàn Băng Vũ đều hoàn thành những tác phẩm của mình trên xe lăn. Chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với “nhà văn trên xe lăn” có nghị lực sống phi thường này, Việt chỉ nở nụ cười khiêm tốn: “Em cũng bình thường thôi, chứ có gì phi thường gì đâu”.

Vương Thị Bích Việt (SN 1988, trú tại thị trấn Vân Đồn, Quảng Ninh). Việt sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của miền núi Tây Bắc, thuộc trị trấn Sapa sau đó gia đình Việt chuyển về Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tuổi thơ của Việt gắn liền với những buổi chăn bò, dê như những đứa trẻ vùng cao. Tuy nghèo khó nhưng Việt học rất giỏi, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Học hết cấp 3, Việt thi đỗ vào trường Đại học President University, khoa kinh tế truyền thông của Indonesia với học bổng toàn phần.

Thế nhưng vào giữa lúc tương lai cuộc đời đang sáng chói, và ở tuổi đẹp nhất của Việt thì một bất hạnh đã đến với cô. Việt gặp phải một tai nạn giao thông trong một lần về Hải Phòng. Tai nạn đó đã cướp đi người cha thân yêu của Việt, còn cô may mắn thoát chết nhưng đã mang chấn thương nặng nề. Việt bị chấn thương tới 5 đốt sống, và bị đa chấn thương ở khắp cơ thể như gẫy xương ngực, xương sườn, nội tạng đều chảy máu. Các bác sĩ chữa trị cho Việt đều lắc đầu vì nghĩ Việt sẽ không thể qua khỏi được. 

Nhưng lạ thay Việt vẫn giành được sự sống qua được một khoảng thời gian dài. Chứng kiến sức sống bền bỉ của cô gái trẻ, và chứng kiến Việt cố gắng vượt qua đau đớn mà không kêu khóc, không uống thuốc giảm đau, cũng không uống thuốc ngủ, một vị bác sĩ của bệnh viện quyết định sẽ phẫu thuật cho Việt. Mặc dù cơ hội sống của Việt trong ca phẫu thuật chỉ có 5%. Cuối cùng khi vượt qua sự phản đối của hội đồng y khoa thì vị bác sĩ đó đã tiến hành phẫu thuật cho Việt. Kết quả phẫu thuật cho Việt thành công ngoài sự mong đợi. Tính mạng của Việt được cứu sống, và Việt chỉ bị liệt 3/4 cơ thể chứ không phải là liệt tứ chi như dự đoán ban đầu. Từ đây cuộc sống của Việt là gắn liền với chiếc xe lăn, nhờ rèn luyện tốt nên sau một thời gian Việt có thể tự túc được công việc cá nhân mà không phải nhờ đến trợ giúp của người khác. 

Sáng tạo trên xe lăn

Thời gian đầu Việt tìm đến những công việc kinh doanh qua mạng để kiếm thu nhập tự lập cho bản thân. Do đam mêm văn chương, và có nhiều thời gian rảnh Việt đọc nhiều truyện sách. Việt đã nảy sinh ra ý định đi theo con đường thơ văn. Việt đã bắt đầu sáng tác rồi mạnh dạn gửi lên các trang mạng, rồi báo đài. Thời gian đầu Việt sáng tác chỉ là những bài văn thơ, truyện ngắn nhỏ với bút danh “Hàn Băng Vũ”. Nhưng không ngờ những tác phẩm đầu tay ấy được đăng tải và được nhiều phản hồi đã giúp cô tự tin hơn trong việc sáng tác và ấp ủ đến ý tưởng xuất bản tập truyện ngắn và tiểu thuyết.

Với tính cách mạnh mẽ, nghĩ là làm, Việt đã liên hệ với nhà xuất bản để lần lượt cho ra đời tập truyện ngắn “Bản sao không hoàn hảo”, và cuốn tiểu thuyết “Chỉ là yêu thôi”. Những tác phẩm này khi xuất bản ngay lập tức được đánh giá cao và được độc giả yêu thích. Đó là động lực lớn cho một cây viết trẻ như Việt tiếp tục sáng tác và xuất bản những tác phẩm tiếp theo như “Cuộc đời thật hoàn hảo”, và cuốn “Kỹ năng sống dành cho người khuyết tật”… Gần đây nhất cô đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết “Không gì ngăn cách nổi tình yêu”.

Tâm sự về nghị lực để vượt lên được số phận và trở thành một cây viết trẻ đầy triển vọng Việt nói: “Nói thật là em chỉ có suy nghĩ là cần phải sống có ích, không để cuộc đời trôi qua một cách lãng phí. Đam mê văn chương là một phần, cũng một phần do sức khỏe nên em chọn và đi theo con đường viết lách cho phù hợp. Em cũng chỉ biết cố gắng thôi, và nỗ lực đến cùng để không phụ lòng của độc giả”.

Không những thế, cô tự tin tự tin tham dự cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết dành cho người khuyết tật và giành giải cá nhân tài năng nhất. Ngoài ra Việt còn tham gia vào các hoạt động giúp đỡ người bị khuyết tật. Tham gia giảng dạy cho những trẻ em nghèo khuyết tật ở các trung tâm bảo trợ xã hội.

Hạnh phúc của cô gái bất hạnh

Và có một niềm hạnh phúc lớn lao bù đắp lại những thiệt thòi cho cô gái trẻ. Việt đã có bạn trai, hiện tại cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện sống chung dưới một mái nhà. Chồng chưa cưới của Việt là người bạn thân thiết đã giúp đỡ Việt rất nhiều khi em khó khăn, đặc biệt là khi nằm viện, sau khi đã trải qua đủ mệt mỏi và đau đớn vì bệnh tật. 

Chuyện tình của Việt cũng là nguồn gốc sự ra đời của cuốc tiểu thuyết “Không gì ngăn cách nổi tình yêu”, Việt chia sẻ: “Nó bắt nguồn từ chính cuộc đời, và tình yêu của em. Với một cô gái không may mắn khi phải gắn liền với chiếc xe lăn, may mắn có một bờ vai để tựa là điều hạnh phúc. Chỉ là một tình cảm đến tự nhiên như người khác thôi. Em trân trọng và cảm ơn người ấy vì đã yêu thương em, đã luôn là một người bạn tốt của em.  Em tin rằng không gì ngăn cách nổi tình yêu, cũng không có gì ngăn cách nổi niềm tin vào tình yêu, vào cuộc đời, vào quyết tâm vươn lên của em. Tình yêu là thứ không gì ngăn cách nổi nhưng nếu bản thân nó không đủ mạnh, người làm chủ nó không trân trọng nó thì tự nó cũng sẽ chết đi”.

Nói về dự định sắp tới của mình Việt nói: “Em vẫn tiếp tục viết nhưng muốn tìm kiếm nhiều có hội hơn để có thể cống hiến cho xã hội. Em đang lên kế hoạch xây dựng kênh bán hàng cho người khuyết tật để họ tự nuôi sống bản thân mình, hỗ trợ họ trong việc hòa nhập với cuộc sống. Tuy nhiên, khả năng của em có giới hạn nên bây giờ mới chỉ nằm trong kế hoạch, chứ để thực hiện được còn cần sự giúp đỡ, ủng hộ của nhiều người”.

Quả thực nhìn một cô gái mảnh khảnh, tất cả hoạt động phải gắn liền với chiếc xe lăn lại có một nghị lực sống mãnh liệt, cộng với sức sáng tạo đầy tiềm năng như vậy khiến tôi không khỏi thấy mình nhỏ bé trước ý chí của cô. Việt đã nói: “Hãy cứ sống nhưng hãy làm chủ cuộc đời mình, đừng để nó trôi đi theo hướng thụ động…”.