Xót xa cho hai đứa trẻ có bố mẹ cùng vào tù vì ma túy

ANTĐ - Đứa bé hơn 20 ngày tuổi, còn đứa lớn cũng chỉ mới 5 tuổi mà thôi. Ở hành lang phòng xử án, người đàn bà tóc muối tiêu cứ liên tục chạy đi chạy lại dồn đuổi đứa lớn, trong khi đôi tay thì vẫn phải quắp chặt đứa bé chưa đầy tháng tuổi vào lòng…

Dùng vợ con làm “bình phong”…

Tại phiên tòa sáng nay (24-2), Ngô Thế Hiếu (SN 1990, trú ở khu 1, phố Đáp Cầu, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. “Sát cánh” bên chồng, Vũ Thị Ánh Ngọc (SN 1992, trú cùng địa chỉ, vợ Hiếu) cũng bị pháp luật xem xét về cùng tội danh.

Bị thẩm vấn, Hiếu khai do đứa con trai đầu lòng mắc chứng bệnh tự kỷ, nghịch ngợm suốt ngày và cần phải có tiền để chạy chữa trong một thời gian dài nên mới nảy sinh ý định đi buôn ma túy. Đầu tháng 7-2014, hắn lên Sơn La và lân la dò hỏi nguồn hàng.
Xót xa cho hai đứa trẻ có bố mẹ cùng vào tù vì ma túy ảnh 1Cặp vợ chồng buôn hàng chục nghìn viên ma túy Hiếu - Ngọc tại phiên tòa

Và rồi chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi, Hiếu đã bắt được mối với đối tượng tên Pủa, ở xã Lóong Luông, Vân Hồ, Sơn La. Lấy được số điện thoại của Pủa, hắn ra về trong hí hửng và toan tính. Sau đó, Hiếu vay mượn được hơn 400 triệu đồng làm vốn.

Chiều 28-8-2014, hắn gọi điện đặt mua của Pủa 50 gói hồng phiến, mỗi gói 200 viên, tổng cộng là 10.000 viên. Chập tối cùng ngày, Hiếu đột ngột bảo vợ và đứa con trai đầu lòng hơn 4 tuổi ngồi lên xe máy để hắn chở đi chơi. Thế rồi hắn cứ phóng xe máy vun vút.

Trên đường lên Sơn La, Hiếu liên tục bị vợ căn vặn, truy hỏi. Vì thế mà khi cho vợ con dừng lại ở TP Hòa Bình để ăn cơm, hắn buộc thú nhận với người bạn đời là đang trên đường đi mua ma túy về bán kiếm lời.

Biết chuyện, Ngọc có đôi chút bất ngờ, song vẫn chấp nhận cùng chồng đánh “mẻ hàng” quốc cấm. Nửa đêm hôm ấy, Hiếu cũng đưa được vợ con tới nhà Pủa. Nhận tiền xong, Pủa đi đâu đó mất hút cho tới mờ sáng hôm sau thì mang về một gói hồng phiến giao cho đối tác.

Rời nhà Pủa chừng hơn chục cây số, Hiếu dừng xe và giấu gói ma túy vào người vợ… Hiếu tinh quái là thế. Nhưng khi về đến địa phận quận Hà Đông, hắn đã bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Theo giám định, tổng số ma túy mà cơ quan công an thu giữ của vợ chồng Hiếu là 9.484 viên nén Methamphetamine, nặng 909,80 gram với hàm lượng tinh chất trung bình là 8,3%.

Tại tòa, một lần nữa bị cáo thừa nhận việc kéo vợ con đi cùng không gì khác, ngoài mục đích để “qua mặt” các chốt công an trên đường. Đối tượng còn trình bày, để đối tác tin tưởng bán ma túy cho thì ngay lần đầu tiên lên bắt mối, hắn đã phải sử dụng ma túy ngay tại nhà Pủa.

Đối với vợ Hiếu, bị cáo Ngọc cũng xác nhận lời khai của chồng là đúng sự thật. Bị cáo này cho rằng trước khi lên Sơn La, bản thân không hề biết được chồng chở đi chơi ở đâu. Khi được chồng nói cho biết là đi mua ma túy thì dù trong không muốn nhưng vẫn im lặng và phối hợp.

Trước tòa, thiếu phụ vừa sinh hạ đứa con trai thứ hai còn trình bày rằng vào thời điểm theo chồng lên Sơn La mua ma túy, đối tượng đang mang thai lần thứ hai, nhưng hoàn toàn không hề hay biết.                          

"Cá chuối đắm đuối vì con"

Trong quá trình điều tra, cái thai trong bụng ngày một lớn, do đó Ngọc được CQĐT thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau khi sinh hạ đứa con trai thứ hai ít hôm, đối tượng cũng nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa.  

Biết tin Tòa án Hà Nội sẽ đưa vợ chồng đứa con gái út ra xét xử vào sáng nay, thế nên ngay từ tối hôm qua, bà Nguyễn Thị T (mẹ đẻ bị cáo Ngọc) đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, hành lý. Nào là quần áo, tã lót, bình sữa của đứa bé cho tới cả đồ ăn, nước uống của đứa cháu ngoại lớn, con trai Ngọc.

Sáng ra, bà T cuống cuồng gọi thêm bà thông gia (mẹ đẻ Hiếu) cùng đón xe buýt “hộ tống” ba mẹ con Ngọc sang Hà Nội hầu tòa. Khi HĐXX bước làm làm việc, bà T nhường bà thông gia vào phòng xét xử, còn mình thì ngồi thu lu, ôm chặt đứa cháu sơ sinh ngay trước cửa hội trường xử án.

Cả buổi sáng ở tòa, bà T cứ đứng ngồi không yên. Phần vì bà T muốn nhấp nhổm để nghe tòa xét xử các con mình, phần vì bà quá tất bật trước sự nghịch ngợm của đứa con trai lớn cặp vợ chồng “dính” án ma túy. Thấy cháu bé ẵm cửa xuất hiện ở tòa, không ít người đã tiến lại hỏi thăm.

Dù rất đỗi buồn lòng, song bà T vẫn bấm bụng tiếp chuyện. Bà T bảo rằng Ngọc là cô con gái út trong 3 đứa con gái của bà. Trái ngược với các chị, Ngọc rất ương bướng và không biết vâng lời bố mẹ. Bởi ngay từ ngày cô con gái út biết yêu đương, vợ chồng bà đã nhận thấy Hiếu không phải là một thanh niên đáng tin cậy.

Vì thế mà vợ chồng bà đã ra sức phân tích, khuyên răn, nhưng Ngọc dứt khoát bỏ ngoài tai tất cả. Thậm chí chồng bà còn phải dạo nạt sẽ “từ mặt” con, thế nhưng mọi chuyện vẫn hoàn toàn do con gái út bà quyết định hết.

“Cơ sự của ngày hôm nay là do nó không biết đường lựa trọn. Thôi thì nó tự làm thì tự chịu. Chỉ thương hai đứa nhỏ này thôi” – bà T tỏ rõ sự bất lực và ngán ngẩm. Vậy nhưng ngay khi nghe thư ký tòa thông báo, hội đồng vào tuyên án, bà T lại lập cập ôm cháu ghé sát phòng xét xử.

Và rồi bà T đã tận tai nghe rõ Ngô Thế Hiếu bị tuyên phạt 14 năm tù, còn Vũ Ánh Ngọc cũng phải nhận 10 năm tù giam. Choáng váng thoảng qua, người mẹ, người bà bất hạnh này lại cuống cuồng túm hành lý để chạy theo dặn dò các con phải cải tạo cho thật tốt, mong ngày trở lại hoà nhập xã hội.