Xét xử Lý Nguyễn Chung trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng

ANTĐ - Đúng 8h hôm nay (6-3), TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung (SN 1988, trú ở xã Nhượng Bạn, Lộc Bình, Lạng Sơn) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, liên quan đến vụ án oan sai đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.

Ngay từ sáng sớm, công tác an ninh được thắt chặt quanh khu vực Tòa án Bắc Giang. Đúng 8 giờ, HĐXX sơ thẩm bước vào phòng làm việc và khai mạc phiên tòa. Tuy nhiên, điều bất ngờ ở lần xét xử này là hầu hết phóng viên đến dự và đưa tin về vụ án đều được mời sang phòng họp ở dãy nhà bên cạnh hội trường xử án. Trong khi, 2 lần xét xử bị hoãn tòa trước đây, phóng viên các báo đều không gặp phải chuyện này.
Xét xử Lý Nguyễn Chung trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng ảnh 1Màn hình dành cho báo chí theo dõi phiên xét xử Lý Nguyễn Chung

Tại phòng Tòa án tỉnh Bắc Giang bố trí cho phóng viên tác nghiệp cũng được lắp đặt màn hình, song không có âm thanh và hình ảnh thu về chỉ là qua hệ thống camera “chết”, nên phóng viên không thể chụp hình hay tác nghiệp gì được.

Phải đến khoảng 9h, sau khi đã liên hệ nhiều nơi, một số phóng viên mới tiếp cận được hội trường xét xử.

HĐXX sơ thẩm vụ án Lý Nguyễn Chung

Tài liệu truy tố xác định, năm 1995, Lý Nguyễn Chung theo bố đẻ là ông Lý Văn Chúc về sống với mẹ kế tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang. Sống cạnh nhà mẹ kế đối tượng là chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972, ở một mình) và có cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Bị cáo Lý Nguyễn Chung được đưa vào vành móng ngựa phục vụ công tác xét xử

Tối 15-8-2003, Chung sang quán của chị Hoan mua dầu gội đầu. Tại đây, Chung thấy trong tủ kính của chị Hoan có chiếc hộp đựng tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản của người phụ nữ hàng xóm.

Thực hiện tội phạm, Chung rút dao bấm trong túi quần ra đâm vào bụng nạn nhân từ phía sau. Bất ngờ bị đâm, chị Hoan chửi Chung rồi quay người vào trong nhà định bỏ chạy ra phía sau, nhưng không kịp. Lý Nguyễn Chung tức tốc đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát nữa vào ngực, mặt chị Hoan cho tới khi nạn nhân tử vong.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên xét xử
Gây án xong, Chung lục lọi lấy tiền, vàng của nạn nhân, rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo dính máu. Biết con trai phạm tội tày đình, ngay sáng hôm sau, ông Lý Văn Chúc vội bố trí cho Lý Nguyễn Chung về quê, tại Lộc Bình, Lạng Sơn. Và rồi hung thủ giết người, cướp tài sản được người gửi vào Tây Nguyên sinh sống.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Chấn, là hàng xóm của chị Hoan, đã bị bắt và bị Tòa án đưa ra xét xử với mức án tù chung thân. Sau 10 năm thụ án, đến ngày 25-10-2013, ông Chấn được giải oan khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú.

Báo ANTĐ tiếp tục thông tin về phiên xử này.