TP.HCM

Xách dao đi đâm tình địch nhưng lại giết nhầm người

ANTĐ - Nghi ngờ vợ ngoại tình, Minh thủ dao đi giết tình địch là anh H, nhưng không ngờ lại đâm chết người bạn đi cùng anh H.

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM hôm nay (28/10) ra phán quyết, bác toàn bộ kháng cáo đối với bị cáo Trần Quang Minh (SN 1974, ngụ TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”. Như vậy bị cáo  Minh bị tuyên y bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Đồng Nai quyết trước đó, là án chung thân về tội danh trên. 

Xách dao đi đâm tình địch nhưng lại giết nhầm người ảnh 1

Bị cáo Trần Quang Minh tại tòa

 Minh làm nghề xe ôm và có vợ là chị Nguyễn Thị B. Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên cả hai đã sống ly thân. Nghi ngờ chị Bình có quan hệ tình cảm với anh Khưu Chí H (SN 1979, ngụ tại TP.Biên Hòa) nên Minh âm thầm theo dõi nhưng chưa phát hiện được chứng cứ. 

Trong quá trình theo dõi, Minh đã từng gặp H, có lần đánh nhau với H và bị Công an phường Bình Đa mời về trụ sở để làm việc nhưng Minh đã không đến. Đêm 29/11/2013, trên đường về nhà, khi đến trước phòng khám tư nhân nơi làm việc của chị B thì Minh phát hiện anh H chở bạn là anh Nguyễn Văn V (SN 1988, ngụ TP.Biên Hòa) ghé vào tiệm ĐTDĐ kế bên phòng khám nên Minh đã đứng lại để theo dõi anh H. 

Thấy Minh đứng ngoài đường, H đi tới chỗ Minh chào hỏi, sau đó cả hai phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Minh đã rút con dao Thái Lan thủ sẵn đâm anh H 8 nhát vào người.

Thấy vậy, anh V đã lao vào đấm Minh để giải cứu cho H nhưng cũng bị Minh quay sang dùng dao đâm liên tiếp 6 nhát vào vùng ngực. Anh V sau khi bị đâm chạy được một đoạn giữa đường thì  ngã gục.

Ngay sau đó, anh V và anh H đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng anh V đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, riêng anh H bị thương tật 18%. Ngay trong ngày gây án, Minh đã đến công an phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.