Vợ Nguyễn Mạnh Tường khuyên chồng đầu thú ngay sau khi vứt xác nạn nhân

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Hằng (vợ bị cáo Tường) cho rằng rất sợ hoảng sợ nên cứ ngồi lỳ trong ô tô, để mặc chồng và Khánh khênh thi thể chị Huyền qua lan can cầu thả xuống sông...

ANTĐ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên xét xử này.

Đúng 8h 50 hôm nay (4-12), TAND TP Hà Nội tiến hành phiên xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường cùng đồng phạm.
Trước đó, chiếc xe thùng đặc chủng của Trại tạm giam CATP Hà Nội chở Nguyễn (SN 1973, trú ở xóm 6, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) – chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường và Đào Quang Khánh (SN 1996, trú ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa) – nhân viên bảo vệ của thẩm mỹ viện này tới tòa án. Sau đó, 2 bị cáo nhanh chóng được lực lượng áp giải vào phòng xử án.

Chiếc xe đặc chủng chở Nguyễn Mạnh Tường tới tòa

Về phía gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, trú ở tại phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm), nạn nhân trong vụ án cũng đến tòa từ rất sớm với tấm di ảnh trên tay cùng những vành khăn trắng quấn quanh đầu. Trong đó, chồng và 2 con của chị Huyền đến tòa với tư cách đại diện hợp pháp của bị hại.   

Thành phần HĐXX tại phiên tòa này gồm 3 thành viên, trong đó Thẩm phán Lê Thị Hợp làm chủ tọa phiên tòa. Ngoài ra còn có 2 Hội thẩm nhân dân. Giữ quyền công tố là ông Đỗ Minh Tuấn – KSV, Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội.

Hai con của nạn nhân Huyền đến tòa với những chiếc khăn tang

Bào chữa cho bị cáo Tường là luật sư Chu Thị Trang Vân. Đối với bị cáo Khánh có 2 luật sư là Tạ Anh Tuấn và Lê Anh Thơm. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại cũng có 2 luật sư và tất cả đều là luật sư của Đoàn Luật sư TP Hà Nội.   

Theo tài liệu truy tố của VKSND TP Hà Nội, cái chết của Huyền chỉ bắt đầu hé lộ vào đêm 19-10-2013, khi anh Vũ Văn Tuấn (ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên) tình cờ phát hiện ra chiếc xe máy Honda LEAD, BKS 30K-8747 bị đổ ở ven đường. Trên xe máy khi ấy vẫn còn nguyên chiếc túi xách bên trong có ĐTDĐ cùng một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân Huyền

Từ hiện trường nghi vấn này, CATP Hà Nội đã nhanh chóng khám phá ra vụ án hết sức đau lòng và gây chấn động dự luận.
Cụ thể, Nguyễn Mạnh Tường vốn là bác sỹ khoa ngoại của Bệnh viện Bạch Mai. Tháng 5-2013, đối tượng mở Thẩm mỹ viện Cát Tường tại số 45 đường Giải Phóng, chuyên làm đẹp cho chị em phụ nữ.

Sáng 18-10-2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đã tìm đến cơ sở làm đẹp của Tường đề nghị được phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Sau khi làm một số thủ tục và nộp 50 triệu đồng tạm ứng, chị Huyền được nhân viên thẩm mỹ hẹn đến 11h hôm sau quay lại để phẫu thuật.

Đúng hẹn, trưa 19-10-2013, chị Huyền đi chiếc xe máy LEAD nêu trên đến cơ sở làm đẹp của Tường. Tại đây, sau khi bàn giao xe máy cùng tài sản cá nhân cho nhân viên thẩm mỹ, chị Huyền tiếp tục được thử phản ứng thuốc.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường được dẫn giải vào hội trường xử án

Khoảng 12h30 cùng ngày, Tường đi ô tô đến thẩm mỹ và bắt đầu các công đoạn nâng ngực cho khách hàng. Trong nhiều tiếng đồng hồ liên tục, đối tượng đã hút hàng chục xi-lanh mỡ ở phần bụng, sau đó gạt bỏ bớt nước rồi bơm trực tiếp vào hai bầu ngực của chị Huyền.

Phẫu thuật xong, Tường bảo nhân viên đưa chị Huyền sang phòng bên cạnh nằm nghỉ. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó ít phút, các nhân viên hoảng hồn vì bệnh nhân bị co giật, nháy mắt và sùi bọt mép. Thấy vậy, Tường vẫn bình thản và chỉ tiêm cho bệnh nhân 1 liều thuốc an thần, rồi bỏ ra ngoài.

Đến 17h45 cùng ngày, chủ thẩm mỹ hay tin chị Huyền nguy kịch nên mới cuống cuồng gọi điện cho một đồng nghiệp ở Bệnh viện Bạch Mai sang giúp đỡ. Nhưng chị Huyền đã không còn cơ hội sống sót.

Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Mạnh Tường không chỉ thực hiện cuộc phẫu thuật một cách bậy bạ, mà cho tới thời điểm vụ án xảy ra, cơ sở thẩm mỹ của đối tượng vẫn chưa được Sở Y tế Hà Nội cho phép hoạt động.

Ngay khi xác định chị Huyền đã tử vong, chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường lập tức yêu cầu các nhân viên, trong đó có Đào Quang Khánh thay lại quần áo cho nạn nhân; thu dọn, xóa dấu vết hiện trường, đồng thời thông báo cho vợ là Nguyễn Thị Hằng biết sự việc.

Và trong lúc dọn dẹp, Khánh lục túi xách của nạn nhân lấy cắp chiếc điện thoại iPhone 5. Đến 21h cùng ngày, Nguyễn Mạnh Tường và vợ cùng một số nhân viên bàn bạc, thống nhất phương án đưa xác chị Huyền vào Bệnh viện Bưu Điện, sau đó sẽ thông báo cho gia đình người xấu số biết.

Thống nhất kế hoạch, khoảng 23h30, Tường điều khiển xe ô tô KS 29A-488.81 đến cơ sở thẩm mỹ, rồi cùng một số nhân viên, trong đó có Khánh, khiêng xác chị Huyền đặt nằm ở hàng ghế phía sau xe ô tô. Xong xuôi, Tường trực tiếp lái xe chở xác nạn nhân tới Bệnh viện Bưu Điện, còn Khánh và chị Hằng được hai nhân viên của thẩm mỹ chở trên xe máy đi theo sau.

Đến cổng bệnh viện, hai nhân viên dùng xe máy của chị Hằng đi về trước. Trong khi đó, Tường thấy đông người và xác chị Huyền đã cứng nên cứ nấn ná không đưa vào viện. Thấy vậy, Khánh đề xuất không đưa thi thể nạn nhân vào viện nữa mà ném xác xuống sông.

Nguyễn Mạnh Tường và nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh được đưa vào vành móng ngựa

Ngay lập tức, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường đồng ý và điều khiển ô tô theo lộ trình đường Trần Khát Chân – Kim Ngưu – Lạc Trung – Minh Khai – cầu Vĩnh Tuy, rồi đi vào đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Giúp sức cho ông chủ, Khánh chở chị Hằng bằng xe máy của nạn nhân bám theo ô tô của Tường.

Tại đường Cổ Linh, nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường để xe máy, túi xách của chị Huyền lại, rồi cùng chị Hằng trèo lên ghế phụ xe ô tô của Tường ngồi. Chứng kiến chồng và Khánh bàn nhau phi tang xác người xấu số xuống sông, chị Hằng lập tức khuyên can nhưng không kết quả.

Tiếp tục phạm tội, Tường lái xe đi ra quốc lộ 5 để lên cầu Thanh Trì và khi đến vị trí có nước gần cột đèn số 44 thì dừng lại. Thấy không có người, xe qua lại, Tường cùng nhân viên bảo vệ vội vã khiêng thi thể chị Huyền ra khỏi ô tô, vượt qua dải phân cách giữa đường, nâng xác nạn nhận qua lan can, rồi thả xuống sông Hồng.

Vứt xác chị Huyền xong, cả ba cùng lên ô tô đi về. Đến cổng Bệnh viện Bạch Mai, chị Hằng xuống xe lấy xe máy từ nhân viên của chồng đang chờ sẵn, còn Khánh đi về nhà. Sau đó, hai vợ chồng Tường đến Bệnh viện E gửi ô tô, rồi chở nhau về nhà bằng xe máy.

HĐXX vụ án TMV Cát Tường do Thẩm phán Lê Thị Hợp (ngồi giữa) làm chủ tọa

Sau phần công bố bản cáo trạng, 10h5 phút, Nguyễn Mạnh Tường bị HĐXX yêu cầu đứng lên trả lời thẩm vấn. Ngay trong những câu trả lời đầu tiên, bị cáo đã “cãi tòa”, khi cho rằng nâng ngực chỉ là thủ thuật.
Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Lê Thị Hợp nêu câu hỏi, bị cáo có thấy việc phẫu thuật hút mỡ bụng cho chị Huyền có trái thông tư 41 của ộ Y tế không, Nguyễn Mạnh Tường lập tức cãi: “Hút mỡ bụng chỉ là thủ thuật chứ không phải phẫu thuật”.
Tiếp đến bị cáo khai mở TMV Cát Tường vào tháng 5-2013. Về điều kiện vật chất, con người cơ bản đáp ứng yêu cầu của một cơ sở thẩm mỹ. 

Về giấy phép hoạt động, bị cáo Tường trình bày đang trong quá trình làm thủ tục. Còn về điều kiện hành nghề của bản thân, Tường trình bày có bằng Thạc sỹ Y khoa, chứng chỉ hành nghề phẫu thuật ngoại khoa và tạo hình thẩm mỹ. Việc hoạt động của TMV bắt đầu vào cuối tháng 6-2013.

Đối với phạm vi và quy mô hoạt động, bác sỹ làm chết người khái quát TMV Cát Tường có các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ, phẫu thuật tọa hình môi miệng, má lúm đồng tiền, nâng mũi, nâng ngực, hút mỡ bụng… Bị “quay” về chuyên môn, Tường tiếp tục nại ra: “Bị cáo chỉ thực hiện thủ thuật chứ không phẫu thuật. Bị cáo hiểu việc làm của bị cáo là không bị cấm!”.

Bị xét hỏi về quy trình phẫu thuật thẩm mỹ đối với chị Huyền, chủ TMV Cát Tường khai bắt đầu từ việc thăm khám bệnh nhân, tiến hành các xét nghiệm kiểm xem có đủ điều kiện không làm tiểu phẫu không. Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Tường khẳng định, xét nghiệm chỉ là test về máu chảy, máu đông, phản ứng thuốc  và đều do các y tá của TMV tiến hành. 

HĐXX hỏi về việc pha chế thuốc khi phẫu thuật cho chị Huyền, Tường khai khi bị cáo đến đã pha trước và không biết ai làm việc này. Công thức pha thuốc do bị cáo hướng dẫn. Mua thuốc ở các hiệu tại phố Phương Mai và cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Nguyễn Mạnh Tường cùng đồng phạm đứng nghe KSV công bố cáo trạng truy tố

Giải thích về công thức pha chế thuốc, Tường khai học được từ các giáo sư bên Hàn Quốc. Loại công thức pha chế này phổ biến trong một số hội nghị y tế, nhưng chưa được đưa vào giảng dạy trong các trường Y tế của Việt Nam. Vì thế bị cáo đã tự ứng dụng.
Theo Nguyễn Mạnh Tường, bình thường một ca hút mỡ bụng để nâng ngực thời gian thường từ 3-4 tiếng.

Cũng trong phần đầu trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Tường khẳng định làm đúng quy trình và không thấy chị Huyền có biểu hiện gì bất thường. Sau hậu phẫu khoảng 30 phút, bệnh nhân mới có biểu hiện co tay, sùi bọt mép.

Nói về hướng xử trí sự bất thường của bệnh nhân, chủ TMV Cát Tường khai tiêm thuốc cắt cơn động kinh, sau đó chị Huyền bình thường. Tiếp đến, đối tượng giao cho y tá xem nhịp thở, đo huyết áp của chị Huyền, sau đó Tường theo dõi thêm 30 phút nữa thấy bệnh nhân bình thường nên mới đi lễ chùa Quán Sứ.

Khai báo lại hành vi vứt xác chị Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng, bị cáo Tường trình bày, khi về đến TMV xác định bệnh nhân đã tử vong, bị cáo rất hoảng sợ và không dám thông báo cho gia đình người xấu số biết. Bị vặn hỏi sao không đưa thi thể chị Huyền vào Bệnh viện Bạch Mai ngay gần TMV của bị  cáo, Tường khai vào đó sợ đông người nên mới quyết định đưa vào Bệnh viện Bưu điện.

Vẫn theo lời khai của Tường, bê xác chị Huyền từ TMV ra xe ô tô có bị cáo và Lê Văn Công (nhân viên TMV). Đến Bệnh viện Bưu biện, bị cáo thấy có đông người nên đành quay ra xe. Lúc này, Khánh đột ngột bảo mang xác chị Huyền đi phi tang. Sau đó, Khánh để xe máy lại và đi cùng bị cáo, khi ấy có cả vợ bị cáo. Bị cáo là người lái xe. Trên đường đi, vợ bị cáo đã khuyên can không được vứt xác. Bị cáo không nghĩ tới chuyện phi tang và rất hoảng sợ, nên khi nghe Khánh gợi ý vứt xác ở cầu Thanh Trì bị cáo đồng ý ngay. 

Vợ Nguyễn Mạnh Tường khuyên chồng đầu thú ngay sau khi vứt xác nạn nhân ảnh 8
Trước tòa, vợ Nguyễn Mạnh Tường khai đã khuyên chồng đầu thú ngay khi vứt xác chị Huyền 

Với tư cách nhân chứng, tại tòa, y tá Nguyễn Thị Hoa cho biết, chị có mặt trong ngày xảy ra sự việc. Hôm ấy, y tá này là người pha thuốc và tham gia quá trình bị cáo Tường phẫu thuật. Về việc pha thuốc, nữ nhân viên y tế này khai pha theo công thức bị cáo Tường hướng dẫn. Chị này cho biết thêm, mặc dù mới chỉ làm việc ở TMV Cát Tường hơn 1 tháng, nhưng không nhớ được TMV này đã phẫu thuật làm đẹp cho bao nhiêu phụ nữ. Và tất cả những ca trước đều không có vấn đề gì bất thường.

Cũng theo nữ nhân viên y tế này, bị cáo Tường đến và phẫu thuật cho chị Huyền vào lúc hơn 12h ngày 19-10-2013. Trong quá trình phẫu thuật, chị Huyền có phản ứng đau đớn, nhưng không sùi bọt mép. Bị vặn tại sao khai với CQĐT, chị lại nói trong quá trình phẫu thuật, chị Huyền đã co giật thì cô y tá này ấp úng, sau đó nói giữ nguyên lời khai tại CQĐT.

Về số tài sản nạn nhân bị Đào Quang Khánh lấy cắp, y tá Nguyễn Thị Hoa trình bày, khi đến TMV Cát Tường, chị Huyền xách túi, trong đó có điện thoại iPhone đi vào phòng phẫu thuật. Thấy vậy, y tá Hoa đã bảo chị Huyền đưa cho để cất giữ hộ. Khi biết bệnh nhân mất, cô y tá này đã mang túi xách của nạn nhân để cạnh thi thể chị Huyền và bị Khánh lấy cắp lúc nào không rõ. 

Vợ Nguyễn Mạnh Tường khuyên chồng đầu thú ngay sau khi vứt xác nạn nhân ảnh 9

 Nguyễn Mạnh Tường được dẫn giải ra phòng cách ly để nghỉ trưa

Tương tự, y tá Lê Thị Ngọc Vân khai, chị là người thực hiện test cho chị Huyền thấy bình thường. Tiếp đến, Vân và Hoa cùng pha chế thuốc theo hướng dẫn của Tường từ trước. Khi chị Huyền có những biểu hiện bất thường, y tá Vân là người gọi điện báo cho Tường biết. Lúc ấy, ông chủ TMV Cát Tường căn dặn theo dõi nhịp tim, truyền dịch, tiêm thuốc trợ tim, nhưng không bảo đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo lời khai của nữ y tá Vân: “Lúc đó, chúng tôi đề xuất đưa chị Huyền vào viện cấp cứu với chị Mai (Phó giám đốc TMV Cát Tường). Sau đó, chị Mai gọi điện cho bác sỹ Tường nhưng không hiểu vì sao lại không đưa chị Huyền vào viện cấp cứu”.

Đến tòa với tư cách nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, chị Nguyễn Thị Hằng (vợ Tường) khẳng định: “Khi biết ý định của chồng đưa xác vị Huyền đi phi tang, tôi đã khuyên chồng tôi không làm vậy, nhưng anh ấy không nghe. Lúc phi tang thi thể chị Huyền xuống sông xong, tôi cũng bảo anh ấy ra đầu thú nhưng cũng không được”. Trước tòa, vợ bị cáo Tường cho rằng rất sợ hoảng sợ nên cứ ngồi lỳ trong ô tô, để mặc chồng và Khánh khênh thi thể chị Huyền qua lan can cầu thả xuống sông.

11h25 toà tạm nghỉ, 13h30 phiên toà tiếp tục.

ANTĐ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên xét xử này.