Vợ bí thư xã giết người quịt nợ lĩnh án tử hình

ANTĐ - Sau 1 ngày xét xử, chiều 6-3, TAND tỉnh Bà Rịa - VũngTàu đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hường (SN 1975, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vợ của nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) án tử hình về tội “giết người”. Bị cáo Hường chính là nhân vật dính líu đến cùng lúc 2 vụ án giết người nhằm quịt nợ gây chấn động dư luận.

Bị cáo Lê Thị Hường tại toà

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lê Thị Hường có vay mượn của vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng - Phan Ngọc Nga (trú tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức), số tiền 85 triệu đồng.Chiều 15-1-2013, Hường gọi điện gọi vợ chồng ông Hùng - bà Nga đến nhà riêng ở ấp Liên Sơn, xả Xà Bang, huyện Châu Đức để “tính toán khoản nợ”. Thấy bà Nga mệt, Hường nói bà Nga nằm nghỉ ở giường; rồi bảo ông Hùng ra sau vườn nhặt trứng gà và chặt buồng chuối mang về bồi dưỡng cho bà Nga. Ngay sau đó Hường đi vào bếp lấy 1 chiếc rựa đi theo sau ông Hùng. Tại vườn, lợi dụng lúc ông Hùng đang nhặt trứng gà mất cảnh giác, Hường vung rựa chém nhiều nhát vào đầu và hai tay ông này. Nghe tiếng ông Hùng kêu cứu, bà Nga từ trong nhà chạy ra cũng bị Hường chém 2 nhát vào đầu. Sau đó Hường tiếp tục cầm rựa quay sang chém ông Hùng gục tại chỗ. Bà Nga gắng gượng leo rào tri hô, được người đi đường can thiệp đưa 2 người đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy ông Hùng bị 17 vết chém, thương tích 80%, còn bà Nga bị 2 vết chém, thương tích 30%. Hường bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo lời khai trước đó của bị cáo tại CQĐT, Hường đã toan tính, lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội như: khi vợ chồng ông Hùng - bà Nga vào nhà, Hường đã khoá cổng; mở to ti vi để át tiếng kêu cứu; tách vợ chồng ông Hùng - bà Nga để dễ bề gây án... Tuy nhiên trong suốt phiên xử ngày 6-3, Lê Thị Hường quanh co, khai báo không thành khẩn. Bị cáo cũng tỏ ra bình thản, chỉ khi được nói lời sau cùng, Hường mới rơm rớm nước mắt nói ngắn gọn “bị cáo chỉ xin toà giảm nhẹ mức án vì đang nuôi con nhỏ”.