Vào tù vì “chạy” cho người khác… tại ngoại

ANTĐ - Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29-5, bị cáo Mai Thịnh (SN 1955, trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai) thừa nhận, giữa năm 2012, thông qua người quen, đối tượng được bà Nguyễn Thị Hảo (trú ở quận Hà Đông) nhờ giúp đỡ “lo” cho người thân của bà này đang bị tạm giam ở Trại T16 - Bộ Công an được tại ngoại. Nhận lời, Thịnh yêu cầu gia đình bà Hảo phải đưa cho đối tượng 260 triệu đồng. 

Từ ngày 22-8 đến 4-9-2012, gia đình bà Hảo đã 5 lần giao đủ số tiền theo yêu cầu cho Thịnh. Thế nhưng chờ mãi mà không thấy người nhà được tại ngoại, bà Hảo sốt ruột đến tìm thì Thịnh đã “biến” khỏi nơi cư trú. Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an. Ngày 7-7-2014, Mai Thịnh bị bắt giữ theo lệnh truy nã... Đầu tháng 2-2015, TAND quận Hoàng Mai đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cho rằng mình cũng chỉ là nạn nhân, bị cáo đã làm đơn kháng cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thịnh tiếp tục thừa nhận việc đã nhận 260 triệu đồng của gia đình bà Hảo để “chạy” cho một người được tại ngoại nhưng khẳng định toàn bộ số tiền đó đã được chuyển hết cho một nhà báo tên là Nguyễn Xuân Lung, trú ở quận Ba Đình vì bản thân đối tượng không thể trực tiếp giúp đỡ gia đình bà Hảo. Tuy nhiên, giám định tờ giấy nhận tiền được cho là của nhà báo Nguyễn Xuân Lung cho thấy đó chỉ là giả mạo và hiện ông này không có mặt tại địa phương.

Quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội khẳng định bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, song mức án áp dụng đối với bị cáo có phần nghiêm khắc. Mặt khác, hiện bị cáo đã khắc phục được toàn bộ số tiền chiếm đoạt nên sau khi cân nhắc, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm hình phạt từ 8 năm tù xuống còn 5 năm tù giam đối với bị cáo Mai Thịnh.