Vào nhà nghỉ giao dịch, nhờ anh trai cảnh giới vẫn không thoát

ANTĐ - Chui vào nhà nghỉ giao dịch chuyến hàng lớn, Bình tỏ ra rất yên tâm vì đã có anh trai ở dưới cảnh giới. Vậy nhưng sự sắp đặt ấy của đối tượng vẫn bị lực lượng công an vô hiệu hóa.

Ngày 27-4, Nguyễn Khắc Bình (SN 1974, trú ở tổ 9, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Hòa Bình) bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Liên quan, Nguyễn Văn Lâm (anh ruột Bình, SN 1972, ở phường Đồng Tiến, cùng TP Hòa Bình), Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, trú tổ 24, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) và Nguyễn Thị Hải (SN 1977, ở khu 3, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) cũng bị xem xét cùng tội danh.
Vào nhà nghỉ giao dịch, nhờ anh trai cảnh giới vẫn không thoát ảnh 1Anh em Nguyễn Khắc Bình (bên trái) cùng đồng phạm tại tòa

Cáo trạng truy tố cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy, ngày 10-12-2011, Nguyễn Thị Hải gọi điện cho Nguyễn Khắc Bình nói Chu Thị Làn (tức Côi, ở xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội) muốn lấy heroin. Được Hải khớp nối, Làn đồng ý mua ma túy của Bình với giá 200 triệu đồng/bánh.

Ít ngày sau, Bình thông báo đã có “hàng” theo yêu cầu, nhưng Làn lại bất ngờ chuyển hướng mua tới 5 bánh heroin cùng một lúc và địa điểm giao nhận hàng là phía Nam cầu Trung Hà, thuộc địa phận huyện Ba Vì. Dù vậy, Bình vẫn nhanh chóng bố trí đủ sống lượng heroin theo mong muốn của "đối tác".

Tối 15-12-2011, Bình thuê 2 chiếc ô tô của người quen và rủ Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Mạnh Hùng cùng xuống cầu Trung Hà giao dịch ma túy với đối tượng. Tại đây, sau khi nhận 5 bánh heroin từ đối tượng tên Hải (ở Mộc Châu, Sơn La) chuyển tới, Bình lập tức gọi điện thông báo cho Nguyễn Thị Hải.

Do đó, chỉ ít phút sau Hải và đối tượng tên Minh (không rõ nơi cư trú) được Bình đưa đến địa điểm giấu ma túy xem chất lượng “hàng”. Thấy đối tác ưng ý, Bình yêu cầu xem tiền trước nên được dẫn tới một nhà nghỉ ở xã Chu Minh, huyện Ba Vì. Chở Minh đến nhà nghỉ, Bình dặn anh trai và Hùng lái ô tô chở ma túy đi theo sau.

Và rồi tại nhà nghỉ ở xã Chu Minh, Bình gọi điện bảo Hùng mang ma túy lên phòng 201 để giao dịch, đồng thời dặn Lâm túc trực trước cửa nhà nghỉ cảnh giới. Vậy nhưng đúng lúc ấy thì lực lượng công an đã bất ngờ ập vào bắt quả tang. Ở bên ngoài, anh trai Bình và Hải cũng bị lực lượng chức năng khống chế.

Về 5 bánh heroin bị bắt quả tang, cơ quan chức năng xác định có tổng trọng lượng 1.627,5 gram, với tỉ lệ tinh chất từ 56,56% đến 62,11%. Vào thời điểm bị bắt giữ, trên xe ô tô Bình lái còn có 2 khẩu súng và 10 viên đạn. Tuy nhiên, giám định cho thấy cả 2 khẩu súng đều không thuộc danh mục súng quân dụng.

Với hành vi trên, ngày 29-9-2012, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và lần lượt áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo. Nhưng ngày 16-8-2013, TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, với lý do việc tách rút hồ sơ xử lý Chu Thị Làn sau là không bảo đảm tính toàn diện, khách quan của vụ án.

Quá trình điều tra bổ sung cho thấy, ngoài lời khai của Hải và Bình ra thì không có thêm bằng chứng nào khác để đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Chu Thị Làn về tội “Muan bán trái phép chất ma túy”. Do đó, các cơ quan tiến hành tố tụng không đề cập xử lý đối với người phụ nữ này.

Về đối tượng tên Minh cùng 2 thanh niên lạ mặt tham gia mua bán ma túy tại nhà nghỉ, các đối tượng này đã nhanh chân chạy thoát nên cơ quan tố tụng không có cơ sở xem xét. Tương tự, đối với tên Hải ở Sơn La do Bình khai mới quen biết và không rõ lai lịch, nhà cửa nên được tách rút hồ sơ xử lý sau.   

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã buôn bán ma túy với số lượng rất lớn. Từ nhận định đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Khắc Bình tử hình; Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Mạnh Hùng cùng mức án chung thân và Nguyễn Thị Hải 20 năm năm tù, đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.