Tức tối với người yêu cũ, gọi đồng bọn đến giết tình địch

ANTĐ - Thấy người yêu cũ thân mật với thanh niên lạ mặt, Toàn vô cùng tức tối. Thế nên sau cái tát chảy cả máu mồm tình địch, đối tượng này còn gọi đồng bọn đi tìm đánh, rồi hung hãn đâm chết người.

Nguyễn Trọng Toàn (thứ 2, bên phải) cùng các bị cáo liên quan

Hôm qua (10-9), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với Hoàng Cao Thắng (SN 1993, trú ở xóm Trại, xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Giết người”. Đồng phạm của Thắng còn có Nguyễn Trọng Toàn, Đỗ Công Đạt (cùng SN 1994), Nguyễn Trọng Oanh (SN 1992) và Nguyễn Trọng Bình (SN 1991), đều trú ở xóm Trại, xã Tốt Động. Nạn nhân  là anh Lê Văn Thọ (SN 1993), trú ở xã Hoàng Văn Thụ, cùng huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy, tối 28-1, anh Lê Văn Thọ cùng nhóm bạn được Nguyễn Thị Tuyết và Hạ Thị Thanh rủ ra nhà văn hóa xem hát. Chứng kiến bạn gái cũ (chị Thanh) quấn quýt với anh Thọ, Nguyễn Trọng Toàn vô cùng tức tối. Cơn ghen vô cơ nổi lên, Toàn liền nhờ một thanh niên cùng xóm bảo anh Thọ đi ra chỗ đối tượng nói chuyện. Giáp mặt “tình địch”, Toàn giáng luôn cho anh Thọ một cái tát chảy cả máu mồm. Anh Thọ toan xông vào đánh lại kẻ tát mình, nhưng được nhóm bạn đi cùng can ngăn. Ngay sau đó, cả nhóm anh Thọ cùng về nhà Tuyết ngồi chơi. Chưa hả lòng, Toàn lập tức bảo Nguyễn Trọng Bình đi tìm Hoàng Cao Thắng, còn đối tượng thì rút điện thoại gọi cho Nguyễn Trọng Oanh đến để đánh nhau tiếp. 

Thấy Toàn rủ đi xử lý “tình địch”, Thắng rủ thêm Đỗ Công Đạt cùng tham gia. Gặp nhau tại nhà văn hóa, cả bọn cùng kéo đến nhà chị Tuyết đánh anh Thọ. Đến nơi, Toàn bảo Bình đứng ngoài cổng trông xe, sau đó đối tượng cùng đồng bọn  xông vào quây đánh thanh niên xã bên cạnh. Thấy con dao gọt hoa quả để ở gầm bàn nước nhà Tuyết, Thắng liền chộp lấy, rồi đâm 1 nhát vào ngực trái anh Thọ. Tuy đồng bọn đã đâm trúng ngực “tình địch”, song Toàn và 2 đối tượng trong nhóm vẫn lao vào dùng điếu cày, nắm đấm đánh nạn nhân túi bụi. Ít phút sau, Bình cũng bỏ xe chạy vào đánh hôi. Sự việc chỉ dừng lại khi chị Tuyết kêu gào, gọi bố đẻ đến cứu. Gây án xong, nhóm đối tượng  bỏ trốn. Về phía anh Thọ, mặc dù được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương thấu tim nên đã tử vong.

Quá trình xét xử, Toàn cùng các bị cáo liên quan đều tỏ ra ăn năn, hối hận về tội ác gây ra, đồng thời cho rằng chỉ hò nhau đánh anh Thọ một trận, chứ không hề cố ý giết hại nạn nhân. Ngoài ra, 4/5 bị cáo đều khai rằng, vào thời điểm quây đánh thanh niên xã bên, không hề hay biết gì về việc Thắng vớ dao đâm nạn nhân, chỉ đến khi bỏ chạy khỏi hiện trường mới được Thắng cho hay đã dùng dao đâm anh Thọ… Dù vậy, xét tính chất, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án , HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Giết người” là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, cuối ngày xét xử, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Cao Thắng, Nguyễn Trọng Toàn cùng mức án tử hình; 3 bị cáo còn lại lần lượt phải lĩnh từ 14 năm tù đến 20 năm tù giam.