TP.HCM

Tử hình kẻ giết bạn đồng hương, trốn nã sang Campuchia

ANTĐ - Suốt ba năm trốn nã biệt tích nơi xứ người, tưởng thoát tội nào ngờ trong một lần bí mật về thăm bạn gái, hung thủ giết chết bạn đồng hương, đã bị bắt.

Hôm nay (21/1) TAND TP.HCM xử sơ thẩm và kết án tử hình đối với bị cáo Đặng Ngọc Thạch (SN 1980, ngụ tỉnh Quãng Ngãi)  về tội “giết người”. 

Bị cáo Đặng Ngọc Thạch bị tuyên án tử hình

Đặng Ngọc Thạch và nạn nhân là anh Huỳnh Văn Hòa (SN 1974) là bạn đồng hương, cùng quê Quảng Ngãi. Thạch vào TP.HCM làm việc, quen và sống như vợ chồng với một cô gái ở quận 12. Cuối năm 2010, giữa Thạch và cô gái này xảy ra tình trạng “canh không lành, cơm không ngọt”, Thạch dọn ra ngoài và  tạm tá túc ở nhờ nhà anh Hoà.

Theo cáo trạng truy tố, biết Hòa thuê ôtô Toyota Innova của người khác đem đi cầm nên Thạch khuyên can nên chuộc lại trả cho chủ. Tuy nhiên, Hòa không đồng ý khiến hai bên xảy ra cự cãi. Chiều 9/4/2011, Hòa gọi điện hẹn Thạch đến gần cầu Tham Lương (quận 12, TP.HCM) nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Đến 14h30 cùng ngày, Hòa chạy xe hiệu Innova chở vợ chưa cưới là Nguyễn Hoàng Như Ý đến điểm hẹn. Một lúc sau, Thạch cùng một thanh niên (không rõ lai lịch) chạy xe đến. Trước khi đi, thanh niên này đưa cho Thạch súng điện cùng dao tự chế cất vào người.

Đến nơi, Thạch và Hòa nói chuyện một lúc thì xảy ra xô xát. Thạch lấy roi điện ra dí vào Hòa. Hòa bỏ chạy đồng thời tri hô. Thạch cầm dao và súng điện đuổi theo bắn về phía Hòa nhưng không trúng. Khi đến đường Trường Chinh (quận Tân Bình), Hòa vấp té nên bị Thạch đâm nhiều nhát vào người.

Nạn nhân chụp lấy con dao đứng lên thì bị hung thủ rút súng điện ra hăm dọa rồi bỏ đi. Còn Hòa gục xuống đường và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Hòa trốn sang Campuchia, đến ngày 29/4/2014, hung thủ bị công an bắt theo lệnh truy nã khi đang trú ẩn ở ngôi nhà của bạn gái Thạch dưới chân cầu Tham Lương (quận 12).