Tranh cãi từ chiếc Zippo, án mạng sau cuộc nhậu

ANTĐ - Đang lúc cao trào nhậu nhẹt thì Giang lấy chiếc bật lửa Zippo ra châm thuốc khiến Hiếu vội giằng lấy ngắm nghía và bình phẩm. Xô xát lập tức xảy ra và sau đó là án mạng cũng nhanh chóng ập đến…

Tranh cãi từ chiếc Zippo, án mạng sau cuộc nhậu ảnh 1Lê Trung Hiếu (bên trái) cùng bị cáo liên quan tại phiên tòa

Sau 1 ngày xét xử, cuối giờ chiều qua (29-10), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Trung Hiếu (SN 1992, trú ở tổ 17, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) 19 năm tù về tội “Giết người”. Dính líu đến vụ án, Nguyễn Văn Giang (SN 1990, ở thôn Hoàng Nguyên, xã Trí Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội) cũng phải lĩnh 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị hại là anh Nguyễn Văn Khỏe (SN 1988), trú ở huyện Phú Xuyên.

Lời khai của các bị cáo cùng nhân chứng tại phiên tòa cho thấy, Lê Trung Hiếu và anh Nguyễn Văn Khỏe vốn là bạn của nhau. Trưa 4-5-2014, anh Khỏe rủ Hiếu và Nguyễn Văn Giang tới một quán bia ở phố Hàng Than, Hoàn Kiếm để ăn nhậu. Ngồi được một lúc, anh Khỏe chợt nhớ tới anh Vũ Anh Tuấn (anh rể Hiếu) nên gọi điện rủ anh này tới quán bia.

Cuộc nhậu đang hồi cao trào thì Giang bất ngờ rút chiếc bật lửa Zippo ra châm thuốc hút. Thấy chiếc bật lửa hay hay, Hiếu vội giằng lấy ngắm nghía và bình phẩm. Cho rằng Hiếu chẳng hiểu biết gì về bật lửa nên Giang vặc lại mấy câu, dẫn đến hai bên xô xát. Bênh Giang, anh Khỏe liền túm áo kéo Hiếu ra đường đánh. Có mặt tại đây, anh Tuấn vội xông vào can ngăn nên Hiếu thoát được trận đòn và vùng vằng bỏ về cửa hàng quần áo của chị gái ở phố Lê Quý Đôn.

Thấy sự việc có vẻ căng thẳng, anh Tuấn nhanh chóng kéo Giang và anh Khỏe rời khỏi quán bia để giảng hòa thay em vợ. Vẫn còn ấm ức, do đó Giang gọi điện bảo Hiếu phải đến ngay chỗ đối tượng để nói chuyện. Đoán chắc sẽ xảy ra chuyện chẳng lành nên Hiếu giắt dao vào người, rồi phóng xe máy tới chỗ anh rể đang ra sức hóa giải mâu thuẫn.

Ngay sau đó, tại một quán nước chè ở phố Hồng Hà, phường Phúc Xá, Hoàn Kiếm vừa nhìn thấy Hiếu, Giang và anh Khỏe lập tức cầm hung khí xông vào đánh. Không chấp nhận “dưới cơ”, đối tượng này cũng rút ngay con dao “thủ” trong người ra nghênh chiến. Hậu quả anh Khỏe bị Hiếu đâm một nhát xuyên chéo cổ. Gây án xong, Hiếu phi xe máy về cửa hàng quần áo của chị gái trả xe máy, rồi đi taxi trốn sang quận Long Biên. Trên đường bỏ trốn, đối tượng đã vứt con dao gây án xuống sông Hồng. Anh Khỏe, mặc dù được anh Tuấn và Giang đưa tới Bệnh viện Việt – Đức cấp cứu, nhưng do vết đâm quá hiểm, cắt đứt động mạnh cảnh phải, xuống tận phổi phải nên đã tử vong. Sáng 5-5, nghe tin bạn nhậu đã chết nên Hiếu tới CAP Hàng Bài đầu thú.           

Quá trình xét xử, tòa khẳng định chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhưng bị cáo Hiếu vẫn bất chấp sức khỏe, tính mạng của người khác và đã dùng dao tước đoạt mạng sống của anh Khỏe. Tuy nhiên trong vụ án này, bị hại cũng có lỗi. Đối với bị cáo Giang chỉ vì “ăn thua” khi tranh luận về chiếc bật lửa mà dùng gậy đánh nhau, hành vi đó đã gây mất trật tự nơi công cộng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về việc làm của mình.