TP.HCM

Thông gia hỗn chiến, đánh chết người chỉ vì gốc củi khô 20.000 đồng

ANTĐ - Chỉ vì chuyện gốc bưởi khô trị giá 20.000 đồng đã “lỡ bán” cho người khác, mà hai gia đình thông gia hỗn chiến, khiến một người hàng xóm bị chém tử vong.  

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Văn Cọp (SN 1964, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) 22 năm tù về hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn  Hùng (SN 1986, là con trai của Cọp) tuyên giảm cho bị cáo từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù cùng về các tội danh trên. 

Theo hồ sơ vụ án, do Cọp có mua cây bưởi khô của ông Nguyễn Văn Lục (ở xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, là sui gia với Cọp), giá 20.000 đồng. Sau đó, ông Lục cho người vào vườn bưởi đốn những cây già cỗi trong vườn để bán củi. Tuy nhiên, do quên dặn nên người mua củi đã cưa luôn cây bưởi mà ông Lục đã hứa bán cho Cọp trước đó.

Ngày 25/11/2013, vợ Cọp là bà Phạm Thị Tiếp qua nhà thông gia chơi, phát hiện cây bưởi đã bị đốn mất chỉ còn trơ trọi lại phần gốc. Cho rằng, ông Lục không giữ uy tín với thông gia, đã cưa cây bán cho người khác nên bà Tiếp lớn tiếng nặng lời. Sau đó bà Tiếp về nhà gọi chồng cùng với 2 con trai là Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Út sang nhà sui gia ăn thua đủ. Khi đi, ông Cọp cầm chiếc dầm bơi xuồng, Hùng và Út cầm dao.

Nghe hàng xóm lớn tiếng gây gổ, ông Nguyễn Văn Dẹp (hàng xóm ông Lục) chạy qua can ngăn thì bị ông Cọp đánh chiếc dầm lên đầu, Hùng lao vào chém khiến ông Dẹp tử vong, rồi xông vào ẩu đả với cha con ông Lục. Trong lúc hỗn chiến, cha con Cọp còn chém cha con ông Lục và người đứng gần là Nguyễn Văn Tư, gây thương tích cho cả 3 người.