Nguyễn Đức Kiên và cựu lãnh đạo ACB thi nhau cảm ơn trong lời nói sau cùng

ANTĐ - Chiều 11-12, phiên xử phúc thẩm Nguyễn Đức Kiên bước vào hồi kết thúc với phần nghị án. Ở lời nói sau cùng, các cựu lãnh đạo Ngân hàng ACB đã thi nhau nói lời cảm ơn tới người thân cũng như hội đồng xử án.

Mở đầu lời nói sau cùng của mình trước tòa, bị cáo Lý Xuân Hải mong nhận được sự cảm thông sâu sắc của mọi người về tất cả những gì đã xảy ra tại Ngân hàng ACB. “Một lần nữa tôi xin gửi tới HĐXX ba lời khẩn cầu” – cựu TGĐ Ngân hàng ACB chậm dãi.

Bị cáo Hải nói, mong HĐXX xem xét giúp tôi tất cả nội dung đã trình bày từ trước về việc không cố ý làm trái, về hậu quả vụ án và có phải là chủ thể của tội cố ý làm trái hay không. Trên cơ sở đó, bị cáo Hải cho rằng không chỉ đạo việc ủy thác gửi tiền, ACB không mất tiền, không bàn bạc tham gia, không biết về việc đầu tư cổ phiếu, ngoài việc ký chủ trương cấp hạn mức đầu tư.
Nguyễn Đức Kiên và cựu lãnh đạo ACB thi nhau cảm ơn trong lời nói sau cùng ảnh 1

Bị cáo Lý Xuân Hải nói lời sau cùng tại tòa

Cùng với những lời nói trên, bị cáo Hải còn cho rằng là người có công trong việc yêu cầu dừng việc đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng ACB, nhưng cuối cùng lại là người có tội và phải chịu trách nhiệm với việc bị cáo không làm. Cựu TGĐ Ngân hàng ACB tái khẳng định không có động cơ, ý thức làm trái và cũng không thể làm trái.

Nói về nhân thân của mình, bị cáo Hải phân trần lớn lên trong gia đình có giáo dục, trải quá trình đào tạo học tập với môi trường khoa học nêu cao giá trị tri thức, đạo đức nên không có mầm mống làm trái. “Cả dòng họ tôi, ông bà tôi, cha mẹ tôi đều phục vụ, xây dựng đất nước này nên tôi không thể nào phản bội họ” – bị cáo Hải trình bày.

Sau cùng, cựu TGĐ Ngân hàng ACB không quên bày tỏ sự cảm ơn tới gia đình, bố mẹ và HĐXX, đồng thời tin vào phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm.

Tương tự, các bị cáo Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang và Huỳnh Quang Tuấn cũng tận dụng lời nói sau cùng để bộc bạch nhiều tâm tư về nhân thân cũng như truyền thống gia đình. Toát lên từ những lời nói ấy là sự ân hận và tiếc nuối về những việc làm của bản thân. Các bị cáo này cũng không quên bày tỏ sự cảm ơn đối với HĐXX và tất cả mọi người xung quanh.    

Đối với bị cáo Kiên, thay vì nói lời sau cùng theo kiểu “nói vo” như trong quá trình thẩm vấn, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB đã mở giấy ra đọc những dòng chữ được viết sẵn từ trước.
Nguyễn Đức Kiên và cựu lãnh đạo ACB thi nhau cảm ơn trong lời nói sau cùng ảnh 2Nói lời sau cùng, bị cáo Kiên dùng nhiều lời cảm ơn tới gia đình và vợ con

Theo đó, bị cáo Kiên cảm ơn HĐXX và VKS đã dành thời gian cho bị cáo được bộc bạch tâm tư. Ở đó, ngoài việc điểm lại một số tình tiết của vụ án để đi đến khẳng định không phạm vào bất kỳ một tội danh nào như bản án sơ thẩm quy kết, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB đã dành nhiều từ ngữ để bày tỏ sự biết ơn đối với bố mẹ, gia đình và nhất là người vợ của bị cáo.

Trước khi kết thúc nhiều trang giấy ghi sẵn những lời nói sau cùng tại tòa, bị cáo Kiên nói: “Tôi hy vọng rằng HĐXX sẽ xem xét cẩn trọng và đưa ra phán quyết chính xác với tinh thần thượng tôn pháp luật. Bởi thời gian qua là quãng thời gian để tôi nhìn lại. Tôi mong muốn được trở lại cuộc sống để tiếp tục đóng góp cho xã hội”.

Kết thúc ngày thứ mười xét xử liên tục, HĐXX phúc thẩm tuyên bố nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào chiều 15-12 tới đây.