Nghịch tử giết chết cha ruột ở quê, mang thi thể lên TP.HCM phi tang

ANTĐ - Sau khi giết chết cha ruột mình, nghịch tử này bỏ thi thể nạn nhân vào một bao tải buộc cẩn thận rồi đón xe đò mang bao tải chứa thi thể nạn nhân lên TP.HCM vứt ở ven đường phi tang.

Hôm nay (25/5), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Đặng Hùng Phương (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội “giết người”. 

Bị cáo Đặng Hùng Phương sau phiên xử phúc thẩm

Tại tòa, Phương còn khai, khi bị cha nhiều lần chửi bới và dọa giết Phương làm Phương nhớ lại việc trước đây cha thường hay đánh đập hai mẹ con Phương và nhiều lần dẫn người phụ nữ khác về nhà ngủ qua đêm, nên Phương thêm căm thù và đã nảy sinh ý định giết chết cha mình.

Theo hồ sơ vụ án, Đặng Hùng Phương là con của ông Đặng Văn Rô (SN 1949, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Mặc dù sống chung một nhà nhưng hai cha con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trong một lần cãi nhau lớn tiếng, ông Rô đuổi Phương ra khỏi nhà.

Khoảng 10h, ngày 4/10/2014, Phương nhờ nhóm bạn đến nhà của Phương ở xã Long An, huyện Long Hồ, để lấy đồ phụ Phương ra nhà trọ ở. Khi đang dọn đồ thì ông Rô về đến liền chửi và nói nhóm của Phương muốn cướp đồ của ông.

Lúc này, Phương cùng nhóm bạn bắt trói hai tay, hai chân ông Rô lại để ông này không cản trở việc Phương dọn đồ đi. Sau đó cả nhóm bỏ đi, Phương vẫn còn ở lại nhà. Ông Rô tiếp tục chửi và dọa giết hai mẹ con Phương.

Khoảng 15h cùng ngày, sau khi dọn đồ xong, thấy ông Rô vẫn tiếp tục chửi bới, Phương chạy vào nhà sau lấy một khúc gỗ (loại chày đâm tiêu) lên đánh mạnh nhiều cái vào đầu ông Rô, sau đó lấy dây siết cổ nạn nhân cho đến khi người cha bất động.
Sau khi gây ra án mạng, Phương dọn sạch hiện trường để tránh bị phát hiện và bỏ thi thể nạn nhân vào một bảo tải rồi bỏ vào một chiếc giỏ xách to. Trong đêm tối, Phương gọi "xe ôm" chở Phương và chiếc giỏ xách trên đến vòng xoay gần khu du lịch Trường An (TP.Vĩnh Long) và đón xe khách lên TP.HCM.

Khi đến khu công nghiệp Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM  lúc này khoảng 23h đêm Phương xuống xe và tiếp tục đón "xe ôm" đi, bỏ chiếc giỏ xách đựng thi thể ông Rô ven quốc lộ 1. Đến rạng sáng ngày hôm sau, Phương ra bến xe Miền Tây mua vé xe về quê nhà ở Vĩnh Long.

Khoảng 2h30, ngày 5/10/2014, một người đàn ông đi ngang qua, phát hiện một giỏ xách bên lề đường quốc lộ 1A (thuộc khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân). Do nghi ngờ có vật gì trong đó không bình thường, nên người này đã gọi điện báo công an đến kiểm tra thì phát hiện bên trong có một thi thể.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt được hung thủ là Đặng Hùng Phương, và Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.