TP.HCM

Mẹ tá hỏa bắt gặp con gái đang “yêu” trong khách sạn

ANTĐ - Con gái mới lớn đi chơi khuya không thấy về nhà, người mẹ đi tìm khắp xóm cũng không thấy con đâu. Lân la đến vài khách sạn gần đó, người mẹ tá hỏa phát hiện ra con gái đang “làm trò người lớn” với bạn trai...

Hôm nay 21-4-2015, tại phiên xử vụ án "hiếp dâm trẻ em", Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhận thấy, dù được bị hại đồng ý cho bị cáo “quan hệ”, tuy nhiên pháp luật Việt Nam đã quy định mọi hành vi giao cấu với trẻ em chưa thành niên đều bị buộc vào tội “hiếp dâm trẻ em”. Vì thế, HĐXX giữ nguyên án phạt thích đáng với bị cáo Lê Minh Luân.

Bị cáo Lê Minh Luân xin giảm án nhưng bị HĐXX bác đơn 

Cuối phiên xử phúc thẩm này, HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo xin giảm án, tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Lê Minh Luân (SN 1995, ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về tội “hiếp dâm trẻ em”. Đồng thời, HĐXX chấp nhận yêu cầu phía gia đình bị hại, buộc bị cáo phải bồi thường tiền tổn thất cho gia đình này 30 triệu đồng.

Theo nội dung vụ án, do có tình cảm với cháu Ngô Thị T.N (SN 2002) từ trước, nên chiều 19/5/2014, sau khi uống rượu xong, Lê Minh Luân lấy xe máy rủ N đi chơi, rồi chở N đến nhà nghỉ ở xã Long Hưng, thị xã Gò Công, thuê phòng nghỉ với nhau. Tại đây, trong lúc tâm sự, Luân đòi N “quan hệ” thì được N đồng ý.​

Đến khoảng 21h45 cùng ngày, bà Nguyễn Ngọc H.P (mẹ ruột của N) đi tìm con. Bà lân la đến nhà nghỉ trên để tìm, thì phát hiện xe máy của Luân đậu dưới sảnh nhà nghỉ. Bà P yêu cầu nhân viên nhà nghỉ mở cửa phòng Luân thuê để tìm con gái thì phát hiện N cùng Luân đang “tâm sự”.

Tức giận vì con gái mới lớn đã bị xâm hại nên bà P trình báo đến cơ quan công an. Ngày 21/5/2014, Luân bị bắt giam.