TP.HCM

Mâu thuẫn việc giữ chìa khóa cửa, đâm chết bạn cùng phòng trọ

ANTĐ - Hung thủ và nạn nhân là hai người bạn đồng cảnh ngộ, xa quê vào TP.HCM để làm thuê và cùng thuê phòng trọ ở chung. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong chuyện giữ chiếc chìa khóa cửa phòng mà Hậu đã ra tay đâm chết “bằng hữu”.

Ngày 17/4, trong phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người xảy ra tại huyện Hóc Môn hồi tháng 9/2014, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hậu (SN 1991, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) tù chung thân về tội “giết người”. 

Chỉ vì mẫu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã tước đi mạng sống của người bạn cùng phòng

​Tại tòa bị cáo Hậu khai nhận, Hậu và Trần Nguyễn Trung (SN 1993, quê tỉnh Tiền Giang) cùng ở chung căn phòng trọ ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM để đi làm thuê. Khoảng 17h chiều 28/9/2014, Trung, Hậu cùng một số người bạn tổ chức tiệc nhậu tại phòng trọ. 

​Đến 20h cùng ngày, nhậu xong cả nhóm rủ nhau ra quán uống cà phê. Lúc này, Hậu và Trung cãi nhau về việc cất giữ chìa khóa phòng nên xảy ra xô xát và được mọi người can ngăn. Trung bỏ đi ra ngoài, còn Hậu tức tối chạy vào phòng trọ lấy dao đuổi theo đâm Trung tử vong. Sau khi gây án, Hậu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

​Tại phiên tòa xét xử lưu động, bị cáo Hậu tỏ ra ăn năn hối cải và xin HĐXX cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng. Bị cáo còn cho rằng, do có rượu trong người nên trong lúc cự cãi, bực tức nên bị cáo đã không kiềm chế được hành vi và “lỡ tay” đâm chết bạn cùng phòng trọ. 

​Tuy nhiên nhận thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, do đó cần phải xử phạt nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo với mức án tù chung thân như nói trên.