Kinh hãi nghịch tử phóng dao giết mẹ

ANTĐ - Hùng vơ con dao dài 50cm, hỏi mẹ: “Bà muốn chết à? Tôi giết bà bây giờ”. Tưởng Hùng chỉ hăm dọa, bà Phong thách thức: “Ừ tao muốn chết đây, mày giỏi thì giết tao đi”. Nghe dứt câu, Hùng phi con dao trúng vùng ức bên trái mẹ khiến máu tuôn xối xả...

Ngày 15/8/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã kết thúc quá trình điều tra, hoàn thành hồ sơ chuyển đến VKSND tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Vương Văn Hùng (thường trú xã Minh Lương, huyện Văn Bàn) về tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Con nhậu, mẹ cũng... nhậu

Theo cơ quan điều tra, năm 2009, Hùng nên duyên cùng chị La Thị Hương (ở xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Theo phong tục tại địa phương, Hùng ở rể tại nhà chị Hương đến giữa tháng 3/2011 mới đưa vợ con về nhà cha mẹ đẻ của mình.

dbgdfh
Ảnh minh họa: Đắm chìm trong men rượu.

Trong sinh hoạt hàng ngày, Hùng thường xảy ra mâu thuẫn với mẹ đẻ của mình là bà Lự Thị Phong nhưng xung đột giữa hai mẹ con chưa lần nào bùng phát.

Tối 8/6/2011, gia đình Hùng chuẩn bị ăn cơm thì có hai vị khách từ xã Thẩm Dương đến chơi. Trong bữa ăn, mọi người (trong đó có bà Phong) đã nốc sạch 2 lít rượu nhưng bà Phong vẫn bảo Hùng đi mua rượu về uống tiếp. Hùng không muốn đi nhưng vẫn giả vờ cầm chai đứng dậy đi mua rồi quay về nói với mẹ: “Quán đóng cửa hết rồi”.

Không tin con nên bà Phong đã tự mình đem tiền ra ngoài rồi mang rượu về trong sự xấu hổ của con trai. 22h30, khi tất cả đã say ngất ngư thì cuộc nhậu mới kết thúc. Bà Phong ra bếp ngồi, các em của Hùng đứa đi ngủ đứa đi chơi, chị Hương dọn dẹp nhà cửa còn Hùng tiễn hai vị khách về và tranh thủ đi chơi luôn.

Nghịch tử gây án

Lúc về, Hùng thấy vợ mình vẫn đang dọn dẹp nhà còn bà Phong đang ngồi trong bếp. Hùng rít một điếu thuốc lào rồi đứng dậy định cởi áo ngoài để đi ngủ. Bỗng dưng bà Phong nổi giận, chửi mắng và đuổi vợ chồng Hùng ra ở riêng: “Cút khỏi nhà tao! Nhà này của tao, mày lấy vợ về chỉ để làm mẹ chứ không phải làm ăn”. Hùng phân giải: “Sao mẹ cứ hay chửi vợ chồng con thế, bọn con vẫn đi làm bình thường”.

Sau đó, bà Phong đi về chỗ kê đệm ngủ, vừa mắng chửi Hùng vừa đập tay xuống sàn nhà. Không giữ được bình tĩnh, Hùng đã đẩy mẹ ngã xuống đệm khiến bà Phong kêu lên: “Trời ơi thằng Hùng nó đánh tôi”. Thấy bà Phong vẫn chửi, Hùng đá vỡ phích nước rồi bê ấm nước đang đun trên bếp ném vào mẹ (do nước chưa sôi nên bà Phong không bị bỏng).

Dù sau đó Hùng định ném gạch vào mẹ (nhưng bị vợ can), ném ghế gỗ (trúng vào góc nhà) nhưng bà Phong vẫn không thôi chửi con: “Mày không phải con tao, hai vợ chồng mày cút đi ngay nếu không vợ chồng mày sẽ chết vì bị quả báo”. Cuối cùng, Hùng vơ lấy con dao dài 50cm, hỏi mẹ: “Bà muốn chết à? Tôi giết bà bây giờ”. Tưởng Hùng chỉ hăm dọa, bà Phong thách thức: “Ừ tao muốn chết đây, mày giỏi thì mày giết tao đi”.

Nghe dứt câu, Hùng phi con dao trúng vùng ức bên trái của bà Phong làm đứt sụn sườn số 10 bên trái thấu vào trong lồng ngực. Thấy máu từ ngực mẹ trào ra, Hùng mới sực tỉnh và dùng tay bịt vết thương lại cho nạn nhân. Do mất nhiều máu, bà Phong tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Hùng ra chính quyền đầu thú sau đó.

Rồi đây Vương Văn Hùng sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật vì hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của mình. Tuy vậy, vụ án cũng là lời cảnh tỉnh về tác hại của rượu cho không ít gia đình ở vùng cao bấy lâu nay vẫn ham được đắm chìm trong hơi men. Xét cho cùng, vụ án đầy bi kịch này đã không xảy ra nếu những người liên quan biết điểm dừng khi uống rượu.