TP.HCM

Không muốn chia tay, ép người yêu uống thuốc trừ sâu

ANTĐ - Bị người yêu quyết đoạn tuyệt tình cảm, biết không thể níu kéo được, Dễ đã bắt ép cô bạn gái uống thuốc trừ sâu.

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM ngày 24/11 đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án bị cáo Lê Văn Dễ (SN 1989, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) 8 năm tù về tội “giết người” và 2 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”. Tổng mức hình phạt chung buộc bị cáo chấp hành là 10 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Dễ tại tòa phúc thẩm

HĐXX nhận định, bởi tình yêu mù quáng, bị cáo lại có hành vi thấp hèn, muốn tước đoạt mạng sống người yêu bằng thuốc độc. Nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe làm gương cho xã hội, bản án 10 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên là thỏa đáng.

Bản án sơ thẩm thể hiện, năm 2010, Lê Văn Dễ quen biết và nảy sinh tình cảm với Lê Thị Yến X. (SN 1995). Đến năm 2013, X thi đỗ vào Đại học Cửu Long (ở tỉnh Vĩnh Long) và thuê phòng trọ gần trường để tiện việc đi học.

Trong thời gian này, Dễ thường hay lui tới chỗ trọ của X. Do muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Dễ để tập trung cho việc học tập, nên X đã nói chia tay Dễ. Dễ không muốn chấm dứt mối quan hệ này, nên giữa Dễ và X xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 15h ngày 15/4/2014, Dễ ra chợ xã Phú Qưới, huyện Long Hồ, mua một chai thuốc trừ sâu cất vào ba lô mang đến phòng trọ của X. Sau khi gặp nhau, giữa X và Dễ xảy ra cự cãi. X mở ba lô Dễ ra thì phát hiện chai thuốc trừ sâu nên vứt ra ngoài cửa.

Dễ chạy ra nhặt chai thuốc mang vào phòng và đóng cửa, cài chốt phòng lại không cho X ra ngoài. Sau đó, Dễ mở nắp chai thuốc trừ sâu ra và dùng tay cặp vào cổ X để đổ thuốc trừ sâu vào miệng X. Do X chống cự quyết liệt, đồng thời kêu cứu nên những người xung quanh nghe thấy liền đạp cửa xông vào ngăn cản và bắt Dễ giao cho công an xử lý.

Trong quá trình điều tra, Dễ còn khai nhận, Dễ quen biết X trong dịp lễ khánh thành cầu Cần Thơ và đã nhiều lần quan hệ tình dục với X , từ lúc X còn là học sinh lớp 9.