Khách lắm lời, chủ hiệu sửa xe “bịt miệng” bằng đao

ANTĐ - Bị chê lấy giá đắt, Dũng chẳng nói chẳng rằng mà hành hung luôn khách hàng “lắm mồm”. Ẩu đả nổ ra, đối tượng lập tức dùng đao, búa “xử” đối phương.

Khách lắm lời, chủ hiệu sửa xe “bịt miệng” bằng đao ảnh 1Chủ hiệu sửa xe máy Đỗ Tiến Dũng tại phiên tòa

Bị đưa ra tòa xét xử cùng lúc về 2 tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, Đỗ Tiến Dũng (SN 1990, trú ở đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) khai nhận, tối 19-12-2013, có 2 vị khách dắt chiếc xe máy bị hỏng nặng đến hiệu sửa xe máy của đối tượng yêu cầu sửa chữa.

Sau khi vụ án xảy ra, Dũng mới biết một trong hai người này là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995), trú ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Còn thanh niên bị đối tượng dùng búa đập liên tiếp vào đầu nhưng không chết là anh Vũ Trung Kiên (SN 1994), cũng trú ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Còn một người nữa cũng bị chủ hiệu sửa xe máy dùng đao chém gây thương tích là anh Nguyễn Hải Đăng (SN 1980), ở phường Văn Chương, quận Đống Đa.

Quá trình xét xử làm rõ, tối xảy ra vụ án, anh Lưu Giang Nam (trú ở quận Đống Đa) tổ chức sinh nhật tại một quán karaoke trên phố Trường Chinh. Trong số  đông bạn bè đến chia vui có 3 thanh niên nêu trên. Ngồi hát được một lúc, Tuấn lấy xe máy về trước. Do thanh niên này đi ngược chiều nên va chạm với một xe máy đi đúng hướng làm chiếc xe này hỏng nặng. Hai bên tự hòa giải và thống nhất cùng mang xe máy hỏng tới hiệu sửa xe của Dũng. Tổng số tiền chi trả cho việc sửa xe sẽ được “cưa đôi”, mỗi bên chịu một nửa.

Tại hiệu sửa xe máy của mình, sau khi xem xét, Dũng phát giá 1,5 triệu đồng và được Tuấn cùng chủ phương tiện bị hỏng đồng ý. Vì không có tiền trong người nên Tuấn buộc phải quay lại quán karaoke hỏi vay Nam 400.000 đồng. Nhưng khi quay lại hiệu sửa xe máy, người có xe bị hỏng không đồng ý. Do đó, Tuấn buộc phải quay lại chỗ sinh nhật vay bạn thêm vài trăm nghìn đồng nữa.

Biết chuyện Tuấn vừa va chạm xe phải đền tiền, Kiên liền sốt sắng đi theo bạn đến hiệu sửa xe. Tại đây, trong khi Dũng đang tập trung sửa chữa phương tiện, Kiên luôn miệng chê đắt và kỳ kèo giá cả. Bực tức, chủ hiệu sửa xe máy buông đồ nghề, rồi lừ lừ tiến đến chỗ thanh niên “lắm mồm” đá vào đùi non Kiên. Ẩu đả xảy ra, thấy mình yếu thế, chủ hiệu sửa xe máy chạy vào nhà vác đao ra chém. Tuy nhiên, Kiên đã nhanh chân chạy về quán karaoke nói lại sự việc cho một người bạn biết, rồi cả hai cùng quay ra hiệu sửa xe máy. Thấy Kiên xuất hiện lần thứ hai, Dũng vớ luôn chiếc búa sắt và đuổi đánh đối phương. Và lần này, bị Dũng đuổi kịp, Kiên phải nhận liên tiếp nhiều nhát búa vào đầu, cho tới khi ngã gục.

Tận mắt chứng kiến Kiên bị đánh, người bạn đi cùng anh này vội quay lại quán karaoke thông báo cho mọi người. Trong khi đó, Dũng lạnh lùng xách búa về quán sửa xe như không có chuyện gì xảy ra. Ít phút sau, thấy nhóm thanh niên kéo đến, trong đó Đăng cầm theo một mẩu gậy nên Dũng lại xách đao ra “nghênh chiến”. Khi Đăng xông lên vụt gậy, chủ hiệu sửa xe máy cũng vung đao chém đối phương vào tay. Gây án xong, Dũng tới công an phường giao nộp hung khí và đầu thú. Về phần các bị hại, giám định pháp y xác định Kiên bị tổn hại 45% sức khỏe, còn Đăng chỉ bị hao tổn 3% sức lực…

Tại tòa ngày 21-11, bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi đánh, chém các bị hại như tài liệu truy tố. Vì thế sau khi xem xét vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đỗ Tiến Dũng 12 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh, chủ hiệu sửa xe máy côn đồ này phải chấp hành chung là 12 năm 6 tháng tù giam.