Cuộc chiến 30 năm với một “gia đình tội phạm" (4):

Hết thời cướp vũ trang, chuyển sang ăn trộm

ANTĐ - Sau 25 năm hoạt động phạm pháp và nhiều lần đi tù, Hoàng “phổi” được trả tự do vào đầu năm 2006. Hoàng đóng vai hoàn lương, ngày ngày phụ mẹ (bà Tám Lũy) chăn nuôi heo, gà.

TỪ CƯỚP CÓ VŨ TRANG CHUYỂN HỆ “ĐÁ XẾ”

Sanh biết mình chưa xóa án tích, thêm vụ gây rối này bị bắt, đi tù lại là cái chắc, vì vậy hắn trốn về TPHCM ẩn náu. Sanh có một thằng em kế út tên Nguyễn Văn Thâu (tức Thâu “ròm”, SN 1977). Thâu sớm hư hỏng và vừa đến tuổi trưởng thành đã bị bắt đi cải tạo về những hành vi côn đồ. Thâu nhiều lần trốn trại, lần cuối là cuối năm 1998. Thâu là cao thủ về nghề “thổi” xế nổ nên khi hắn sống ngoài vòng pháp luật, địa bàn huyện Nhơn Trạch rộ lên nạn trộm cắp xe máy.

Nửa đêm 10-12-1998, Thâu từ TPHCM về Nhơn Trạch, y ghé một nhà bên đường cạy cửa, phá khóa chôm được chiếc DH BS: 50D3-5353, sau đó y chạy về TPHCM tìm chỗ bán. Đến chốt đèn đỏ cầu Thị Nghè, quận 1, y bị CSGT thổi còi kiểm tra. Thâu vờ gãi đầu gãi tai quên giấy tờ xe và xin về nhà lấy, rồi trốn luôn. Anh Nguyễn Lê Xuân Tú (ở Phước Lý, Đại Phước) sắm được chiếc xe Dream mới cứng, trước khi đi ngủ anh cẩn thận gài chặt chốt cửa sau đó tấn thêm một lu nước nặng để từ phía ngoài không thể đẩy cửa ra rồi lại kéo thêm chiếc giường chắn ngang cửa nhà trên xuống nhà dưới. Để thêm phần chắc ăn, anh câu điện từ ổ cắm trên tường vào thân xe. Đến đó thì anh rất an tâm, khoan khoái lên giường đánh một giấc.

Nửa đêm, cao thủ “thổi” xế nổ Nguyễn Văn Thâu khoét vách chui vào nhà. Hắn mò đến chỗ xe Dream kiểm tra thử, xe bị giữ bởi mấy lần khóa. Hắn vừa rờ vào xe thì bị điện giật bắn người, may là trong miệng hắn ngậm một quả chanh nên chỉ ứ hự chứ không kêu thét lên theo phản xạ. Biết đụng phải cao thủ chống trộm nên Thâu tìm cách rút êm ra lối cửa sau. Đụng phải chiếc giường anh Tú chắn ngang lối đi, Thâu lòn tay xuống dưới định nâng cả giường lẫn người sang một bên để lấy lối thoát, cục kịch làm anh Tú thức giấc la toáng lên. Thâu rút dao chém, anh Tú lộn xuống đất để tránh. Nhân cơ hội đó, Thâu nhảy qua giường chạy được xuống bếp mở cửa sau thoát thân.

Nhưng Thâu chưa chịu về tay không, y đến nhà anh Nguyễn Văn Hai ở gần đó cạy cửa lọt vào trong rồi dùng chìa khóa vạn năng mở khóa xe Cub 50 BS: 50DC-6861 nhẹ nhàng dắt ra cửa rồi đạp máy chạy một mạch đến khu vực Lê Hồng Phong, Q10, TPHCM. Tại đây, y được gã giang hồ tên Tý dẫn đến bán cho một “lò mổ” (nơi rã xe gian bán phụ tùng) được 2,5 triệu đồng. Thâu cho Tý 200 ngàn đồng... Nói chung là Thâu kiếm tiền triệu mỗi đêm dễ như bỡn nhờ trò “nhập nha thổi xế”. Hắn nhìn Sanh “cụt” - anh trai hắn, tướng cướp lừng lẫy một thời giờ phải xách mã tấu đi đòi nợ mướn mà thương hại. Hắn nói với Sanh: “Anh Năm làm kiểu này anh Tư (Tùng) dưới chín suối buồn lắm! Cần tiền thì cứ theo em...”.

Ngày 11-7-1999, Sanh mượn chiếc Suzuki 110cc chở Thâu đi Nhơn Trạch. Sanh cũng muốn thử xem tay nghề của thằng em đến đâu. 17 giờ, hai anh em đến khu vực xã Phước Khánh. Thâu vỗ vai Sanh: “Anh Năm, hàng tuyển kìa!”, Thâu chỉ vào chiếc Dream lùn BS: 50L1-0808 đang dựng bên lề đường, chủ xe là một phụ nữ đang lúi húi hái rau muống dưới ruộng. Sanh thắng xe, để số mạnh, máy nổ, chờ. Thâu nhảy xuống, chỉ tích tắc đã thấy hắn cưỡi xe Dream lùn phóng vọt qua mặt Sanh. Sanh đuổi theo, kinh ngạc trước khả năng kỳ diệu của thằng em. Năm 1986, lúc Sanh bị bắt nó chỉ là một thằng nhóc mặt mày còn lem luốc, vậy mà nay... nó hơn mình thật rồi. Anh em Sanh chạy về TPHCM. Thấy đã yên, chúng dừng lại ngắm nghía “chiến lợi phẩm”.

Thâu mở yên xe, thấy trong cốp có đầy đủ giấy tờ y mừng húm: “Quả này đậm rồi, bét lắm cũng được 20T (triệu đồng). Anh Năm thấy chưa? Việc gì phải đi đòi nợ mướn 50 - 100 ngàn đồng ngày”. Theo tư vấn của Sanh, Thâu đem chiếc xe vừa trộm được cầm cho Nga - người tình của Sanh - lấy 7 triệu đồng. Thấy chiếc xe còn kẻng (mới, đẹp), giấy tờ đầy đủ, Nga để nguyên biển số làm phương tiện đi lại. Đúng 11 ngày sau, bà Huỳnh Thị Năm, chủ chiếc Dream lùn bị mất, phát hiện xe đang gởi trong bãi trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TPHCM. Bà báo ngay cho Công an huyện Nhơn Trạch.

Công an huyện có hai trinh sát giỏi nghề là Nguyễn Thành Phú và Nguyễn Văn Cầm. Đây là những người từng bắt hụt tên Thâu một lần. Hôm đó hắn trốn trên chiếc ghe giữa sông Ông Kèo. Ghe máy của các trinh sát vừa ập đến, Thâu “ròm” rút dao chống trả quyết liệt rồi nhảy xuống sông lặn mất. Lần này cả anh Phú lẫn anh Cầm đều quyết không để hắn sổng. Làm việc bước đầu, hai anh được biết chiếc Dream lùn nói trên đã được gởi ở bãi 5 ngày đêm nhưng chưa ai đến lấy. Chỉ còn cách kiên nhẫn mai phục, hai anh chờ ròng rã một tuần lễ. 12 giờ 30 ngày thứ tám thì xuất hiện một thanh niên đưa thẻ ra lấy xe. Hắn bị bắt rất êm, đưa vào trong. Gã này khai rằng được một cặp nam nữ thuê vào lấy xe, cặp đó đang đứng bên kia đường.

Hai trinh sát nhận ra đó là tên Thâu đang cầm lái chiếc Dream, phía sau là một phụ nữ hơi mập chưa nhìn rõ mặt. Họ bí mật tiếp cận các đối tượng. Như có linh tính, tên Thâu quay nhìn phía sau và nhận ra anh Cầm là người bắt hụt hắn lần trước. Hắn định chuồn thì bị anh Cầm chộp cổ áo quật ngã xuống đường. Thâu rút con dao giấu trong ống quần ra. Anh Phú từ phía sau kịp đá vào tay hắn rồi đè xuống còng lại. Người ngồi sau hắn là Nga, một nữ quái giàu có nhờ cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen và dùng những tên giang hồ dữ dằn như Sanh đi đòi nợ. Cả hai đối tượng được giải đến Đội CSHS CAQBT. Hai trinh sát quay lại điểm mai phục chờ đón tên Sanh. Đúng như họ nhận định, khoảng hơn 1 giờ sau tên Sanh xuất hiện.

Hắn bị bắt còn gọn hơn vụ bắt tên Thâu. Ngày 16-2-2000, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa băng trộm cắp, tiêu thụ xe gian này ra xét xử. Nga bị phạt 4 tháng 20 ngày tù giam và phải nộp vào công quỹ 1.000.000 đồng. Tên Nguyễn Văn Thâu nhận mức án 6 năm tù giam. Riêng Sanh chịu mức án 28 tháng tù. Y lại là một phạm nhân sau 7 tháng được trả tự do. Sau khi chấp hành xong bản án tù này, Sanh trở về địa phương và cùng với một số thành viên đã “rửa tay gác kiếm” trong gia đình Tám Lũy cố gắng làm ăn. Đầu năm 2011, trong vụ va chạm Sanh bị một đối tượng đâm gây thương tích khá nặng. Chính quyền cũng như bà con địa phương đánh giá cao nỗ lực hoàn lương của Sanh và mong Sanh sớm dứt bỏ quá khứ để trở thành công dân tốt.

GÂY ÁN VÀ TRẢ GIÁ

Sau 25 năm hoạt động phạm pháp và nhiều lần đi tù, Hoàng “phổi” được trả tự do vào đầu năm 2006. Hoàng đóng vai hoàn lương, ngày ngày phụ mẹ (bà Tám Lũy) chăn nuôi heo, gà. Bà Tám cũng đã nghĩ đến việc cưới vợ cho Hoàng. Thế rồi đùng một cái, mọi người bàng hoàng sửng sốt khi Hoàng bị bắt về tội giết người, cướp tiệm vàng.

Như thường lệ, ông Trương Đệ (SN 1953) chủ tiệm vàng Kim Hồng khá nổi tiếng tại chợ Phước Lý, xã Đa Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai dọn hàng vào khoảng 20 giờ 30. Đêm 12-10-2006, trong tiệm vàng có mặt ông Đệ, vợ ông là bà Lê Thị Hồng, một cậu con trai, một con rể và một người làm công. Số vàng khoảng 70 lượng được ông Đệ cho vào thùng mì gói để mang về nhà. Bỗng có tiếng xe máy đỗ xịch trước tiệm ngay sát QL25B. Hai bóng đen trùm kín áo mưa nhào xuống đứng chặn ngay cửa tiệm. Ông Đệ giật mình, chưa kịp phản ứng thì tên cao to kéo dây kéo áo mưa, rút ra khẩu AK báng xếp chĩa thẳng về phía mọi người nổ liên tiếp hai phát, người trong tiệm run rẩy chân tay... Lại “đoàng... đoàng”, thêm hai lần nữa nòng súng tóe lửa.

Ông Đệ trúng đạn ngã xuống, thùng vàng ông buông ra bị tên cướp lao vào giật. Trương Anh Tùng (con trai ông Đệ) lao theo bọn cướp đang ôm thùng vàng chạy ra xe. Một tên cầm lái, tên cầm AK và ôm thùng vàng ngồi phía sau huơ huơ nòng súng, quát: “Đứa nào nhào vô tao bắn!”. Ra đến đường, bọn cướp thấy anh Trần Văn Khương vừa thuê băng đĩa chạy xe máy cùng hướng về Cát Lái. Chúng tưởng anh đuổi theo liền bắn hai phát trúng vai làm anh ngã xuống bị thương nặng. Bọn cướp chạy về hướng phà Cát Lái với tốc độ kinh hoàng. Hàng loạt tiếng súng nổ đã làm đại úy Nguyễn Thành Phú - Trưởng công an xã Đa Phước - thấy có chuyện chẳng lành. Anh bật dậy, điều động lực lượng xuống hiện trường cùng người dân tổ chức đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng ông Đệ đã chết tại bệnh viện, anh Khương được cứu chữa kịp thời. Đại úy Phú tức tốc báo tin về Ban chỉ huy Công an huyện Nhơn Trạch.

Hết thời cướp vũ trang, chuyển sang ăn trộm  ảnh 1
Băng cướp tiệm vàng Kim Hồng ra hầu tòa

Bọn cướp chạy đến bờ đê cầu Phước Lý thì vòng lại QL25B về hướng Long Thành. Trung tá Ứng Doãn Thúy - Phó trưởng công an huyện Nhơn Trạch - cấp tốc triển khai lực lượng đồng thời xin tiếp ứng của Công an tỉnh Đồng Nai. Các lực lượng đã chốt chặn năm ngả ra vào địa bàn huyện, không để bọn cướp tẩu thoát về hướng TPHCM. Từ nơi gây án, chúng lao về hướng Long Thành trên QL25B. Lúc này tổ chốt chặn gồm Công an xã Hiệp Phước và các lực lượng khác đã có mặt kịp thời. Thông tin duy nhất nhưng quý giá là bọn cướp đi xe Wave màu xanh BS: 67L2-4729. Anh Lê Hoàng Ân - Công an xã Hiệp Phước cùng Trần Công Lý và đồng đội cấp tốc bám sát bọn cướp. Anh Ân điều khiển xe máy ép được xe bọn cướp vào lề đạp ngã chúng ngay tại ngã ba Nhơn Trạch.

Lúc này hai tên cướp chạy bộ vào khu đất rậm rạp tre và cây tràm. Ân cùng đồng đội quyết liệt truy đuổi. Tên cướp cao to quay họng súng về phía anh bóp cò. Trong bóng tối, viên đạn xẹt lửa qua người Ân, bay về phía sau trúng một phụ nữ đang bán cháo ngay tại ngã ba làm chị bị thương nặng. Địa bàn này nhiều cây cối và thưa thớt nhà dân thuộc xã Long An, huyện Long Thành.

Công an các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, huyện đội, dân phòng, công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch và cả sự tiếp ứng của lực lượng CS113, CSCĐ, bốn chó nghiệp vụ của tỉnh bao vây khu vực. Chỉ sau 30 phút, các chiến sĩ đã có trong tay bản phác họa địa bàn để lên kế hoạch. Nhằm tránh trường hợp bọn cướp vào nhà dân bắt cóc con tin, toàn bộ lực lượng chiến đấu đều sẵn sàng tư thế đối chọi với tình huống xấu nhất. Lệnh là phải bắt sống bọn cướp chứ không bắn hạ nên cuộc bao vây căng thẳng đến nghẹt thở.

Trong khi đó, lợi dụng địa hình và bóng tối bọn cướp nấp kỹ và lăm lăm súng cố thủ. Bốn chó nghiệp vụ đánh hơi một bụi cây um tùm, vừa sủa vừa càn vào. Tên cướp cầm súng vừa đứng lên để xả đạn thì bị một chú khuyển bay vào táp ở tay. Đây là khoảnh khắc quý báu để các chiến sĩ ập vào đánh gục hai tên cướp, khống chế chúng. Lúc đó hơn 23 giờ. Cuộc truy đuổi kéo dài hơn hai giờ đã kết thúc.

Tại cơ quan công an huyện Nhơn Trạch, hai tên cướp run rẩy khai báo: tên cao to cầm súng bắn chết chủ tiệm vàng là Đinh Văn Thắng (SN 1970, ngụ Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An), tên nhỏ con cầm dao là Hà Văn Thành (SN 1971, ngụ Xuân Minh, Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Thành có tiền án về tội trộm cắp tài sản và trốn trại. Hắn đã thụ án xong, vừa được tha về. Số vàng bị cướp được công an thu hồi nguyên vẹn cùng vũ khí của chúng là dao nhọn, khẩu AK báng xếp có băng đạn 15 viên và một viên đã lên nòng. Riêng chiếc xe gây án chúng khai vừa cướp được ngày 5-10-2006 ở tỉnh An Giang và dùng ngay vào phi vụ tội ác này.

Vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng đánh thức những hồi ức của người dân và cán bộ cơ quan điều tra chống tội phạm ở hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch. Trên dưới 30 năm trước, những vụ cướp tương tự đã xảy ra ở vùng này. Bọn cướp sử dụng tiểu liên bắn như vãi đạn vào những ai muốn truy cản chúng. Đó là những vụ “làm ăn” của những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm như: Sanh “cụt”, Tùng “sát thủ”, Hoàng “phổi”... thành viên của gia đình Tám Lũy. Dù hai đối tượng trực tiếp gây án đã bị bắt song vẫn còn nhiều câu hỏi khi một số vụ cướp tiệm vàng gần đây vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Hơn nữa, hai đối tượng từ Nghệ An, Quảng Bình vào làm sao có thể nắm được quy luật kinh doanh, đi lại của chủ tiệm vàng Kim Hồng cũng như rành đường tẩu thoát như thế? Phải có kẻ là người địa phương hợp tác làm “đề lô” (nội gián) hoặc chỉ đạo chúng. Kẻ đó là ai?

Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có đủ cơ sở để tin rằng một số đối tượng trong gia đình Tám Lũy có liên quan đến vụ án này. Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng “phổi”), Nguyễn Văn Thâu (Thâu “ròm”), Nguyễn Văn Út... được mời lên Công an xã Phú Đông làm việc. Đấu tranh với những đối tượng từng nhiều lần đi tù, lãnh án như thế này không hề đơn giản. Lúc đầu Hoàng và Thâu nghĩ rằng hai tên cướp đã bị bắt sẽ không khai ra chúng nên rất yên tâm. Chúng dùng đủ mánh khóe để chối tội. Ngày 10-11-2006, Hoàng “phổi” bị bắt ngay sau buổi làm việc sau cùng với cơ quan điều tra. Tên Thâu vẫn đóng vai vô can thong thả sang CAQ2, TPHCM nhận lại xe máy đang bị tạm giữ tại đây. Hắn tỏ ra bất ngờ khi nghe đọc lệnh bắt. Riêng Nguyễn Văn Út đã được trả tự do sau khi cơ quan điều tra làm rõ được những vấn đề liên quan.

Ngày 14-12-2007 tại Trường cấp 2 Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã diễn ra phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thâu, Đinh Văn Thắng và Hà Văn Thành. Các đối tượng trên bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về các tội “giết người cướp tài sản”, “mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “trộm cắp tài sản”.

Sau khi nghị án, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thâu và Đinh Văn Thắng mức án cao nhất: tử hình. Bị cáo còn lại là Hà Văn Thành. Đến đây, cuộc chiến với "gia đình tội phạm" này mới chấm dứt.