TP.HCM

Ghen tuông, đâm chết người tình rồi tự sát bất thành

ANTĐ - Chỉ vì ghen tuông, Chi đã dùng kéo đâm hàng chục nhát vào người chị T khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, hung thủ còn tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Hôm nay (22/4), cuối phiên xử vụ án giết người, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Chi (SN 1976, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) là hung thủ đã giết chết người tình trong vụ án xảy ra ở tỉnh Đồng Tháp hồi tháng 8/2014. 

Bị cáo Lê Văn Chi bị tuyên y án phạt 20 năm tù

Theo cáo trạng, Lê Văn Chi chưa học hết lớp 2, vợ con chưa có. Tháng 6/2012, Chi đến tạm trú, sống chung như vợ chồng với chị Phạm Thị Ngọc T tại nhà riêng chị này ở thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Sau một thời gian chung sống, do nghi ngờ chị T quen với người đàn ông khác nên Chi đã có ý ghen tuông. Ngày 1/8/2014, Chi bắt gặp chị T đi cùng người đàn ông lạ, Chi đã xông tới đánh người đàn ông này nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, về nhà giữa Chi và chị T xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Chi đi qua nhà cha mẹ của T lấy võng giăng ở ngoài hiên nhà nằm được một lúc thì nghe T điện thoại nói chuyện với một người khác, Chi tiếp tục nghi ngờ  đó là bạn trai của T. Khoảng 22h45 cùng ngày, nghe T nói chuyện điện thoại lâu nên Chi ghen tức và nảy sinh ý định giết chết T rồi  tự sát.

Chi ra sau nhà lấy cây kéo, rồi chui vào nhà từ vách phía sau, dùng kéo đâm vào người chị T nhiều nhát. Chị T kêu cứu được vài tiếng rồi bất tỉnh. Sau đó, Chi dùng kéo tự đâm vào người mình dẫn đến bất tỉnh. Lúc này, anh ruột của chị T nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến, tri hô và phá cửa vào nhà thì chị T đã chết, Chi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười cấp cứu, sau đó xuất viện thì bị bắt giữ.

Ngoài hình phạt tù, đồng thời HĐXX TAND TP.HCM còn buộc bị cáo Chi phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 43 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng cho con riêng 3 tuổi của chị T cho đến khi cháu trưởng thành.