Đòi bồi thường 35 tỷ đồng vì mảnh gạch ném trúng đầu

ANTĐ - Sáng 12-12, TAND quận Long Biên đã đưa Đỗ Giang Sơn (SN 1973, trú ở phường Bồ Đề, Long Biên) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 104-BLHS. Bị hại là anh Phạm Thành Đang (SN 1971), hàng xóm của bị cáo. Điều hiếm thấy ở vụ án này là bị hại đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật buộc bị cáo phải bồi thường cho mình một số tiền khổng lồ, hơn 35 tỷ đồng.

Tài liệu truy tố thể hiện, thời điểm xảy ra vụ án, anh Phạm Thành Đang và vợ là Nguyễn Thị Kim Loan sống ly thân và đang trong thời kỳ chờ tòa án giải quyết cho ly hôn. Sáng 14-8-2013, chị Loan đi xe máy về nhà thì xảy ra xô xát với chồng. Khi ấy, anh Đang nhất quyết không cho vợ sử dụng xe máy vì cho rằng đó là tài sản chung nên phải chờ tòa án phân định. Đáp lại, chị Loan không đồng ý bởi chiếc xe là phương tiện duy nhất để chị đi lại hàng ngày. Không ai chịu ai nên hai người lao vào giằng co chìa khóa xe máy. Trong lúc giằng co, chị Loan bị chồng túm tóc ấn xuống đất.

Thấy yếu thế, người phụ nữ này bèn hô hoán và nhiều người xung quanh vội chạy sang can ngăn. Khi cuộc xô xát giữa vợ chồng chị Loan tạm lắng cũng là lúc Đỗ Giang Sơn đi ngang qua. Lúc này, xác định không thể mang được chiếc xe máy đi cùng nên chị Loan đành xuống nước đề nghị chồng cho lấy đồ ở trong cốp xe ra. Tuy nhiên, anh Đang vẫn  không chấp nhận.

Tận mắt chứng kiến cách hành xử của người hàng xóm, Đỗ Giang Sơn liền lên tiếng khuyên can chị Loan, đồng thời buông ra những lời mỉa mai anh Đang. Do vậy, cuộc xô xát với vợ của anh Đang nhanh chóng chuyển sang phía người hàng xóm. Được mọi người can ngăn nên Sơn bỏ đi. Tuy nhiên  vừa quay đi một đoạn, Sơn cầm mảnh gạch ném trúng đầu anh Đang, gây thương tích… Sau này, giám định thương tích xác định anh Phạm Thành Đang bị tổn hại tới 46% sức khỏe.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy cần thiết phải trưng cầu giám định lại, song phía bị hại nhất quyết chối từ. Cũng trong giai đoạn điều tra, bị hại còn đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng buộc Đỗ Giang Sơn phải bồi thường cho mình hơn 35 tỷ đồng. Mới đây, TAND quận Long Biên đã đưa vụ án ra xét xử, nhưng do bị hại vắng mặt nên phiên tòa buộc phải hoãn lại.