Đeo bám “con mồi” về tận nhà để cướp

ANTĐ - Bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội, Nguyễn Văn Linh (SN 1988, trú ở thôn Ninh Hà, xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc) khai nhận, tối 2-4 vừa qua, đối tượng điều khiển xe máy đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội nhằm rình mò sơ hở để ra tay cướp giật tài sản. Đến phố Nhà Chung (Hoàn Kiếm), Linh thấy chị Trần Thị Thanh Hà (trú ở quận Tây Hồ) điều khiển ô tô chở con trai (SN 2008), ngồi ở hàng ghế phía sau, bên cạnh cháu bé là một chiếc túi xách hàng hiệu liền bám theo. 

Khi chị Hà  tới trước cổng trường tiểu học Trần Quốc Toản để đón con trai lớn (SN 2004)vừa tan học, Linh định ra tay nhưng lúc này rất đông phụ huynh đứng chờ đón con nên hắn chưa dám hành động. Tiếp tục đeo bám xe ô tô của mẹ con chị Hà về tới tận phường Tứ Liên, quận Tây Hồ thì Linh nhận thấy cơ hội cướp giật tài sản đã đến. Bởi ngay khi xuống xe và dắt 2 con sang đường, chị Hà sực nhớ ra quên chìa khóa nhà trong ô tô nên quay lại lấy. Khi đó, chị đã đưa túi xách tay của mình cho cháu lớn cầm. Thấy vậy, tên cướp nhanh chóng áp sát, giật  chiếc túi xách của chị Hà, rồi tẩu thoát. Sau này định giá, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản trong chiếc túi xách tay mà Linh cướp giật của mẹ con chị Hà lên tới hơn 120 triệu đồng.

Trước vụ cướp giật này không lâu, ngày 25-3-2014, Linh cũng đã giật chiếc điện thoại Iphone 5, trị giá 11 triệu đồng của chị Nguyễn Minh Thu (trú ở quận Hai Bà Trưng), khi chị này vừa chở con nhỏ trên xe máy vừa nghe điện thoại ở phố Nguyễn Hưu Huân, Hoàn Kiếm… Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm vì vừa chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn lại vừa gây ra sự hoang mang, lo lắng cho những người tham gia giao thông, do đó sau khi cân nhắc, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 136-BLHS.