TP.HCM:

Đánh vợ bất thành, quay ra đâm chết hàng xóm

ANTĐ - Đang bực mình vì cãi nhau với vợ, lại còn bị nhóm ông hàng xóm tên Dân đánh hội đồng, Hưng lấy dao ra trả thù. Hậu quả, ông Dân bị Hưng đâm chết.

Ngày 2/5, tòa phúc thẩm thuộc TAND tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hoài Hưng (SN 1983, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vào đêm 16/7/2012 ông Huỳnh Văn Dân (SN 1964) cùng 4 người bạn khác tổ chức ăn nhậu tại khu nhà trọ ở địa chỉ 15/6/29 đường Phước Thắng, phường 12, TP. Vũng Tàu. Đến 22h30, Hưng về phòng trọ của mình và vợ là chị Trần Thị Oanh Kiều (SN 1987) thuê tại địa chỉ trên thì giữa 2 người có xảy ra cãi vã. Bực mình, Hưng lấy khúc gỗ đuổi vợ chạy ra hành lang khu trọ.

Bị cáo Nguyễn Hoài Hưng bị áp giải về trại giam

Khi chị Kiều chạy được 1 đoạn thì Hưng ném khúc gỗ về phía vợ nhưng lại trúng 1 người trong nhóm của ông Dân đang ngồi nhậu. Sau đó, nhóm của Dân lao vào đánh hội đồng Hưng, nhưng được chị Kiều can ngăn, Hưng bỏ vào trong phòng trọ còn mọi người tiếp tục ngồi nhậu.

Đang bực bội với vợ còn lại bị đánh, Hưng tức tối lấy con dao Thái Lan (dài 22cm, cán màu vàng) chạy ra hành lang khu trọ hung hăng hỏi lớn “lúc nãy thằng nào đánh tao?”. Thấy Hưng cầm dao mọi người bỏ chạy tán loạn, trong lúc hỗn loạn ông Dân bị Hưng đâm 1 nhát thấu ngực gục tại chỗ. Những người có mặt lao vào khống chế, bắt giữ Hưng giao cho công an. Ông Dân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm trúng tim nên đã tử vong sau đó.

Theo điều tra, Nguyễn Hoài Hưng đã từng có 1 tiến án về tội “cướp tài sản”, “gây rối trật tự công cộng”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hoài Hưng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm sáng 2/5, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng của người khác, HĐXX đã bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.