Đâm người hút chết chỉ vì 20.000 đồng tiền cờ bạc

ANTĐ - Gặp người cùng thôn chơi bạc mấy hôm trước, Nhường nhắc lại việc người này thiếu nợ 20.000 đồng. Chuyện chỉ có thế, vậy mà suýt nữa xảy ra án mạng…

Tại phiên tòa chiều nay (29-6), Nguyễn Xuân Nhường (SN 1984, trú ở thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội) bị truy tố về tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 93-BLHS. Bị hại may mắn thoát chết là anh Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1974), cũng ở thôn Công Đình, xã Đình Xuyên.

Bị tòa thẩm vấn, Nguyễn Xuân Nhường thành khẩn khai nhận tối 19-9-2014, đối tượng đang ngồi chơi ở nhà ông Lâm Viết Hướng (hàng xóm của Nhường) thì anh Nguyễn Khắc Tiệp cũng lững thững đến đây uống trà và góp chuyện. Giữa lúc những câu chuyện tào lao đang rôm rả thì Nhường đột ngột nhớ ra việc anh Tiệp còn nợ đối tượng 20.000 đồng tiền thua bạc mấy hôm trước.

Bị cáo Nguyễn Xuân Nhường phải trả giá đắt chỉ vị chuyện vớ vấn

Nghe Nhường phàn nàn, anh Tiệp vội bảo: “Hôm trước tao thua thì thôi. Mà cờ bạc hết tiền rồi thì cũng thôi”. Tuy nhiên, Nhường vẫn liên mồm “móc máy”, khiến anh Tiệp bực tức và rút tờ tiền trong túi ra đặt lên bàn nước thách thức: “Đây. Tao đố mày dám lấy tiền của tao đấy”.

Tiếp đến, do không chịu đựng được sự “lèm bèm” của người ngồi đối diện nên anh Tiệp đứng phắt dậy đạp và tát Nhường. Xô xát xảy ra, song sự việc đã được chủ nhà cùng những người có mặt can ngăn, đồng thời đẩy Nhường ra cổng để đi về.

Ấm ức trong lòng và trên đường về nhà, đối tượng vô tình nhặt được chiếc dùi sắt (giống dụng cụ nước thịt) nên dắt vào người, rồi quay lại nhà ông Hướng. Tại đây, bất chấp mọi người can ngăn, Nhường vẫn xông vào đòi nói chuyện với người nợ tiền thắng bạc.

Đúng lúc này, anh Tiệp cũng từ trong nhà ông Hướng đi ra nên bị Nhường dùng dùi sắt đâm 1 nhát trúng ngực trái. Gây án xong, đối tượng về nhà lấy xe máy bỏ trốn, 3 ngày sau thì tìm tới CAH Gia Lâm đầu thú. Về phần anh Tiệp do được mọi người đưa tới Bệnh viện Việt – Đức cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Giám định thương tích của bị hại cho chấy, anh Tiệp bị đâm thấu ngực, vào tận tim với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 34%.

Tại tòa, bị cáo còn khai trong quá trình điều tra, gia đình Nhường đã bồi thường đầy đủ số tiền 40 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại. Cũng chính vì thế mà anh Tiệp đã có đơn đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét, xử nhẹ cho đối tượng đâm mình hút chết.

Quá trình mở tòa, HĐXX sơ thẩm khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 93-BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa cũng khẳng định, việc anh Tiệp may mắn không chết là do được cấp cứu kịp thời và nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi và đã có đơn đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nên cần được xem xét. Từ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt Nguyễn Xuân Nhường 7 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.