Cú đấm khiến một người thiệt mạng

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (30-10), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Hiền (SN 1955, trú ở khối Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) 2 năm tù giam về tội “Vô ý làm chết người”, theo Điều 98-BLHS. 

Bị hại là ông Đỗ Văn Cường (SN 1973), trú cùng phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Nội tình vụ án thể hiện, tối 2-9-2013, Phạm Văn Hiền cùng một số người hàng xóm đi bộ thể dục. Khoảng 21h cùng ngày, nhóm người đi bộ ngồi nghỉ giải lao trên vỉa hè, đối diện nhà ông Đỗ Văn Cường.

Tại đây, sau khi đã ngà ngà say và thấy Hiền nói chuyện to nên ông Cường nhiều lần ra nhắc nhở. Tuy nhiên, cậy thế đáng tuổi cha chú nên Hiền lớn tiếng quát nạt người góp ý. Bực tức, ông Cường sấn tới dọa đấm liền bị Hiền đáp trả ngay bằng một cú đấm vào ngực. Bị đấm trong tình trạng say rượu nên ông Cường loạng choạng, rồi ngã ngửa đập đầu xuống vỉa hè, bất tỉnh. Tưởng bị hại “ăn vạ”, Hiền và những người đi tập thể dục tiếp tục quay ra nói chuyện phiếm, bỏ mặc ông Cường nằm dưới nền đường. Biết chuyện, gia đình nạn nhân vội đưa ông Cường về nhà xoa dầu và chườm đá, nhưng không kết quả. Nửa đêm hôm đó, thấy ông Cường lịm dần và mất hết ý thức, vợ con mới đưa ông Cường vào bệnh viện cấp cứu. Do bị chấn thương sọ não và chảy máu não nên ông Cường đã không giữ được mạng sống… Quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như truy tố, đồng thời tỏ ra ăn năn, hối cải về việc làm thiếu kiềm chế của bản thân.