Chủ quán “đèn mờ” vác rìu chém khách

ANTĐ - Bị gây hấn, Hùng lập tức vác rìu ra nhằm thẳng đầu khách chém. Nạn nhân ngã gục, chủ quán tẩm quất gội đầu tiếp tục cầm rìu đuổi chém người thứ hai, nhưng không đạt được mục đích…
Chủ quán “đèn mờ” vác rìu chém khách  ảnh 1
Chủ quán “đèn mờ” Nguyễn Văn Hùng (bên phải) cùng bị cáo liên quan 

Với nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với xã hội và việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, tại phiên xét xử mới đây, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (SN 1977, trú ở thôn Liên Đàm, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) 13 năm tù giam về tội “Giết người”. Liên quan đến hành vi giết người của Hùng, Nguyễn Văn Lành (SN 1991, ở xóm 13, xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An) cũng bị tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị hại là ông Lê Xuân Kế (SN 1961), trú ở huyện Gia Lâm. Tuy nạn nhân không chết nhưng cũng bị tổn hại 48% sức khỏe.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hùng mở quán tẩm quất gội đầu tại khu Dốc Lã, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm từ đầu năm 2014. Tối 27-3 vừa qua, ông Lê Xuân Kế và Nguyễn Văn Lành tìm đến quán “đèn mờ” của Hùng để thư giãn. Đến quán của Hùng, ông Kế vào trong, còn Lành đứng ngoài đợi. Thư giãn xong, ông Kế liền đem chuyện mấy hôm trước lời qua tiếng lại trên điện thoại với Hùng ra nói lại, dẫn đến hai bên xích mích. Nghe thấy ông Kế to tiếng, Lành lập tức chạy vào, đồng thời “lên giọng” bảo Hùng phải biết tôn trọng người khác. Bực tức, Hùng xông vào ẩu đả với Lành, nhưng bị ông Kế ngăn lại. Trong lúc giằng co, tay ông Kế vung vào mặt  khiến Hùng không kìm được bực tức. Vốn thủ sẵn chiếc rìu ở gầm giường nên Hùng nhanh chóng lùi lại và lấy ngay hung khí ra. Ở thế “thượng phong”, đối tượng nhằm đầu ông Kế bổ thẳng làm nạn nhân ngã quỵ. Lợi dụng tình thế ấy, Hùng vung rìu bổ nhát thứ hai, nhưng ông Kế kịp giơ tay lên chống đỡ. 

Chứng kiến người chú bị đánh, Lành liền vớ chiếc ghế ở gần đó choảng Hùng thì bị chủ quán tẩm quất gội đầu chuyển hướng rìu sang truy đuổi. Tuy nhiên, do thanh niên này nhanh chân bỏ chạy nên không phải nhận nhát rìu nào. Gây án xong, Hùng bỏ trốn, nhưng chỉ đến ngày hôm sau thì bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp. Về phần ông Kế, do được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết với vết thương dài 8cm ở đầu (vỡ, lún xương thái dương) và vết thương gần đứt lìa ngón tay cái, trên bàn tay trái. Về nguồn gốc chiếc rìu chém nạn nhân hút chết, Hùng khai do đối tượng mua về lấy may vào dịp đi chợ Viềng (Nam Định) hồi đầu năm.

Quá trình xét xử tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như tài liệu truy tố. Do đó sau khi cân nhắc mọi tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức án như đã nêu.