Bi thảm vụ giết chồng cũ vì thấy tủi nhục

ANTĐ - Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, Hồng đã ra tay tước đoạt mạng sống của người đàn ông mà bà có gần 15 năm gọi là chồng. Đến khi bà tỉnh ra thì đã quá muộn, tất cả giờ chỉ là nỗi đớn đau dằn vặt.

Đêm định mệnh...

Năm 1992, bà Cao Thị Huy Hồng (1974, trú thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, H. An Nhơn, Bình Định) kết hôn với ông Phạm Đình Sang (trú cùng địa phương). Cuộc mưu sinh của hai người tuy gặp không ít khó khăn, nhưng họ có cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, đặc biệt là khi hai cậu con trai Phạm Vũ H. (1994) và Phạm Vũ K. (1995) lần lượt ra đời.

Thế nhưng thời gian sau đó, cuộc sống gia đình của họ không được êm ấm như trước nữa, bà Hồng và ông Sang thường xuyên to tiếng với nhau. Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra năm 2006, bà Hồng quyết định ly hôn với ông Sang, chia nhau mỗi người một người con và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới.

Mặc dù đã ly hôn, nhưng do “chưa quên tình cũ” nên nhiều lần vào ban đêm, ông Sang tìm cách lẻn vào nhà riêng của vợ cũ để “tâm sự”. Dù không đồng tình, nhưng muốn con cái được ấm êm nên bà Hồng đành im lặng, chấp nhận sự “vụng trộm” của ông chồng cũ.

Cuối năm 2010, ông Sang “đi bước nữa” rồi đưa người vợ mới vào lập nghiệp tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ngày 15-4-2011, ông Sang về quê cũ để dự đám giỗ của gia đình. Khoảng 0 giờ ngày 16-4, sau khi đã uống rượu, ông Sang bỗng “nhớ lại tình xưa” nên tiếp tục “theo lối mòn lần tìm đến... nhà của vợ cũ” để “ôn lại kỷ niệm”.

“No xôi chán chè”, ông Sang lăn ra ngủ. Còn bà Hồng, sau những phút giây nồng nàn, ngồi bó gối suy đi nghĩ lại, thấy mình chẳng khác nào công cụ để chồng cũ “giải quyết nhu cầu”. Hơn nữa, ông Sang đã cưới vợ mới, lại còn muốn “bắt cá hai tay” nên bà Hồng cảm thấy rất tủi nhục.

Trong phút giây không làm chủ được suy nghĩ, bà Hồng nảy sinh ý định giết chết chồng cũ. Bà dùng sợi dây dù dài 6m, quấn quanh cổ ông Sang rồi siết mạnh cho đến khi ông chết. Sau khi giết chết chồng cũ, bà Hồng viết thư tuyệt mệnh để lại rồi uống 1 chai thuốc trừ cỏ, 1 chai thuốc trừ sâu để tự tử. Thế nhưng, bà không chết nên tiếp tục ra con sông gần nhà để trầm mình, nhưng do nước sông quá cạn, bà Hồng vẫn không thực hiện được ý định nên quay về nhà và được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bị cáo Cao Thị Huy Hồng dặn dò con trai trước khi nghe hội đồng xét xử tuyên án.

 Bị cáo Cao Thị Huy Hồng dặn dò con trai trước khi nghe hội đồng xét xử tuyên án.

Và bi kịch gia đình

Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cao Thị Huy Hồng về tội “giết người”. Khán phòng xét xử chật kín người, đa số đều là người thân của cả bị hại và bị cáo. Trong số đó, có hai thiếu niên vẫn còn mặc trên mình đồng phục học sinh và khuôn mặt luôn lăn dài nước mắt. Có lẽ, hai em là những người đau khổ nhất trong số những người đau khổ. Bởi cả hai đều là nhân chứng của vụ án giết người mà bị hại chính là cha, còn bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa là mẹ. Trong khi đó, mẹ của bị hại cũng nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Có vẻ như bà muốn nói thật nhiều trước HĐXX, nhưng không thốt nên lời.

Bà Phan Thị Dung, người có mặt chứng kiến phiên xét xử, chua xót: “Đúng là một tấm thảm kịch gia đình. Còn gì đau hơn khi phải chứng kiến sự thật như vậy”. Vị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hôm đó, chia sẻ: “Tôi từng tham gia xét xử nhiều vụ án, nhưng có lẽ đây là vụ đặc biệt nhất. Đặc biệt không phải ở tình tiết gây án mà chính là nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng trên. Giá như, người chồng cũ biết kiềm chế, biết ứng xử đúng mực thì tấn bi kịch này đã không xảy ra”. Lại là hai tiếng “giá như”, nói ra nghe có vẻ rất đơn giản nhưng sự đời lại hoàn toàn không như thế. Nếu ai cũng nghĩ tới hai tiếng “giá như” trước khi thực hiện hành vi thì...

Mức án 10 năm tù mà tòa tuyên đối với Cao Thị Huy Hồng đã nhận được sự đồng thuận cao của những người dự khán. Vụ án khép lại, nhưng nỗi đau và dư âm của nó thì vẫn còn âm ỉ.