TP.HCM

Bị cấm yêu, gã trai một đời vợ cướp mạng sống người tình

ANTĐ - Chỉ một phút nông nổi khi không được đáp lại tình yêu, Thạnh đã xuống tay giết chết cô “bồ nhí” rồi tự đâm mình nhưng không chết.

Ngày 24/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Thạnh (SN 1983, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội "giết người" và "cố ý gây thương tích".

Bị cáo Phạm Văn Thạnh không thoát án tử

​Tại tòa, bị cáo tỏ vẻ hối hận ăn năn, sám hối trước tội lỗi đã gây ra và tha thiết khẩn cầu HĐXX cho bị cáo một con đường sống. Tuy nhiên, trước tội ác không thể dung thứ, không chỉ dùng hung khí nguy hiểm tước đoạt mạng sống người khác, hành động của bị cáo còn thể hiện tính chất côn đồ, giết người dã man. Theo HĐXX cấp phúc thẩm, bị cáo không còn khả năng cải tạo, mức án tử hình tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo là đúng người đúng tội.

Theo án sơ thẩm, Phạm Văn Thạnh đã từng có vợ con và đã ly hôn. Khoảng thời gian sau, Thạnh quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Hồng D. (SN 1996). Đến khi gia đình chị D. biết được mối quan hệ này nên không chấp nhận và ngăn cấm D không được qua lại với Thạnh nữa. Do đó, D. tìm cách né tránh và cắt đứt mối quan hệ tình cảm với Thạnh.

Khoảng 12h, ngày 16/11/2013, do nghi ngờ D. có người yêu khác nên mới lạnh nhạt với mình, Thạnh đến cổng công ty nơi D. làm việc tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, chửi mắng và đánh D. rồi bỏ về. Vẫn còn mang trong mình dục vọng thấp hèn, đến 7 giờ ngày 22/11/2013, Thạnh nảy sinh ý định giết D. rồi tự sát. Thạnh về nhà chuẩn bị sẵn 2 con dao giấu vào cốp xe gắn máy rồi chạy xe đến công ty của D. làm, đứng đợi.

Đến 7h30 sáng cùng ngày, Thạnh thấy chị Nguyễn Thị Hồng N. (chị gái D.) chở D. đi làm, Thạnh kêu N. ngừng xe, nhưng N. không dừng lại. Thạnh đuổi theo, kéo D. làm cả hai chị em D. té ngã xuống đường. Thạnh yêu cầu D. đưa điện thoại cho xem nhưng D. không đưa và bỏ chạy. Thạnh cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát vào lưng và vai, làm D. gục ngã.

Chị N. đến can ngăn thì bị Thạnh quay sang đâm bị thương. Sau đó, Thạnh còn tiếp tục đâm vào đầu D. một nhát làm gãy lưỡi dao. Lúc này, Thạnh quay lại xe lấy thêm 1 con dao đâm D. tiếp, nhưng đến khi chị N. kêu lên thảm thiết van xin: “Tao lạy mày Thạnh ơi, em tao chết rồi”. Nghe vậy, Thạnh mới dừng tay và cầm dao tự đâm vào ngực, bụng mình để tự sát nhưng không chết.

Sau đó, Thạnh lên xe chạy về nhà lấy dây treo cổ tự tử, lúc này được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu nên Thạnh không chết. Sau khi xảy ra sự việc, hai chị em D. được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng chị  D. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Riêng chị N. bị thương tật 6%.