Những “ngón nghề” quái đản của một bác sỹ

ANTĐ - Một cựu bác sỹ quân y Mỹ hôm 19-6 bị thu hồi giấy phép hành nghề vĩnh viễn bởi dạy học viên bằng biện pháp bất thường. Người được giới truyền thông Mỹ gọi là “bác sỹ khùng” này đào tạo học viên bằng thuốc thôi miên và rượu trong giờ học, chưa kể nhiều “ngón nghề” nguy hiểm khác.

Những bằng chứng gây sốc

Bằng chứng thu thập được về vụ việc cho thấy, bác sĩ quân y John Henry Hagmann, năm nay 59 tuổi đã yêu cầu học viên uống rượu sau đó tiêm cho họ thuốc tạo ảo giác để kiểm tra ảnh hưởng đối với nhận thức. Hai học viên đã gửi ảnh chụp những vết sẹo to ở ngực do bị “thầy” đem ra thí nghiệm. Trong khi, 3 sinh viên làm chứng rằng những người khác bị ốm nặng hoặc bị ảo giác sau khi Hagmann cho họ dùng ketamine.

Tại phiên điều trần hôm 19-6 ở Virginia, các học viên của Hagmann kể vị bác sỹ còn hướng dẫn họ chèn ống thông vào bộ phận sinh dục của người khác dù không cần thiết. Phiên điều trần do Hội đồng Y khoa bang Virginia chủ trì đã được tiến hành đúng thủ tục mặc dù Hagmann vắng mặt. Các cáo buộc đối với cựu bác sỹ quân y này liên quan đến hoạt động huấn luyện cứu thương của ông ta giai đoạn 2012-2013, tất cả học viên đều là quân nhân. Các bằng chứng khiến một thành viên của Hội đồng Y khoa Virginia thừa nhận là “không thể diễn tả thành lời”. “Những điều ông ta làm rất ghê tởm và bất thường”, ông John Prescott, giám đốc học thuật, Hiệp hội các trường Cao đẳng Y khoa Mỹ khẳng định.

Những “ngón nghề” quái đản của một bác sỹ  ảnh 1

John Henry Hagmann hướng dẫn học viên thực hành

Sau khi nghỉ hưu năm 2000, Hagmann mở một công ty đào tạo Deployment Medicine  International (gọi tắt là DMI), hợp tác với quân đội để huấn luyện các kỹ thuật cứu thương cho hàng nghìn binh lính, thường là ở các cơ sở của ông ta tại Bắc Carolina và Virginia. Đáng nói, nhiều năm đào tạo binh sỹ bằng các bài thực hành rùng rợn nhưng John Henry Hagmann không bị lộ tẩy do thường yêu cầu học viên hoặc giáo viên ký thỏa thuận không tiết lộ bí mật. Các thỏa thuận này đã giúp hắn đảm bảo các phương pháp huấn luyện khắc nghiệt nhất - cho dù gây sốc nhưng vẫn được giữ kín.

Cấm vĩnh viễn “nhà khoa học quỷ quái”

Thực tế, các bài học kỳ quặc của Hagmann từng bị phát hiện từ năm 2005. Khi đó, chỉ huy của Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã ra lệnh ngừng mọi hoạt động đào tạo của phía tư nhân khi được phụ tá của ông báo cáo về mối “nguy hiểm tiềm tàng” do tận mắt chứng kiến khóa đào tạo của Hagmann. Không lâu sau, một đại tá Hải quân phụ trách đào tạo y tế tại Trại Johnson giai đoạn 2006-2009 cũng đã cấm Hagmann hợp tác với đơn vị mình do lo ngại tay bác sĩ này đã chuốc ma túy cho binh lính để những học viên quan sát hiệu ứng của thuốc trên người. 

Mặc dù vậy, Hagmann tiếp tục ký được hợp đồng với Chính phủ mở khóa học về xử lý chấn thương nơi chiến trường, mang lại thu nhập cho DMI ít nhất 10,5 triệu USD từ 2007 đến nay. Trước khi bị cơ quan y tế ở Virginia cấm hành nghề vĩnh viễn, Hagmann cũng đã bị các đơn vị quân đội hủy mọi hợp đồng hợp tác.

Tại sao Hagmann từng bị tạm đình chỉ hành nghề nhưng vẫn tiếp tục trở thành nhà thầu của chính phủ liên bang? Đặt câu hỏi này, Hạ nghị sỹ Hank Johnson - một thành viên của Ủy ban Quân lực Hoa Kỳ cho biết, ông đã yêu cầu Lầu Năm Góc phải có “những chính sách và thủ tục nhằm nhổ tận gốc các tác nhân xấu và cần cải cách để đảm bảo sự việc tương tự không xảy ra”. Ông Johnson gọi Hagmann là “một nhà thầu nổi loạn” và ví ông ta như một “nhà khoa học quỷ quái trong một bộ phim kinh dị”.