Lại rao bán nhà “ma”

(ANTĐ) - Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng khủng khiếp ở Long Island, New York, Mỹ mới đây lại được treo biển rao bán với giá 1,15 triệu USD, mức giá mà bên đại diện ở công ty bất động sản cho biết, không bao gồm giá bán “những con ma”.

Lại rao bán nhà “ma”

(ANTĐ) - Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng khủng khiếp ở Long Island, New York, Mỹ mới đây lại được treo biển rao bán với giá 1,15 triệu USD, mức giá mà bên đại diện ở công ty bất động sản cho biết, không bao gồm giá bán “những con ma”.

“Ngôi nhà ma” nằm ở thị trấn Amityville, Long Island, là một ngôi biệt thự cao cấp 3 tầng, được xây theo phong cách thời thuộc địa của Hà Lan, gồm 5 phòng ngủ. Năm 1974, gia đình Daniel Defoe không biết từng có án mạng ở đây, đã mua ngôi nhà vì thấy giá thấp-55.000USD. Sau khi họ vào ở, những chuyện lạ lùng liên tục xảy ra, kết thúc bằng việc 6 người bị bắn chết trong khi ngủ bởi chính một thành viên gia đình, Ronald Defoe.

Nhiều tình tiết ly kỳ xung quanh ngôi nhà sau đó đã được Hollywood dựng thành phim kinh dị, khiến “tiếng xấu đồn xa”, ngôi nhà bị bỏ hoang khá lâu cho đến khi một cặp vợ chồng già mua lại. Điều lạ lùng là sau khi ông chủ mới thay đổi số nhà, những chuyện ma quỷ dường như biến mất. Từ đó đến nay, đã có 3 đời chủ khác, và dường như chính việc “có ma” lại khiến giá bị đẩy cao lên.

G.V

(Theo Sohu)