127 giờ hành động như phim

ANTĐ - Vì quá yêu thích bộ phim “127 giờ”, một người đàn ông đã quyết định thực hiện chuyến đi y hệt như nội dung phim.

Bộ phim “127 giờ” với ngôi sao James Franco có lẽ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều khán giả. Đây là một câu chuyện buồn dựa trên cuộc phiêu lưu có thật. Chuyện kể về Aron Ralston, người quyết tâm thực hiện chuyến đi bộ đường dài một mình qua hẻm núi và cuối cùng phải cắt bỏ cánh tay để sống sót. Thông điệp của bộ phim đưa ra rằng: hãy giữ an toàn khi đi leo núi, yêu những người thân trong cuộc đời và biết tận dụng những cơ hội.

Một cảnh trong phim "127 giờ" với sự diễn xuất của James Franco

Và có một người đàn ông đã áp dụng nội dung bộ phim vào cuộc sống của mình, theo đúng nghĩa đen. Đó là ông Amos Wayne Richards, 64 tuổi, sống tại phía Bắc Carolina.

Sau khi xem phim, ông đã quyết định thực hiện lại chuyến đi của Ralston. Không may, ông Richards đã rơi từ độ cao hơn ba mét, gãy một chân và trật khớp vai trong hành trình của mình. Ông phải dùng hai thanh đạm làm chất đốt và giữ lửa bằng áo mưa để sưởi ấm, rồi trườn đi trên đường trong suốt bốn ngày.

Park Rangers là người đã tìm thấy lều của ông, sau đó anh tìm thấy xe hơi và tiếp tục theo dấu vết để tìm ra Richards. Sau khi được nhập viện tại tiểu bang Utah, ông hiện đang hồi phục tại nhà.