Cảm động xem ảnh chụp nạn nhân bệnh ung thư vú

ANTĐ - Những bức ảnh đen trắng chụp nạn nhân của căn bệnh ung thư vú với những vết sẹo đau đớn trên thân thể họ đã gửi tới một thông điệp sâu sắc tràn đầy tình thương và nghị lực tới công chúng tham dự tại một buổi triển lãm diễn ra tại thành phố New York, Mỹ.

Năm năm trước, chính căn bệnh quái ác này đã là động lực khiến nhiếp ảnh gia David Jay chuyển đề tài chụp người mẫu thời trang sang cô bạn của anh, Paulina, 29 tuổi, người đã buộc phải cắt bỏ một bên vú trong hai tuần chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

 

“Tôi chưa bao giờ dự định chụp những bức hình cho dự án The SCAR. Một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và mạnh mẽ, tôi đã chụp Paulina hàng trăm lần từ khi cô 17 tuổi. Tôi gặp lại cô sau cuộc phẫu thuật và tôi biết sẽ phải chụp cô lần nữa. Tôi chụp những bức hình của cô, có lẽ bởi tôi là một nhiếp ảnh gia, chụp hình là cách tôi đương đầu, thấu hiểu và chấp nhận những gì tôi trông thấy”.

Trên trang web của mình, Jay giải thích dự án The SCAR (Vết sẹo) được khởi nguồn từ chiến dịch nâng cao nhận thức nhưng sau đó nó đã được phát triển sâu rộng hơn. Anh cho biết dự án đã chụp lại gương mặt tự nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi của những người phụ nữ ở giai đoạn đầu của căn bệnh ung thư vú trong khi tỏ sự ngưỡng mộ tới lòng can đảm và tâm hồn của rất nhiều phụ nữ trẻ.

 

Sức mạnh của những bức hình này nằm ở chính tính chân thực của chúng. “Tôi không chỉ định kể một nửa câu chuyện rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và những cô gái mắc bệnh ung thư vú sẽ tiếp tục với cuộc sống của họ bởi mọi thứ không diễn ra như vậy. Tôi ước mong điều đó là đúng nhưng sự thật là một vài trong số họ đã qua đời và điều quan trọng là phải đưa được câu chuyện của họ tới mọi người bởi đó chính là thực tế của căn bệnh này”.

 

Những bức hình này không phải là kỷ niệm chiến thắng căn bệnh quái ác. Một vài trong số những người phụ nữ can đảm này đã qua đời kể từ đó và một phụ nữ thậm chí đã ra đi mãi mãi trước buổi chụp hình vài ngày. Treo trên vị trí đặt hình chân dung của cô là một chiếc khung đen trống rỗng.


Người phụ nữ này đã qua đời ở tuổi 25 vài ngày trước buổi triển lãm

Rất nhiều phụ nữ từ Mỹ và khắp nơi trên thế giới đã tới New York để được Jay chụp ảnh và anh cảm thấy những bức hình này đã truyền tới mỗi nạn nhân của căn bệnh ung thư chiến thắng của sức mạnh cá nhân.

 
 

“Đối với những phụ nữ trẻ tuổi này, chụp ảnh chân dung bản thân mình dường như thể hiện chiến thắng của chính họ trước căn bệnh quái ác này. Chúng giúp họ khẳng định lại vẻ nữ tính, gợi cảm, bản sắc và sức mạnh sau khi bị cướp đi một phần quan trọng trên thân thể. Qua những bức hình giản đơn này, họ dường như chấp nhận những gì xảy ra với họ và có được sức mạnh để bước tiếp với lòng kiêu hãnh”.

Những bức hình đen trắng chụp phụ nữ mắc căn bệnh ung thư vú trong dự án The SCAR đã được tổng hợp trong một quyển sách và DVD tài liệu. Dự án được hy vọng sẽ giúp gây quỹ cho việc nghiên cứu giai đoạn đầu của căn bệnh này.