Sống sót sau cuộc phẫu thuật "vá ngực" bằng... xi măng

ANTĐ - Ba bác sỹ phẫu thuật đã thực hiện cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, loại bỏ sáu xương sườn, một phần của cơ hoành và thay thế bằng một tấm... xi măng.

Một người đàn ông có một khối u to gần bằng quả dưa đã được thực hiện một cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u đó khỏi lồng ngực và được “bù đắp” lại phần ngực của anh ấy bằng… xi măng. Ba bác sỹ đã tiến hành cuộc phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, loại bỏ khối u ung thư nặng 1,5 kg ra khỏi cơ thể của Marek Barden, 40 tuổi. Họ cũng đã loại bỏ 6 xương sườn, màng phổi bên trái và một phần của cơ hoành.

Hình ảnh khối u khổng lồ được khoanh tròn màu đỏ

Sau đó, các nhân viên y tế đã thay thế các xương sườn của bệnh nhân bằng một bảng xi măng acrylic có diện tích 25 cm vuông và sử dụng các cơ từ vai để bù đắp cho phần cơ hoành.

Bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình Paul Wilson, người đã giúp đỡ thực hiện cuộc phẫu thuật sau đó 5 tuần cho biết rằng khối u của Marek là một trong những khối u lớn nhất mà nhóm của ông từng được chứng kiến.

Bệnh nhân đã phải trải qua 6 ngày chăm sóc đặc biệt trước khi được ra viện và thật đáng ngạc nhiên là không cần bất cứ một sự điều trị nào khác.

Marek Baden - người may mắn sống sót sau cuộc đại phẫu thuật

Anh cho biết: “Tôi tự coi mình là “người sinh học” bởi tấm bê tông trong cơ thể. Tôi đến bệnh viện, chuẩn bị tinh thần để chết nhưng tôi là một chiến binh và rất cứng đầu. Tôi có thể cảm nhận được nó và những va chạm của nó. Tôi không có cảm giác tại phần cơ thể đó nhưng tôi sẽ phải làm quen với việc đó từ bây giờ. Tôi quả là một người cực kì may mắn”.