Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích 23 năm vẫn ngồi ở ghế lái ôtô

ANTĐ - Giới chức Kansas (Mỹ) vừa cho hay, họ đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông mất tích từ năm 1992. Sau 23 năm, thi thể này vẫn ở nguyên vị trí ghế lái trên chiếc xe hơi chìm dưới hồ ở Kansas.

Thông tin tìm kiếm ông Fremont O'Berg kéo dài suốt 23 năm mất tích

Người đàn ông nói trên tên là Fremont O'Berg, 57 tuổi, vào thời điểm ông bị mất tích. Thi thể người này được tìm thấy trong chiếc xe hơi Chevrolet Citation 1981 của ông ở độ sâu khoảng 20 feet dưới hồ Hillsdale. Trước đây, ông O'Berg sống ở vùng nông thôn Paola, Kansas, gần với hồ Hillsdale.

Được biết, một người câu cá đã báo cáo với nhà chức trách rằng ông thấy có chiếc xe chìm dưới hồ. Tới thứ 5 (28/5), các thợ lặn đã xác định được vị trí chiếc xe, từ đó cơ quan chức năng tiến hành trục vợt thành công.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào. Do vậy, nhà chức trách cho rằng ông O'Berg đã không may rời con đường gần đó và lao xuống hồ.

Từ 23 năm trước, khi có thông tin ông O'Berg mất tích, nhà chức trách đã tiến hành tìm kiếm hồ Hillsdale cùng nhiều hồ khác và các khu vực xung quanh nhưng không có kết quả.

“Bạn luôn hy vọng, nhưng đôi khi bạn nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào giải quyết được sau 20 năm. Dù muộn nhưng việc tìm thấy thi thể của ông O'Berg đã mang tới sự an ủi lớn đối với gia đình cũng như văn phòng cảnh sát trưởng”, người phát ngôn cảnh sát Minckley cho hay.