Thỏa nguyện

ANTĐ - Công Phượng nở nụ cười mãn nguyện sau tiếng còi kết thúc trận chung kết. Với Công Phượng và những học viên khóa I của Học viện HAGL Arsenal JMG, chiến thắng trước đối thủ hơn tuổi đến từ nền bóng đá hàng đầu khu vực mang đến sự ngọt ngào. Và càng ngọt ngào hơn khi họ có được danh hiệu đầu tiên sau 3 lần thất bại ở chung kết các giải dành cho lứa U19.

Sau giải đấu này, những cầu thủ trên sẽ bắt đầu một thử thách mới mang tên    V-League, nơi mà sự khắc nghiệt, cám dỗ và cả những hào quang sự nghiệp chờ đón họ. Và chức vô địch chiều qua sẽ giúp lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn này tự tin chinh phục những thử thách tiếp theo.

Một nhân vật thu hút sự chú ý ở trận chung kết chiều qua là ông bầu Đoàn Nguyên Đức – người đã nhảy lên vui sướng trong ngày đăng quang của U19 HAGL – lứa học viên đầu tiên của Học viện do ông sáng lập. Đó cũng lần hiếm hoi người ta thấy “bầu” Đức thoát khỏi hình ảnh cúi đầu buồn bã quen thuộc, sau mỗi thất bại trước đó của U19 Việt Nam.

“Bầu” Đức tâm sự rằng, ông từng rất ấm ức mỗi khi ĐT Việt Nam gặp Thái Lan là cóng chân, chưa đá đã thua, vì thế ông quyết tâm xây dựng học viện với tâm nguyện có một ngày bóng đá Việt Nam vượt qua người Thái để vô địch Đông Nam Á.

Mục tiêu vô địch SEA Games vẫn còn ở trước song ít nhất, những chiến thắng và nhất là cách nhập cuộc đầy tự tin của các cầu thủ U19 trước U21 Thái Lan đủ cho những ai yêu và đặt niềm tin vào lứa U19 này mãn nguyện.