Tác giả của “Biển và chim bói cá” qua đời

ANTĐ - Nhà văn Bùi Ngọc Tấn, tác giả của tiểu thuyết “Biển và chim bói cá” đã tạ thế vào sáng qua (18-12), sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng thọ 81 tuổi. 

Nhà văn là người con của quê hương Hải Phòng, từng theo bước chân của đoàn quân tiếp quản Thủ đô và có nhiều năm gắn bó với Hà Nội trong vai trò của một phóng viên tại Báo Tiền Phong với bút danh Tân Sắc. Khi trở về quê nhà, ông đã có 20 năm “im hơi lặng tiếng” trên văn đàn và chính thức trở lại với bạn đọc bằng những trang hồi ký về nhà văn Nguyên Hồng cùng những truyện ngắn nổi bật.

Tiểu thuyết “Biển và chim bói cá” của ông từng được trao tặng giải thưởng Henri Quefenlec tại Liên hoan sách và biển tại Pháp năm 2012. Bên cạnh đó, độc giả còn biết tới ông qua nhiều tác phẩm như tập truyện Những người rách việc, Rừng xưa xanh lá, Mùa cưới, Nhằm thẳng quân thù mà bắn, Nguyên Hồng thời đã mất, Một thời để mất, Một ngày dài đằng đẵng…