Sân cỏ rộn ràng với người đẹp trên khán đài

ANTĐ -  Những ngày này ở Đồng Tháp, không khí bóng đá bỗng trở nên rộn ràng một cách lạ thường. Hỏi ra mới biết, người hâm mộ sốt sắng từ đầu tuần để vào sân xem trận đấu giữa Đồng Tháp và Quảng Nam chiều nay 31-1, là bởi BTC chủ nhà có mời “hot girl Hàn Quốc” đang nổi đình nổi đám - Hari Won tới biểu diễn. 

Sân cỏ rộn ràng với người đẹp trên khán đài ảnh 1Nhiều đội bóng phải thu hút CĐV bằng cách thuê hot girl đến sân cổ vũ

Trên diễn đàn người hâm mộ Đồng Tháp, xuất hiện không ít các bình luận vô tiền khoáng hậu: “Tuyệt quá, phải đi xem mới được”, “Nhất định phải coi thôi, mình thích chị này lâu rồi” hay đại loại như “Chắc là sân sẽ đông lắm đây, phải mua vé sớm thôi”… 

Đồng Tháp tất nhiên không phải là CLB đầu tiên dùng chiêu này để lôi kéo khán giả đến sân. Ở V-League, từ HN T&T cho tới Bình Dương, từ Quảng Ninh đến Cần Thơ… cũng từng mời các ca sĩ nổi tiếng đến hát, nhảy múa tưng bừng, thậm chí “gài” dàn người đẹp vào hội CĐV nhằm tăng sự thu hút CĐV. Hiệu quả của những chiêu trò này rất rõ, khi lượng khán giả đến sân tăng vụt. BTC  mãn nguyện, nhưng rồi sau đó trở lại với nỗi lo thường nhật về chuyện vắng khán giả vì dù gì đi nữa, đó cũng chỉ là khoảnh khắc “vụt sáng” nhất thời.

XMXT Sài Gòn và những người quan tâm đến đội bóng này hiểu hơn ai hết điều đó. Trước khi giải thể, mỗi lần CLB này chơi trên sân Thống Nhất là mỗi lần không khí ở đây như một ngày hội. Sự xuất hiện của những cô nàng ăn mặc sexy, hay những ca sĩ bốc lửa khiến các khán đài luôn trong tình trạng nóng hầm hập. Thời điểm ấy, khán giả đến sân Thống Nhất rất đông. Thế nhưng, những hàng ghế trống cứ xuất hiện nhiều dần dù BTC vẫn duy trì đều đặn “vũ khí hot girl”. Đơn giản bởi màn trình diễn nghèo nàn và kém thuyết phục của đội. Đến lúc ấy, lãnh đạo XMXT SG mới hiểu ra rằng giá trị đích thực của một đội bóng là những CĐV trung thành vì bóng đá chứ không phải vì những hot girl bắt mắt kia. 

Sân cỏ rộn ràng với người đẹp trên khán đài ảnh 2Băng-rôn quảng cáo sặc mùi showbiz cho trận đấu ở sân Cao Lãnh vào chiều nay

Trên thế giới, trong các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá, những ca sĩ nổi tiếng hay những cheerleader (hoạt náo viên) gợi cảm xuất hiện trước và trong trận đấu để khuấy động là điều rất đỗi bình thường. Nhưng ở đó, họ xuất hiện chỉ để phụ họa cho đội bóng, cho trận đấu. Không như ở ta, nhiều đội bóng coi hot girl là thỏi nam châm thu hút khán giả, thay vì nỗ lực thi đấu tốt trên sân cỏ. Đó là một thứ kiểu cách và phô trương, thay vì thứ bóng đá đúng nghĩa.

“Bầu” Đức của HAGL từng nói “bóng đá không có khán giả là bóng đá chết”. Nhiều đội bóng ở V-League từng sống dở chết dở vì những khán đài trống vắng, lạnh ngắt. Và lúc này, họ đang cố gắng khỏa lấp điều đó bằng các ca sĩ, hot girl. Đó không phải một sáng kiến tồi, nhưng chỉ mang tính thời vụ và có lẽ chẳng bao giờ giúp nền bóng đá đi lên một cách bền vững.