“Những đứa trẻ của bầu Đức” đang mất giá vì chơi quá tệ...

ANTĐ - Thay vì tường thuật 13/13 trận như lượt đi, Đài truyền hình Việt Nam đã chỉ chọn trực tiếp 4/13 trận lượt về có HAGL thi đấu. Giới chuyên môn cũng liên tục "gióng chuông" cảnh tỉnh về sự lao dốc của lứa cầu thủ từng có lối chơi mê đắm lòng người.

Sân Gò Đậu trong trận Bình Dương tiếp HAGL cuối tuần qua vẫn có rất đông người đến xem, nhưng đa số ra về mà không được mãn nhãn khi chứng kiến một HAGL yếu ớt sớm ngã gục trước nhà ĐKVĐ (thua 1-4) và quan trọng hơn, người xem chẳng còn thấy được lối chơi nhỏ nhuyễn, uyển chuyển cùng nhưng pha đi bóng xuất thần của lứa Công Phượng từng làm mưa làm gió ở các giải U19 trước đó hay khoảng thời gian đầu V-League.

Sự non nớt khiến các cầu thủ trẻ HAGL dễ bị bắt bài và trả giá bằng các trận thua liên tiếp ở V-League khiến HLV trưởng Graechen buộc phải chuyển hướng học trò sang lối chơi thực dụng có phần gượng ép mà tính hiệu quả vẫn chưa rõ rệt.

“Những đứa trẻ của bầu Đức” đang mất giá vì chơi quá tệ... ảnh 1

Lứa Công Phượng (trái) đang mất dần bản sắc lẫn giá trị thương mại

8 trận đẩy HAGL vào nhóm 3 đội "cầm đèn đỏ" sau lượt đi và nguy cơ xuống hạng đang hiện hữu. Song sự tụt dốc trên BXH V-League không phải cái mất lớn nhất với "đội bóng con cưng" của "bầu" Đức mà là bản sắc của một lứa cầu thủ từng được đầu tư rất nhiều tiền của và từng gặt hái thành công bước đầu với lối chơi cuốn hút người xem ở các giải U19 trước đó. Tần suất lên sóng truyền hình Quốc gia các trận đấu của HAGL ở lượt về V-League 2015 đã giảm tới 70%, kéo theo đó là các bản hợp đồng tài trợ cũng không "xôm" như giai đoạn đầu mùa giải, ít nhiều cho thấy giá trị thương mại của đội bóng phố Núi đang tụt dốc.

Giới chuyên môn thay nhau chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thành tích bết bát của HAGL ở V-League, từ quyết định sai lầm của "bầu" Đức khi thay máu hết lứa cựu binh khiến lứa cầu thủ trẻ đôn lên không có chỗ dựa, đến thái độ đá chết bỏ để thắng bằng được "đội bóng quốc dân" từ các đối thủ; rồi cả sự chững lại của lứa Công Phượng ở sân chơi V-League bị cho là vẫn quá tầm, hay những câu chuyện ngoài sân cỏ khiến các "sao mai" khó lòng tập trung chơi bóng. Tất cả sẽ cần thêm thời gian để thẩm định, song có một thực tế, sự phấn khích, kỳ vọng của người hâm mộ với HAGL ở giai đoạn đầu giải đang dần thay bằng sự thất vọng, kèm nỗi lo thui chột một lứa tài năng.

Ngay sau khi kết thúc lượt đi, "bầu" Đức đã họp khẩn toàn đội rút kinh nghiệm, trong đó chỉ ra nhiều thiếu sót đến từ cách dùng người của HLV Graechen, sự mất tập trung ở một số thời điểm của cầu thủ và bản thân người đứng đầu đội bóng - "bầu" Đức, cũng nhận một phần lỗi về mình khi quá mải việc kinh doanh mà thiếu đi sự chăm bẵm cần thiết cho lứa cầu thủ trẻ của mình.

"Khả năng xấu nhất là HAGL tụt hạng tôi cũng đã lường tới nên không quá lo lắng khi HAGL thua trận liên tiếp. Vấn đề quan trọng là các cầu thủ phải nỗ lực chơi hết sức mình, tìm lại bản sắc, lối chơi đẹp đã khiến người hâm mộ yêu mến", "bầu" Đức nhìn nhận.

Chưa quá muộn để HAGL tìm lại giá trị vốn có của mình, nhất là khi người trong cuộc ít nhiều cho thấy quyết tâm làm mới mình, bắt đầu từ thượng tầng đội bóng. Liệu người hâm mộ có thể được thấy hình ảnh U19 HAGL quyến rũ ở lượt về V-League 2015, sẽ bắt đầu từ ngày 4-7 tới?