Nhạc sỹ Phan Nhân, tác giả bài "Hà Nội niềm tin và hy vọng" đột ngột qua đời

ANTĐ - Cùng trong một ngày (29-6), tin buồn về sự ra đi của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu chưa kịp làm người hâm mộ hết bàng hoàng thì sự ra đi đột ngột của nhạc sỹ Phan Nhân, tác giả của ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng” càng làm nặng trĩu những tấm lòng mến yêu hai người nhạc sỹ tài hoa. 

Mắc bệnh tim gần 2 tháng nay, nhạc sỹ Phan Nhân được các bác sỹ chuẩn đoán bị suy tim mức độ 3 và có khối u ác tính ở phổi. Ông đã qua đời vào lúc 11h45 ngày 29-6 tại nhà riêng, (số 193/21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM), hưởng thọ 85 tuổi.

Nhớ về nhạc sỹ Phan Nhân, người yêu nhạc sẽ nhớ về những giai điệu hào hùng, đầy lòng tự hào về Hà Nội một thời lửa đạn trong bài ca đi cùng năm tháng “Hà Nội niềm tin và hy vọng”. Ca khúc được sáng tác trong tâm thế hân hoan, rạo rực niềm tin vào chiến thắng tất yếu của quân và dân Thủ đô. Sinh ra tại An Giang tham gia kháng chiến chống Pháp từ ngày đầu rồi tập kết ra Bắc, nhạc sỹ Phan Nhân có tình cảm đặc biệt đối với Hà Nội. Ông đã coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình và luôn ấp ủ sẽ viết một bài hát về Hà Nội.

Nhạc sỹ Phan Nhân

 Trong trận “Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm, thay vì xuống hầm trú ẩn như mọi người, nhạc sỹ Phan Nhân đã chạy lên sân thượng để nhìn ngắm khung cảnh của Hà Nội lúc lửa đạn. Ông đã đứng lặng người để nghĩ về Hà Nội chiều nay vẫn bình yên, mặt nước hồ Gươm vẫn còn lung linh mà giờ đây đã đỏ trời bom đạn. Nhìn B52 đánh phá điên cuồng Hà Nội, ông đã nghĩ đó là cơn hấp hối, giãy giụa của kẻ chiến bại và có niềm tin, hy vọng vào ngày chiến thắng. Ca khúc được ra đời đã làm rung động con tim của biết bao thế hệ. Mỗi khi giai điệu của ca khúc ngân vang, người nghe luôn thấy được hình ảnh một Hà Nội anh dũng, hào hùng chống trả quyết liệt với giặc Mỹ, với niềm tin tất thắng.  

                                        Vợ chồng nhạc sỹ Phan Nhân-nghệ sỹ Phi Điểu

 Đi lên từ một người học nhạc nghiệp dư, sau đó được cử đi tu nghiệp âm nhạc ở Hungary, trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sỹ Phan Nhân không sáng tác nhiều ca khúc. Tuy vậy, những tác phẩm đã ra đời hầu như là những ca khúc vượt thời gian, để lại trong lòng thính giả nhiều tình cảm sâu sắc, trong đó có thể kể đến một số tác phẩm: Hà Nội niềm tin và hy vọng, Em ở nơi đâu, Thành phố của tôi, Trên quê hương Minh Hải, Tình bạn già, Cây đàn guitar VictoHara... Đặc biệt, với những sáng tác cho thiếu nhi, ông sẽ còn được nhắc tới với những tác phẩm rất trẻ thơ như Chú ếch con, Vườn cây của ba, Hàng cây ơn Bác… Trong một lần chia sẻ, nhạc sỹ Phan Nhân cho biết “Sáng tác nhạc thiếu nhi rất khó bởi tác giả phải biết hóa thân và tinh chế cho phù hợp với tâm hồn trẻ thơ, biến lý trí khô khan thành tình cảm thì các em mới cảm thụ được”.

Sau ngày đất nước giải phóng, ông cùng vợ - nghệ sỹ Phi Điểu trở về TP.HCM sinh sống. Với những cống hiến lớn lao và ghi dấu ấn trong nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sỹ Phan Nhân đã được nhận giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2001. Nhạc sỹ Phan Nhân đã ra đi nhưng niềm tin chiến thắng và niềm tự hào về Hà Nội sẽ mãi mãi ở lại với biết bao thế hệ người Việt Nam.