Lấy hoa thơm đẩy lùi cỏ dại...

ANTĐ - Giải thưởng Fair-play bóng đá Việt với mục đích tôn vinh cái đẹp để đẩy lùi cái xấu nhận được sự ủng hộ của đông đảo giới chuyên môn, người hâm mộ. Mỗi hành động đẹp được tôn vinh như những bông hoa thơm cần được vun xới, nhân rộng để lan tỏa hương thơm trong “khu vườn” bóng đá Việt.

Lấy hoa thơm đẩy lùi cỏ dại... ảnh 1Hành động đẹp của cầu thủ, cổ động viên như những bông hoa đẹp 
cần được vun xới, nhân rộng

Ở mùa thứ ba liên tiếp, Hội đồng thẩm định giải thưởng đã chọn ra 5 đề cử nổi bật nhất để tổ chức bầu chọn, trước khi xướng danh đề cử thắng cuộc trong gala trao giải dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2-2015. Sau một năm đầy sôi động, với không ít sự cố đáng buồn của bóng đá nước nhà thì việc tìm ra những hành động đẹp để tôn vinh mang lại sự hào hứng, thích thú cho người trong cuộc.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh - thành viên Hội đồng thẩm định giải Fair-play năm 2014 cho biết, bên cạnh danh sách đề xuất của Ban tổ chức, có rất nhiều đề cử của các phóng viên, nhà báo, người hâm mộ và lãnh đạo các đội bóng. “Điều đó cho thấy tính fair-play trong làng bóng Việt luôn được người trong cuộc quan tâm và cần được tôn vinh, nhân rộng”. Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng thẩm định, 5 đề cử của giải năm nay như 5 bông hoa, mỗi bông một sắc, một hương. Nếu như đề cử U19 Việt Nam biểu trưng cho lối đá đẹp, cống hiến hết mình không vụ lợi trên sân cỏ thì đề cử Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) và đề cử Khán giả Cần Thơ tại giải U21 Quốc tế, với màn cổ vũ nhiệt thành, chuyên nghiệp đã tô thêm vẻ đẹp cho các khán đài. 

Bên cạnh đề cử tập thể, các cá nhân với những hành động đẹp, ý nghĩa của mình đã lọt vào “mắt xanh” Hội đồng thẩm định.   2 cá nhân lọt vào tốp 5 đề cử cuối cùng là HLV Phạm Minh Đức (U21 Hà Nội T&T) và tuyển thủ Phạm Thành Lương. Tại trận cuối vòng bảng giải U21 Quốc tế 2014 gặp U21 HAGL, Hà Nội T&T có thể đá lỏng chân nhận một trận thua để cả 2 cùng dắt tay đi tiếp và gián tiếp loại SLNA - đối thủ mà Hà Nội T&T rất ngại gặp ở chung kết nhưng HLV Phạm Minh Đức vẫn chỉ đạo học trò dâng lên tấn công để rồi thắng chung cuộc 3-2.

Kết quả này gián tiếp đẩy SLNA vào bán kết (sau đó SLNA gặp Hà Nội T&T ở chung kết và thắng luôn để đoạt chức vô địch). Khi đề xuất này được đưa ra tranh giải Fair-play đã vấp phải nhiều ý kiến phản bác, cho rằng việc một HLV chỉ đạo học trò đá để thắng vốn rất bình thường trong bóng đá. Ủy viên Hội đồng thẩm định Nguyễn Văn Vinh chia sẻ: “Cần phải thừa nhận rằng các giải trẻ của ta hiện đang bị buông lỏng, thiếu sự chăm chút nên cái xấu tràn lan. Hết chuyện gian lận tuổi, cầu thủ đánh chửi nhau đến chuyện ông HLV đội nọ xúi học trò đá gãy chân cầu thủ. Chính vì vậy, những hành động fair-play như của HLV Phạm Minh Đức rất cần được tôn vinh để lan tỏa tới các giải trẻ quốc gia”.

Ứng viên còn lại cho danh hiệu Fair-play bóng đá Việt Nam năm 2014 là tuyển thủ Phạm Thành Lương. Tiền vệ quê Ứng Hòa, Hà Nội đã có hành động nhân văn khi chạy đến đưa bông băng cho các CĐV Việt Nam bị hooligan Malaysia đánh chảy máu trên sân Shah Alam, tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Chính Thành Lương sau đó đã kêu gọi người hâm mộ không trả đũa và đón tiếp CĐV Malaysia bằng sự thân thiện, cao thượng khi họ đến sân Mỹ Đình ở trận lượt về. Hội đồng thẩm định đánh giá hành động của Thành Lương cho thấy cái tình giữa người Việt với nhau trên đất khách. Hành động đẹp đó như sợi dây gắn kết cầu thủ với người hâm mộ, rất đáng trân trọng, nhất là trong bối cảnh người hâm mộ dành quá nhiều tình cảm cho cầu thủ, đội tuyển nhưng chưa được đáp trả tương xứng. Đó là một trong số những bông hoa hiếm, cần được vun xới.